Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Này đì zai, ông ko gửi mail cho tui hở? Mà ông làm sao mà được liệt vào hạng "chân yếu tay mềm" được?
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Sang cửa hàng tôi chơi đê................................
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Kể mọi người nghe, sáng qua tôi đưa bà chị ra THuế ĐỐng Đa chỗ Ô chợ dừa lấy cái hoá đơn. TÔi đứng ngoài đợi trông xe. Cách tôi khoảng 10m là cái trạm điện to oạch, có hẳn 2 cột điện. Tả thế để các bà biết nó không phải cái cột nhé. Vừa quay đầu xe đang dòm trước dòm sau tìm chỗ mát thì bùm.. bùm.. ( tiếng bom y như trong phim NGã 3 đồng Lộc tôi đã từng xem) tia lửa xoè xoè như pháo hoa. Thế rồi bịch..một người đàn ông ( mặc quần đùi đen, cửi trần) rơi từ trên xuống cái mái hiên di động cửa hàng ngay dưới chân cột điện. Chú ý tay chân co quắp, đang lửng lơ ở cái mái rồi... 5 giây sau... bịch ... xuống đất. Dời ơi, tôi nổi hết da gà, hét ầm lên chạy. Lúc điện nổ là cả xung quanh khu ý bị nhảy điện luôn. Mọi người chạy ra ngó nhưng ko ai dòm nhìn. Tôi nước mắt nước mũi chạy xa 20m, tim đập thìn thịch. Chã ai dám sờ vào cứu, tôi nghe loáng thoáng có người bảo " vẫn thở mới sợ chứ". Lúc sau các chú CA ở phường ngay đối diện chạy sang, khoảng 10 chú ra chặn đường gọi taxi nhưng chã vẫy được ai. Thế rùi chú ý về lấy cái xe CA đuổi chợ, bê chú bị ngã lên. Lúc đưa lên tôi lại nhìn thấy cái chân trắng toát vẫn co. Ôi dời ơi là sợ, qua nay trong đầu tôi vẫn ám ảnh quả nhìn chú ý lơ lửng ở cái mái hiên. Chiều qua về tụt hyết áp
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ồ cái biến áp ở khu nhà tôi nổ như cơm bữa, hôm nào trời nắng nóng là y như rằng có tiếng bom nổ
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Tôi nghe bà kể mà còn nổi da gà lên đây này, sợ quấ
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ặc! ặc! vừa sáng ra đượ nghe bà tả cứ như phim hành động ý, đến tôi ngồi đọc còn thấy tim đập thình thịch nữa là bà chứng kiến vụ đấy, hic!
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Những vụ đó tôi non gan ko dám nhìn đâu kids ạ, bà thế là anh hùng chán đấy, kinh quá đi mất thôi, điện đóm oan gia khối người...
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào ôi đúng là tim đập chân run về có bị ác mộng ám ảnh ko bà????
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Gớm, anh Hùng mí chị Hùng cái rì. Tôi đỗ xe xịt ở đây nên mí phải chứng kiến. Tôi cũng yếu bóng vía lắm, hôm vào viện bỏng thăm em bé bị bỏng mà về run hết mấy ngày.
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào tuàn sau đi bà ah, nghi bán mấy hôm để gom tièn thui, hic, đang cháy tiền đây, cho vay ít đê, hehehehe
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ùa kể cũng sợ. Tôi hôm qua đi làm về qua ngã tư đại cồ việt bà triệu cũng bị đụng xe. Con bé nó vượt dèn đỏ đâm rầm vào tui,may mà tui có võ và có thể lực, tôi chống tay, nhấc chân lên cho cái xe nằm còng queo cách nửa mét còn thôi chả bị gì dù là 1 vết xước. Năm nay thế là tai qua nạn khỏi hihi ( mà tôi mặc váy bó cơ đấy, ngã siêu thật)
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ôi may mà chị có võ, người và xe không sao hở chị ơi?
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ôi trời ơi, nghe kể mà dựng hết tóc gáy, em mà ngắm cảnh đó chắc có khi tụt huyết áp tại chỗ í chứ đùa.
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Khâm phục bà này quá, mà bà có võ thật hay võ giả đấy (he he), ngày xưa tôi ham học võ lắm mà bị bố cấm, hix
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Hồi xưa em cũng học võ, mà học được 2 tuần thì mình mẩy ê ẩm quá nên chuồn thẳng luôn, hihi.
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Tuổi nào cũng có cái sướng và cái khổ riêng bà ạ. Tuổi mình sướng thì có sướng nhg toàn tự mình làm khổ mình. Haha[/QUOTE] Haha, ngẫm nghĩ cũng đúng ha, chỗ tự mình làm khổ mình ấy.[/QUOTE] tâm đắc với câu này,
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Tuổi nào cũng có cái sướng và cái khổ riêng bà ạ. Tuổi mình sướng thì có sướng nhg toàn tự mình làm khổ mình. Haha[/QUOTE] Haha, ngẫm nghĩ cũng đúng ha, chỗ tự mình làm khổ mình ấy.[/QUOTE] tâm đắc với câu này
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào nói thế là nàng này có âm mưu " đụng" chàng mì chính cánh roài
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào trời ơi sao tội chú đó thế. Vậy là bị điện giật do nổ cầu chì chỗ cột điện phải ko bà? Bà chứng kiến cảnh đó đúng là ám ảnh mãi thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào hehe âm mưu gì đâu bà. Con tui 18m rùi. Lỡ lão chồng mừ đọc được là lão mừng lắm đây vì cứ tưởng sắp được giải thoát rồi.