Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Há há, đểu thế? Chắc làm điệu bộ lừa mẹ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ặc, mấy anh giừ rùi mà sao tăng cân quá xá là ngon... Các em bị hít khói hoài à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ngon lành á? Bà nhìn hình thì lầm chit, chứ cho bà cầm dao chém trước chắc chẳng dính miếng thịt nào :lol: Cty tôi bán gaz bà ợ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cảm ơn bà nha. Vào thấy mấy cái clip khác, mới xem thêm 1 clip mà hãi hùng quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khiếp, mấy đứa này lém thế? kem thì lêu lêu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, đấy là những hình ảnh mô phỏng, em thấy hay mà k đáng sợ tí nào. Em lỡ vào xem cảnh ... khác, ôi trời, tàn nhẫn quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khiếp bà tả kinh quá! Hôm nọ mẹ Tý than là đang từ cam biến thành cau héo. Vô số các mẹ vào tả: nào thì như con ốc vít, nào thì hạt cơm rơi từ miệng xuống ko có chỗ bậu.... nay lại đc bà nữa, hixx Cơ mà cũng thảm thật! Biết là cty bà bán gaz rồi. Nhưng tôi hỏi là cty nào, vì cty tôi có làm với Shell gas - ko bit phai cty bà ko
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hu hu, thật thê thảm Bên tôi là Total bà ơi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, tưởng bên bà là Shell thì chạy luôn. Vì trước đây bên tôi dùng Shell, giờ chuyển sang total nên đang bị chúng nó đòi vỏ bình. Mà vỏ bình thì tôi đưa hết cho bọn Total rồi, đang bảo chúng nó sang total mà lấy Tôi cũng não lắm. Gu gờ cách khôi phục vòng 1 mà ko thấy bài nào hiệu nghiệm bà ạ, hixxxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ơ, chả biết sao mà khắc phục nhỉ? Bơm á? Đồ giả chắc hổng được thích nhở? Thế ra bà chuyển mua Total à, thanks bà ủng hộ nhá, hihi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi đúng là nhìn thấy đểu đểu thế nào ấy, nhưng rất là dễ xương.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hôm nay mình chào đón Sinh nhật lần thứ 27 rồi Em cảm ơn các lời chúc mừng tới tấp của cả nhà nhé. Các mẹ khen em trẻ xinh, đây là món quà to lớn nhất em muốn nhận được . Hoan hô cả nhà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi SM í xong thì kêu ầm ĩ nhưng hổng ra từ gì hết. Mẹ chạy ra thì cầm tay mẹ chỉ vô chỗ thành phẩm cho mẹ dọn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thân chúc Meyeubekem sinh nhật vui vẻ, trẻ đẹp, Hạnh phúc và luôn có thật nhiều bài viết hay nhé! Hạnh phúc đường tiền vô hạn lạc Trường xuân hoa hạ hữu dư hương Phát hiện ra mẹ ấy kém mình 2t. Tặng mẹ ấy nè
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này tôi tập mãi cho con Nhím mà ko đc. Chỉ ông là tập đc cho nó thôi. Bình thường cứ ăn sáng xon khoảng 10p, nó tè một bãi rồi sẽ ị. Nó tè xong là ông đưa ra bô ngồi là ị. Thế mà hôm nào tôi ở nhà là nó ko chịu. Ông bà cứ bảo là mẹ ở nhà làm nó hư, hixxxx Mà PP lớn rồi, em tháo bỉm cho con đi Trang. Giờ là nó biết gọi mẹ mỗi lúc muốn tè, ị rồi mà. Đóng bỉm lâu quá cũng ko tốt đâu e
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thank kiu kìu hoa, bánh và lời chúc của chị nhé. Em tên Giang ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÀ GIANG NHÉ QUÀ TẶNG BÀ ĐÂY: Chúc bà luôn trẻ trung, xinh đẹp để cho bọn đàn ông nó phải khao khát như thế này nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, bố Sáo thuốc thang thế nào rồi? Hnay e phải đi làm bù vì hôm qua nghỉ nên chiều nay ko qua nhà chơi với anh Sáo đc rồi, huhu Hôm qua e gửi mẹ Sóc boy mang quà về cho Sáo. Chúc Sáo ngoan ngoãn, khỏe mạnh và tránh xa bệnh tật để mẹ yên tâm làm việc nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hoá ra hôm nay SN giang ah. Chúc em luôn xinh tươi, tràn đầy sinh lực và năng lượng để đón chờ những ngày mới nhé. Chúc em và gia đình luôn hạnh phúc bên nhau nha...!!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi mẹ Kem sướng nhá. Được món quà bự quá xá luôn. Mẹ Nhím làm sao mà hình bà Giang nhảy vô trong cái màn hình trước mặt anh dzai kia thế ?