Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ bọn trẻ con giờ khôn lanh lắm. Sóc nhà chị bữa nay biết kêu "ị" rồi đó . Nó hành sự xong rồi mới kêu "bà, ị" , pó tay ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi!Sóc già thế!Nấm nhà mình thì chỉ biết thể hiện ý kiến của mình thôi.Cái gì nàng đồng ý thì trả lời kiểu đồng ý,còn ko thì nói "Hông".Thế nên ăn ngủ gì cứ hỏi ý kiến nàng mà làm theo là okie.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em Sóc thế là giỏi rùi đó, a CCD thì mắc ị là đưa tay bụm đít lại, mắc tè thì đưa tay ôm con be be lại rùi gọi '' mẹ''.hihi mẹ bảo '' lấy bô'' là ku cậu chạy ào ào '' bô, bô'' có khi kịp thì ngồi yên trên bô, còn k kịp thì té ra quần....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao c mới xem xong, hay thật đó, mà xem kỹ c lại thấy sợ sợ sao í.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhìn cảnh anh CCD bưng đít chạy ghét lắm nhỉ!Ngưỡng mộ anh CCD ngồi bô giỏi ghê!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD ngồi bô quen rùi mẹ Nấm ui, cứ 6h sáng dậy tu bình sữa xong là ra ngồi bô, hồi đó nhỏ mẹ bế còn bi giờ thì tự giác kéo bô ra ngồi lun. sau đó mẹ làm việc nhà thoải mái.hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đứa nào nó cũng thế chị à, ị hay tè rồi mới kêu nhưng càng lớn sẽ biết mà điều chỉnh thôi à. PP mặc bỉm ngặt cái em bỏ bỉm thì mắc đái hay mắc ị đều ko chịu hành sự đi mà cứ nắm cái quần rồi khóc khóc vì quen mặc bỉm rồi mà ko có bỉm ko ị được, thi thoảng mắc quá còn tè luôn nếu như mẹ ko biết , lúc đầu ko biết tưởng con nhõng nhẽo nên toàn la con thôi mà để ý thấy nhõng nhẽo nắm quần là 1 hồi tè ra quần. nên giờ em biết bé mà khóc nhõng nhẽo là ẩm vào toilet..., còn ị thì bó tay mặc bỉm vào mới ị...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nấm thế cũng là giỏi rồi. Sóc thì chưa biết nói "không", nhưng làm trái ý nàng là nàng la phải biết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD giỏi giỏi!Mình giờ ko biết làm cách nào tập cho Nấm đây.Nấm mà nhìn thấy cái bỉm có phân của nàng là nàng buồn nôn mới ghê chứ.hic!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đứa nào nó cũng thế chị à, ị hay tè rồi mới kêu nhưng càng lớn sẽ biết mà điều chỉnh thôi à. PP mặc bỉm ngặt cái em bỏ bỉm thì mắc đái hay mắc ị đều ko chịu hành sự đi mà cứ nắm cái quần rồi khóc khóc vì quen mặc bỉm rồi mà ko có bỉm ko ị được, thi thoảng mắc quá còn tè luôn nếu như mẹ ko biết , lúc đầu ko biết tưởng con nhõng nhẽo nên toàn la con thôi mà để ý thấy nhõng nhẽo nắm quần là 1 hồi tè ra quần. nên giờ em biết bé mà khóc nhõng nhẽo là ẩm vào toilet..., còn ị thì bó tay mặc bỉm vào mới ị...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bọn trẻ giờ khôn lắm chị. Ba PP nằm cởi trần mà hở nách là PP nhìn cũng ọe liền..., tả phân của anh ta anh ta cũng ọe.... Nói chung là cái j ghê ghê hay phần thịt da mà PP hun phải ngửi phải là ọe bất kể ai...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chà chà, cái này nan giải à nha. Giống hệt đứa con bạn chị. Sóc thì dễ chịu hơn, chịu ngồi bô để ị. Em tập dần dần cho PP ngồi bô đi, để thế sao được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sợ sợ lúc mới hình thành thai nhi phải ko chị, nhìn như con nòng nọc nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh CCD giỏi quá. Bà ngoại cũng đang tập cho Sóc như thế, nàng cũng chịu ngồi bô mấy ngày nay rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thì chả thấy sợ,cứ nghĩ đó là em Sóc xinh thấy sao mà kỳ diệu quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD có giỏi có dỡ mẹ Nấm ui...hì hì mà sao e Nấm lại thấy phân là buồn nôn hả mẹ Nấm? tại PP quen mặc bỉm rùi đó e, CCD thì ngủ buổi 9h và tối mới mặc bỉm, bữa nay tè là chị đưa cái chai nước suối vào cho tè, khỏi phải chạy vào toilet, vì chạy vào toilet hắn phá tùm lum hết, thời gian chạy tới toilet là hắn tè ra quần rùi, còn ị thì sáng đúng giờ ngồi bô, khi nào ị chiều, tối thì gọi mẹ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng tập đấy chứ, mắc ị là em cho ngồi toilet luôn í mà mẹ kiên nhẫn si 15p mà con ko ị cứ đòi xuống chắc mát đít nên chưa quen..., mặc cái bỉm vào là chừng 5p sau là thoải mái ra 1 đống..Ban ngày em thả bỉm chỉ mặc khi ngủ trưa mà ngủ đêm thôi. Mà ngủ trưa nếu ko mặc bỉm sớm thì đến giờ ngủ mặc thì anh ta cũng cho qua luôn đến chiều ngủ dậy thì ị .cái này chắc như mẹ TG nói vậy đến khi con biết nói thì tập cũng chưa muộn. Mẹ TG theo chủ nghĩa mặc bỉm đến khi nào con gọi thì thôi mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tại c coi qua cái vụ kia nữa nên mới thấy sợ....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng tập đấy chứ, mắc ị là em cho ngồi toilet luôn í mà mẹ kiên nhẫn si 15p mà con ko ị cứ đòi xuống chắc mát đít nên chưa quen..., mặc cái bỉm vào là chừng 5p sau là thoải mái ra 1 đống..Ban ngày em thả bỉm chỉ mặc khi ngủ trưa mà ngủ đêm thôi. Mà ngủ trưa nếu ko mặc bỉm sớm thì đến giờ ngủ mặc thì anh ta cũng cho qua luôn đến chiều ngủ dậy thì ị .cái này chắc như mẹ TG nói vậy đến khi con biết nói thì tập cũng chưa muộn. Mẹ TG theo chủ nghĩa mặc bỉm đến khi nào con gọi thì thôi mà . Vì bây giờ PP chưa nói rành nhưng khi mắc con đã biết nắm quần bứt bứt kéo xuống rồi có lẻ bé đã ý thức ko ị hay tè ra quần nên khi biết nói thì con sẽ hiểu lời mẹ nói hơn...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP giờ bỏ tả 2,3 tháng nay rồi chị chỉ mặc khi ngủ à. E ko tập ngồi bô mà em cho ngồi toilet luôn . Em tập cho PP đi tè thì đứng ngay cửa toilet nên giờ lớn quen rồi đi tè là PP cứ đứng ngay cửa toilet xìa be be vào rồi vén ống quần lên là cứ thế mà tè à...Tè xong đi ra chứ ko có phá