Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà, sau mũi VNNB lần 2 thì 1 tháng sau hãy chích mũi khác chứ. Chích ngừa là phòng bệnh cho con mình, k có gì phải phân vân cả. Nó giỏi gì bà, gọi là lỳ đòn mới đúng. Tính Kem nó y như con trai vậy đó. Cái mặt thì k bàn, nhưng ai thấy nó chơi, nó nghịch cũng nói chả khác gì thằng ku. SM nhà bà nữ tính chứ đâu nam tính như con bé Kem.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị cũng biết thế những mũi khác vẫn cho tiêm bt mà chỉ có mũi này là kg cho tiêm thui. Với lại bs họ còn nói thế nên chị thấy cũng kg thức sự cần thiết lắm phải tiêm mũi này vì cũng rất nhiều kg tiêm rùi mà cũng có sao đâu.hihi....cái này hơi bảo thủ 1 tí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi...........chị ơi đa số vẫn là cho tiêm đầy đủ mà chỉ có tiểu số mới kg cho tiêm thui và em nằm trong số đó ạ.kekeke..............e bảo thủ mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao dạo này CCD quậy wa c ko thèm chụp nữa...keke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hôm trước chồng tôi đi công tác, tôi chát với ông là mới thấy con chuột to đùng chạy qua, anh về lo tiêu diệt nó ngay đi. Ti nó chạy qua nữa, tôi chat nói chắc em cầm gậy đập đầu nó luôn quá, ông haha, em thấy nó đã chạy rồi còn hơi đâu mà đập được nó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hix.hix..SM nhà này thì lại hay ăn vạ lắm bà ah. Muốn đòi cái gì là cắm đầu xuống đất rồi nằm lăn ra gào thét ngon lành luôn. Gào chán rồi lại ói. Nhiều lúc phát bực muốn đét đít cho mấy cái ấy chứ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bà Hương làm ACB phải ko nhỉ ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, gì chứ nghe “kiểm soát” là thấy oai rồi. Tôi k biết đi làm sao chứ thấy bà Hương hiền thí mồ. Lương thì tôi k đoán được chứ thưởng chắc cao cao lắm nhỉ bà Hương?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, ku Sóc chỉ đỡ thôi chứ vẫn còn đờm và vẫn hay ọe em ah, nhưng thôi chỉ mong con mau mau khỏe còn vụ ăn uống thì đành từ từ vậy, thấy con nghịch ngợm là mừng rùi. Sóc nâu còn bé vậy mà đã hiểu chuyện rùi nhỉ, thương con quá, bố mẹ cố gắng sớm thu xếp cho con về SG nhé, chị mà phải xa con lâu thế chắc chị cũng mít ướt giống em thôi, hic Ah, chị thấy Tú bảo ông xã Tú ốm đấy chứ, hôm nay khó gặp nhau rùi, hai bé Sou Ger đang ốm, Hà thì vướng sinh nhật cháu chồng, em Tú thì chồng ốm,hic, chả biết mai có thu xếp kịp gặp nhà Nấm được ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao có hôm 11h buồn quá k ngủ dc vào kiếm e 88, mà có thấy e đâu, vì thường thì c thấy e hay hoạt động giờ đó mà.hì hôm qua 2vc đưa CCD đi khám da liễu ngoài phan thiết, rùi đi ăn, đi mua lồng đèn cho ccd và cà chua, dưa hấu, ccd thíc lắm em. đi tới tối mới về tới nhà lun.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, đúng roài đó Hí hí có mình bà khen tui hiền à, còn ai cũng nói tui dữ hết . Ở NH bọn nó sợ tui lắm, tui phán ko là ko đứa nào dám làm đâu he he . Thực ra lương tui mà về ĐL sống thì dư dả thoải mái lắm nhưng ở SG hay HN thì chỉ thường thường bậc trung thôi, chỉ có cuối năm thưởng thì đỡ hơn tí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc còn đờm thì hay ọe là đúng roài, cứ đỡ là tốt rồi chị ah, dần dần rồi cũng phải hết Mà trước khi ăn, chị cho thằng Sóc 1 thìa mật ong chanh rồi vỗ lưng và móc họng cho nó ọe ra đờm trước thì khi ăn sẽ đỡ bị trớ hết đấy chị ah.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, thường thường bậc trung như em là niềm mơ ước của ối người đấy em ah. Ôi, giá mà mình cũng được như thế nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị biết cái bài mật ong chanh đấy, người ta còn bảo uống chút nước trước rồi vỗ lưng cho con ọe đờm ra (làm khi con đói bụng), còn cái khoản móc họng thì chị sợ lắm, ko bạo tay được, biết thì biết vậy mà chả hiểu thao tác mình thế nào vỗ lưng con chả ọe, hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi thế cũng tốt hơn rồi chị nhỉ, từ từ con khỏe hơn sẽ ăn tốt thôi. Chà chà thời tiết thế nào mà Sou-Ger cũng ốm mà anh xã chị Tú cũng ốm thế nhỉ. Mong mọi người mau khỏe nhé. Không thì ko gặp được nhà Nấm thì tiếc lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi chị cứ nói thế làm em xấu hổ, "thường thường" là thường lắm ấy ạ, nhìn lên mình chả bằng ai đâu chị ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị thoắt ẩn thoắt hiện thế? CCD được đi chơi thích thế nhỉ. Chụp hình CCD khoe đi chị, em khoái coi hình anh chàng cười chun mũi, nhìn dễ ghét
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, nhìn lên thì nói chuyện làm gì, he he..nhìn xuống thì hơn nhiều người lắm đấy, là niềm mơ ước của nhiều người đó, ke ke..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi cũng chỉ mong có khoản thưởng cuối năm, thế mà trời k thương, chỉ có tháng 13 và một ít gọi là, truyền thống cty tôi vậy mà. Tôi kết cty tôi là lương cơ bản cao hơn tiền mình thực lãnh. Ôi, sắp đến Tết rồi, sau trung thu là 20/10, 20/11, Noel, tết Dương lịch, thế là tới Tết Nguyên Đán… nhanh quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì đôi khi cũng tự an ủi mình thế chị ạ . Mà các chị cứ nói thế chứ lương các chị có khi còn cao hơn em đấy mà cứ giấu thôi.