e đang định sinh năm dần nhưng mọi ng lại nói rằng đẻ năm này nếu là con gái thì........ HiHI... nhưng e vẫn thấy thích năm 2010
nhiều người cũng nói tuổi dần cao số quá, hại cha mẹ.Nhưng mình thấy 2 người xếp của mình 1 trai, 1 gái đều tuổi dần đều giỏi và thành công trong cuộc sống, họ lại hiếu thảo với cha mẹ và thương yêu anh chị em nữa, có điều tuổi cọp hơi nóng tính và giữ đặc biệt là cọp cái...hihih Anyway, mình lại thích có con dữ chút vì sẽ ko ai ăn hiếp nó,tại mình hiền quá thường bị bắt nạt nên ước mơ sau này đẻ được đứa con mạnh mẽ , dữ chút chút... Hihihihiih, mình chưa có baby nên với mình năm nào có baby cũng ủng hộ nhiệt tình.... Thanks minhdung2002 (yahoo) 09039811186
topic này mình lập lâu lắm rồi tưởng ko có ai quan tâm hóa ra cũng có bạn à. Nói thật khi mình nói định sinh con năm dần nhiều ng phản đối lắm nhưng ý chí mình vẫn quyết tâm. Mình muốn sinh 1 cô con gái lắm vì đứa đầu mình đẻ con trai mà. Chứ số phận nó mà khổ thì đẻ năm nào cũng khổ hết bạn nhỉ
He he he! đã định đẻ thì bà cứ đẻ đi, quan trọng gì đâu, con cái là của mà! chưa đủ ký tự cơ ahhhhhhhhhh?
He he thường các mụ gà thích năm Sửu mà, năm nào chả có sướng có khổ. Như tôi thì chả đứa nào tính đc cả
hehe thế mà khối ng đang gàn ko cho tôi đẻ đấy bà Liên, Huyền..; ạ. Nhưng tôi vẫn cứ đẻ năm 2010 . nếu đẻ đựoc đúng ngày 10/10 nhỉ. Ai cũng nhớ đến ngày sinh của con mình hihihihi
Mình cũng muốn đẻ con gái năm dần đây, mình thấy tuồi dần hầu như là tốt, cao số cũng chả sao, tầm con cái chúng ta ít khi lạp gia đình sớm lắm nhỉ. 2010 là số rất đẹp nữa. dưng mà nhà mình tậm tịt vụ kia, không hiểu có cố được không
Hihihi, e cũng có ý định sinh em bé năm sau. Mọi người bảo là ko hợp tuổi với bố mẹ, nhưng em vẫn thích sinh em bé tự nhiên
Dã man, mụ này định làm đến mấy tập thế hả? 2 phát liền nhau rồi vẫn máu chiến tập 3 ah? phục mụ quá cơ. Như tôi đây vào tham gia topic này mới chuẩn, tôi chưa có e bé nên dần hay mão gì đều thích hết. Có e bé luôn năm dần càng thích hehe...
mình thấy tuổi dần cao số nhưng giỏi lắm thành ra phải cố mới được nhưng ko biết ông trời có chiều lòng ng ko nhỉ?
Hehe. Bà thông cảm, thời tiết thay đổi chóng hết cả mặt, người lớn cũng ốm, công ty em ít người nên là nhiều việc bà ah,
Tôi cũng thích đẻ con gái mà mẹ tôi cũng gàn năm sau,nhưng có khi kệ,trúng được thì cứ trúng thôi các bà gà nhỉ
bà này có trong hội gà bọn tôi ko đấy? Bà là cùng gu với tôi đấy. Tôi thèm sinh đôi cơ vì chồng tôi rất thích sinh đôi 2 cô nhưng tôi lại thích 1 trai 1 gái nữa. Bà nào có bí quyết j để sinh đôi được thì truyền cho tôi với hihihii
hehehehe,sinh đôi chắc siêu lắm mới được bà ạ,tôi cũng 1 trai rồi,giờ chỉ thích gái thôi,đang phân vân quá nửa muốn nủa không,sợ để lâu quá lại khó Vợ chồng tôi cũng nhà gà mà
chúc bà sinh 1 cô như ý muốn. tôi add nick bà vào đấy nhé thỉnh thoảng buôn dưa. Mà hôm nào hội gà đi off bà cũng đi nhé
sinh con năm dần mình tuổi Hợi, ông xã tuổi Thân, lúc đầu cả 2 định sinh con năm dần, gia đình cxung đồng ý. Nhưng đi đâu cũng nghe người ta nói con năm dần kị tuổi với cha mẹ (dần , thân, tị, hợi, tứ hành xung). Mình thì muốn sinh lắm, nhưng ông xã còn ngại ngần, mình chả biết sao nữa, vì cách đầy 6 tháng mình vừa sảy thai, giờ mfinh mong có con lắm
Bà đã tính toán rồi đấy hả, bà thì phải cần càng nhanh càng tốt. tôi cũng đang muốn đây nhưng mà hình như tịt mất rồi bà ạ. @chicky: Bà đã 2 nhóc rồi cơ à? lại muốn chuẩn bị tập 3 cơ à? hoành tráng thật, tôi xin bái phục [-o<