Chào cả nhà! Chúc 1 tuần mới vui vẻ tràn đầy khí thế off nhé!Có 2 ngày cuối tuần mà các bà buôn ác tớ đọc chóng cả mặt!!! @momo: công nhận ấy chụp ảnh và thử đồ "sành điệu" thật! Tớ giống nhà Lola nói, có chụp thì cũng chỉ thẳng đuỗn ra thôi @Bình lola: EM Lola nhìn yêu thế, bố sướng là phải rồi, hì hì!Tớ thấy trong Nhạc viện Hà Nội cũng mở lớp Cảm thụ âm nhạc và tiếng Anh cho trẻ từ 4t trở lên và học phí thì mềm hơn thì phải. CÒn học hợp xướng cũng do Châu Anh hướng dẫn cho trẻ từ 7t trở lên đấy. @Bon: thế bạn này đã ăn uống thêm được gì chưa? Tớ cũng bị viêm amindan mãn đấy nhưng khiếp dao kéo nên chả động đậy gì @rắn hoa cỏ: khổ thân nhà này đen quá cơ! Thương là dồn dập đấy, số Rắn mình năm nay hao của ấy ạ. Thôi hết hạn rồi. Mà đứa nào trộm ác thế lại lấy xe đạp trẻ con nhỉ??? @Hoa,Ngọc,Thương: tớ làm caramen cũng hay bọt lắm, chả hiểu thế nào. Bạn nào kheo tay hay làm post lại công thức đi
@ Ngọc Bin, Minh Sếu, Thương: bị dỗ mặt có thể là do đánh trứng kỹ hoặc lúc đun cách thủy đậy nắp, nên hơi nước đọng trên nắp chảy xuống. Lần đầu tớ làm vì để lửa to quá -> sữa + trứng trong hộp sôi trào hết cả ra ngoài, còn nước ở nồi thì lại tràn vào hộp, phải đổ đi cả mẻ . Làm vài lần là có kinh nghiệm ngay thôi.
Trả lời chung cho các bà làm caramen bị bọt nhé! KHâu nguyên liệu: khi quấy trứng thì nên quấy nhẹ tay cho tan (quấy chứ không phải đánh nhé),. rồi cho qua cái rây để lọc hết những lợn cợn còn lại trong trứng đi. Cho vào sữa thì cũng khuấy đều cho hoà lẫn, cố gắng để không bị bọt từ lúc đó. Khi hấp: Nhớ là cho nước để hấp chỉ tối đa 1/4 cốc caramen thôi (nếu dùng nồi cơm điện), còn nếu hấp cách thuỷ thì không lo vụ nước. Nhưng quan trọng nhất là phải đậy nắp cho cốc caramen, vì khi đun, nước nóng bốc hơi, ngưng tụ trên nắp nồi sẽ nhỏ xuống và làm cho caramen bị rỗ mặt, khi đó trông vừa xấu, ăn lại có vị tanh, không ngon. Để biết caramen đã chín chưa, thì sau khi đun khoảng 10 phút lấy dao nhọn chọc vào giữa cốc, nếu thấy không dính dao là đã chín, có thể tắt bếp, để nguội và cho vào tủ lạnh ăn dần. Nếu không muốn cho con ăn lạnh (sợ ho) thì khi nguội là có thể cho con chén luôn. Tớ hay làm 2 lần/tuần cho con ăn dần.
Thế làm sữa tươi hay sữa đặc Cô gái Hà lan thì ngon hơn? Tớ hay tranh thủ tận dụng sữa bột của bọn trẻ con nên công thức cứ bát nháo cả, lúc được lúc không Mà tớ hỏi luôn là sao tớ làm bằng lò vi sóng nó không được ổn như là hấp cách thủy nhỉ, mặc dù có đậy nắp trong lò đấy???
Chán quá các bà ạ, gửi hàng vào SG mà bị mất hàng, không biết phải làm sao bây giờ, các bà có cao kiến gì giúp tôi nhé http://lamchame.com/forum/showthread.php?p=678152#post678152
DS đăng ký mua áo đồng phục 1. Ngọc Bin: mẹ (M) + Bin (con trai - 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: mẹ (L), con gái (2 tuổi) 3. Hương: mẹ (M) + 2con( áo hai con: 3,5T) 4. Lệ Thuỷ: Mẹ (M) + 2 con trai (7 tuổi + 2,5 tuổi) NHưng chắc size to hơn tuổi vì 2 thằng nhà tớ cao. 5. An SuSu : Mẹ (M) + Bố (L) ( ép bắt mặc) + con trai ( 6 tuổi nhưng lấy cỡ 5 tuổi thoi vì còi quá + SuSu 2T 6. Trang ném đá: Mẹ (M) + con gái (2 T) 7. Trà: Mẹ (M) + Bố (chắc cũng M thôi) + con gái 5 tuổi 8. Lola: Mẹ (M) + Bố (L) + Lola 2t 13cân thường mặc size của pháp to hơn 1 tuổi đấy. 9. Kevin : Mẹ (M) + Kevin - 22tháng 14kilos cao 84cm 10. Thương + con trai 4.5 tuổi . MẸ size M con 18 kg 11. Phương hân hân: mẹ(M), bố(L), con gái(2,5t nhưng có 11kg thôi nhé), con trai 14 tháng, 10kg) 12.Thanh: mẹ (M) +2giai( Khỉ 5 tuổi nhưng chỉ có 16kg lại nhùn nữa chứ, Chuột 11tháng (10kg) 13. Hạnh cò vịt: mẹ(M) 14. Minh Bon - Áo mẹ (size M) và con trai cỡ 4 tuổi nhé. P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc đặt áo. Offline 1/6 cho các con Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 24/5/2009 Địa điểm: Bảo tàng dân tộc học - Đường Nguyễn Văn Huyên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. DS đăng ký tham gia 1. Ngọc Bin: Bố mẹ + Bin (con trai, 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: Ba mẹ + Bảo Anh/Hòn (con gái, 20 tháng) 3. Lệ Thuỷ: Bố mẹ + Tít (7 tuổi) + Cua (2,5 tuổi) GIAI CẢ 4. Trang menhieunhieu: Mẹ (bố dập dòm) + Nhiễu nhiễu (2,1 tuổi) 5. An SuSu : Bố + mẹ + SuSu + Minh 6 tuổi ( Cô Trà ơi Minh thích bộ ghép váy áo gấu = gỗ nhé. hihi ) 6. Trà: Bố + mẹ + Chíp ( gái 5 tuổi) 7. Lola: Bố + mẹ + Lola (2tuổi) + Tít (7tuổi) + Cò (6t) chắc + thêm hoặc bà ngoại hoặc bác Hương để trông lũ tiểu yêu. 8. Kevin : Bố + mẹ + Kevin ( 22tháng) (Con trai rất thích ô tô) 9. Thương + con trai ( Con thích ô tô ) 10. Phương hân hân: bố + mẹ + con gái 2,5t + con trai 14 tháng 11. Thanh: Bố, mẹ, 2con(Khỉ 5 tuổi, Chuột 11tháng) 12. Minh Bon - 2 mẹ con Bon, bố cháu dập dòm nhé. 13. 2 vợ chồng 1 bạn cty tớ và 1 con trai 6 tuổi (Quà cho bé thì tớ tự chuẩn bị và nhờ HR trao giúp) P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc mua quà phù hợp
>>Trà, Hoa: Thế thì tớ biết tại sao caramen của tớ bị rỗ mặt rồi, không phải tại tớ đánh trứng bông quá mà tại lúc hấp cách thủy tớ không đậy nắp. He he, lần sau chắc sẽ ngon hơn
DS đăng ký mua áo đồng phục 1. Ngọc Bin: mẹ (M) + Bin (con trai - 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: mẹ (L), con gái (2 tuổi) 3. Hương: mẹ (M) + 2con( áo hai con: 3,5T) 4. Lệ Thuỷ: Mẹ (M) + 2 con trai (7 tuổi + 2,5 tuổi) NHưng chắc size to hơn tuổi vì 2 thằng nhà tớ cao. 5. An SuSu : Mẹ (M) + Bố (L) ( ép bắt mặc) + con trai ( 6 tuổi nhưng lấy cỡ 5 tuổi thoi vì còi quá + SuSu 2T 6. Trang ném đá: Mẹ (M) + con gái (2 T) 7. Trà: Mẹ (M) + Bố (chắc cũng M thôi) + con gái 5 tuổi 8. Lola: Mẹ (M) + Bố (L) + Lola 2t 13cân thường mặc size của pháp to hơn 1 tuổi đấy. 9. Kevin : Mẹ (M) + Kevin - 22tháng 14kilos cao 84cm 10. Thương + con trai 4.5 tuổi . MẸ size M con 18 kg 11. Phương hân hân: mẹ(M), bố(L), con gái(2,5t nhưng có 11kg thôi nhé), con trai 14 tháng, 10kg) 12.Thanh: mẹ (M) +2giai( Khỉ 5 tuổi nhưng chỉ có 16kg lại nhùn nữa chứ, Chuột 11tháng (10kg) 13. Hạnh cò vịt: mẹ(M) 14. Minh Bon - Áo mẹ (size M) và con trai cỡ 4 tuổi nhé. 15.My-Ken áo mẹ size M con trai 3 tuổi (16,5kg) P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc đặt áo. Offline 1/6 cho các con Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 24/5/2009 Địa điểm: Bảo tàng dân tộc học - Đường Nguyễn Văn Huyên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. DS đăng ký tham gia 1. Ngọc Bin: Bố mẹ + Bin (con trai, 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: Ba mẹ + Bảo Anh/Hòn (con gái, 20 tháng) 3. Lệ Thuỷ: Bố mẹ + Tít (7 tuổi) + Cua (2,5 tuổi) GIAI CẢ 4. Trang menhieunhieu: Mẹ (bố dập dòm) + Nhiễu nhiễu (2,1 tuổi) 5. An SuSu : Bố + mẹ + SuSu + Minh 6 tuổi ( Cô Trà ơi Minh thích bộ ghép váy áo gấu = gỗ nhé. hihi ) 6. Trà: Bố + mẹ + Chíp ( gái 5 tuổi) 7. Lola: Bố + mẹ + Lola (2tuổi) + Tít (7tuổi) + Cò (6t) chắc + thêm hoặc bà ngoại hoặc bác Hương để trông lũ tiểu yêu. 8. Kevin : Bố + mẹ + Kevin ( 22tháng) (Con trai rất thích ô tô) 9. Thương + con trai ( Con thích ô tô ) 10. Phương hân hân: bố + mẹ + con gái 2,5t + con trai 14 tháng 11. Thanh: Bố, mẹ, 2con(Khỉ 5 tuổi, Chuột 11tháng) 12. Minh Bon - 2 mẹ con Bon, bố cháu dập dòm nhé. 13. 2 vợ chồng 1 bạn cty tớ và 1 con trai 6 tuổi (Quà cho bé thì tớ tự chuẩn bị và nhờ HR trao giúp) 14.My Ken: mẹ và con trai 3t P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc mua quà phù hợp
chào cả nhà lâu lâu mới vào đây mà không viết bài nào khéo bị loại mất vì mọi ng quên tên tuần vừa rồi tớ đi học trong SGN rồi ra bận tối mắt đi bay may quá hôm nay làm MD nên tranh thủ lên giao lưu tớ vào skype buôn đây
Tốt nhất là bà Trà post lại công thức cho tớ với !!!!!!!!!! Tớ làm nó không được đông mịn như Hoa đâu
TỚ vừa đọc lại mấy trang đầu của nhà mình ! Nhà mình rơi rụng thành viên nhiều phết rồi nhỉ ! Mẹ tí còi dạo này đâu chả thấy nữa . mấy mẹ nữa vào đựoc vài bữa đã mất tiêu !
Mải buôn ở Skype nên giờ mới thò mặt vào đây. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và buôn bán ác chiến nhé. @; Minh; Chúc mừng bà đã thành công làm chuột bạch nhé, chắc đau lắm nhỉ. Cố kiêng nhé ko đc nói nhiều đâu đấy. @; Lola: sao lại bị mất đồ thế, thui của đi thay người bà ạ. @: Ngọc: Hôm T7 tớlàm món salat miến rồi, làm một đã bự luôn trộm vía chồng ăn khen ngon và hết veo hihi -> sướng thế. Có chụp ảnh rồi nhưng bằng điện thoại thui chưa lấy ra đc. @: Hạnh: con giai thế nào rồi, chắc khó chịu lắm vì nóng thế này mà.
Hi cả nhà buổi chiều, tớ mệt quá huhu. Con trai lại mũi xanh lè chán chả tâm lý đâu làm việc, mà cv tự dưng lại nhiều mứi khổ chứ. Vụ áo tớ có đăng ký sẽ vào ký bút chính thức sau chỉ vào dd chớp nhoáng cuỗi ngày rồi về thôi ( chả vào đc dd lâu với phần mềm 3D đang renđer đâu) & vụ họp 24 -5 tớ cũng phải cân đối thời tiết sức khoẻ tớ & con cái đã. Đúng hôm đó bác GV về quê mới chán.
>>Bon: Minh bon nhớ giữ sức khỏe nhé, nói ít ít thôi. >>ranhoaco: Ấy cho bé đi khám xem thế nào. Bao nhiêu việc đến dồn dập một lúc. Mong mọi chuyện sẽ ổn >>Hạnh: Chúc anh Cò mau bình phục nhé, trời nóng và oi thế này chắc khó chịu lắm. Trẻ còn mà phải nằm một chỗ lại còn khó chịu nữa. Trộm vía là anh Cò ngoan >>Hương: Ấy có cho thêm cần tây không? Cần tây có trần qua nước sôi không hay để sống? Cần tây chắc cũng cho vào trộn trước cùng hành tây và cà rốt nhỉ. >>Thoa: Chịu khó rửa mũi cho Toon bằng nước muối sinh lý ấm sẽ đỡ hơn đấy. Sau khi rửa sạch thì nhỏ Argyrol
Tớ vào chào cả nhà rồi lại out đây, mấy ngày này tớ bận quá, chán thế. Chúc các bà luôn vui nhé, các con và cả nhà luôn mạnh khỏe. Con cái ốm mệt quá. Kem nhà tôi sáng nay bị ngã xuống đất tều môi, xước lợi. Khổ thân con quá.