Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, có chị nào ăn ốc ở Lê Đại Hành chưa nhỉ, 30k/dĩa thôi, nhưng mà ngon lắm , em toàn ăn ở đấy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi cả nhà, lâu quá rùi k vào thăm mọi người. Nghe vụ op ẹp ốc mà ham hố quá, móm ốc cũng là sở trường của e đó. Nhà mình xem có thể đi buổi trưa như me susu k nhé, ai công sở thì tranh thủ rồi xin tới trể một chút, nhưng tìm điểm nào đó để mọi ng đến đều thuận tiện một chút (vì mình đi tranh thu buổi trưa mà). Chúc cả nhà buổi sàng vui vẻ nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mọi người ơi, hôm nay nhà em đấu giá ngược áo và đầm cho bé, mọi người vào tham gia ới em nhé, chúc mọi người một buổi sáng làm việc vui vẻ ạ. Đây là link nhà em ạ: http://www.lamchame.com/forum/showt...Cơ-hội-rinh-quần-áo-đẹp-về-cho-bé-với-giá-gốc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chương trình đấu giá của nhà em hôm nay, mời mọi người vào ủng hộ ạ, link ở dưới chữ kí ấy ạ:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ]Mát nhưng mà đừng mưa nhé, mấy bữa nay lang thang trên đường mưa rơi...giờ sắp bị cảm lạnh rùi :-
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đừng có tả chi tiết quá chứ em, nghe xong bắt thèm .VC chị mỗi lần ăn là phải 4-5 dĩa ốc + ba trứng vịt lộn, thế mà về nhà còn phải ráng làm 1 chén cơm nữa, hok thôi sợ bà ngoại giận .Vì bà phải chăm con cho mình mà còn chỉ đạo nấu nướng chợ búa nữa nên cũng ráng ăn thui .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, hôm qua trời cũng mát, chiều qua em về lúc trời mua phùn, mưa nhỏ chả buồn mặc ao mưa, thích thế, không biết có bị bệnh k nữa , cơ mà Sg mình mà cứ mát như thế này mãi thì thích các chị nhỉ hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, từ chỗ công ty em mà chạy ra Nguyễn Trãi, bận đi bận về là hơn nửa tiếng rùi, ọp buổi trưa mà xa quá hok bon chen được rùi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thế cái phi vụ ọp ốc của nhà mình sao rồi ạ, em đang hóng phi vụ ấy đây ạ hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mẹ ở SG vô đấu giá với em đi ạ http://www.lamchame.com/forum/showt...YÊU-mỗi-ngày-với-hàng-XK-ROEM-MNG-BCBG-CLOVIS...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM dậy đi mọi người ơi, ăn Trung Thu nào hihi hôm qua em mệt quá chả làm gì nổi nên ngủ sớm sáng nay mở mắt ra mí biết 14 rùi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mai chứ ạ? Mà chị chú ý nha, đang quốc tang đó, 1 số show ca nhạc, kịch bị hủy đó nha.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mai cho bọn nhóc nhà chị đi chơi Trung thu với trẻ mồ côi ở chùa Tự Hạnh, Quận Bình Tân.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Làm chị nhớ hồi cấp 3 toàn đạp xe lang thang dưới trời mưa thôi. Tui nhỏ bây giờ không được lãng mạn như mình hồi đó, ra đường là kẹt xe, bụi bặm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic hic chiều chủ nhật đi ạ. Mà chắc để tuần sau, chứ tuần này em sợ mọi người có lịch hết rồi.