An trộm vía, dạo này mũm mĩm quá ! tôi có thể đứng phát tờ rơi với bà Trang Thoa Toon lại sổ mũi à? May con sao lại ngã thế?
Thòi tiết này kinh khủng quá, mưa lại nắng, nắng rồi lại mưa,con ốm liểng xiểng cả, 2 thằng nhà tớ cũng bắt đầu ho khủng khiếp, không biết chủ nhật này có lôi kéo nhau đi được không nữa
An ơi thiên nhiên hoang dã nhỉ, người cũng hơi hơi hoang dã tí :ANAL: Tôi cũng tháy bà beo béo rồi đấy, có khi cancel vụ thuốc đi bà ơi...
Chào cả nhà! @Giang May: Em Kem đã bò tốt và chuẩn bị đi được chưa May? Ngã khổ thân thương thế! @ranhoaco: bé nhà ấy thế nào? Tớ chưa có kinh nghiệm gì về bệnh chân tay miệng cả. @Thoa: xịt thêm cho Tun muối biển Sterima vào Thoa ạ. Đỡ lắm. Mà tớ thấy trời này cứ cho 2 đứa đi tất cotton thật mỏng buổi đêm ý, tớ thấy ok hơn hẳn. @An Susu: trông bạn này lúc nào cũng sành điệu, đầy sức sống! An ơi, ảnh ở avatar 2 mẹ con mà trông dễ bị hiểu nhầm mẹ sắp có thêm em nữa lắm ý :axe:
@ An: chụp ảnh hơi bị nổi nhỉ. Xung quanh cỏ cây xanh rì An trở thành trung tâm với áo đỏ, balo đỏ. Nhưng mấy ảnh này nhìn An hơi bíu, hay tại mặc hở nhiều thịt quá, mọi khi gặp vẫn ngon lành lắm mà. Đợt này trẻ con HR có vẻ hay gặp tai nạn và ốm đau. Anh Cò ngã gãy chân, Lola bị thủy đậu, Kem ngã tều môi, bé nhà ranhoaco bị tay chân miệng, Toon, Cua, Tít, Thỏ nhà tớ ho, sổ mũi. Chíp nhà tớ tối qua cũng sốt 39 độ mà ko biết lý do. Mong các con chóng khỏi để chủ nhật còn tụ tập được đông đủ. Tớ xin tý đất khoe ảnh đi ăn ở Sơn Tây hôm chủ nhật Còn đây là 2 người mẫu khoe áo bơi mới, Chíp tạo dáng thế mà đêm lại sôt
@Hoa Chip: Trông ảnh 2 chị em mặc áo bơi đểu nhỉ. Quả này bố mẹ phải cho 2 chị em đi biển thôi. Tớ copy được công thức và cách làm caramen có hình ảnh đẹp, post lên cho cả nhà tham khảo thêm vì nhà mình có nhiều sư phụ rồi. Cuối tuần này tớ thử thực hiện lại xem sao. Tớ thấy bảo nướng hơn hấp thì sẽ không bị rỗ mặt caramen bao giờ. Chuẩn bị những nguyên liệu sau: Để làm phần caramen nhá: - 150 gr đường - 60 ml nước Để làm bánh nè: - 400 ml sữa đặc có đường - 200 ml sữa tươi - 220 ml kem tươi - 1 thanh quế - 2 thìa cà phê hoà tan - 1 thìa nước - 5 quả trứng gà - Bột vani Đến phần hành động này: Bước 1: Làm đường caramen - Bắc chảo lên bếp cho nóng chảo, vặn lửa nhỏ. - Cho đường và nước, quấy đều tay đến khi đường tan hết. - Hỗn hợp chuyển màu cánh gián, tắt bếp. - Cho đường caramen vẫn còn nóng vào từng khuôn nhỏ. - Mỗi khuôn khoảng 1 thìa như thế này nhé. Bước 2: Đến lượt nước sốt cà phê - Cho sữa tươi, kem tươi, sữa đặc, bột vani vào nồi nóng. - Cà phê hoà tan với 1 thìa nước, quấy đều cho tiếp vào nồi. - Cuối cùng là cho nhánh quế vào. - Vặn lửa to để hỗn hợp sôi bùng lên, tắt bếp để bọt khí xẹp hẳn. Bước 3: Đánh trứng - Cho trứng vào bát đánh qua. - Cho một phần hỗn hợp nước sốt cà phê vào đánh đều - Cho phần còn lại vào đánh đến khi được 1 hỗn hợp mịn. Bước 4: Lọc - Dùng rổ rây lọc hỗn hợp trứng và sốt cà phê Bước 5: Đổ vào khuôn - Đổ hỗn hợp đã lọc vào các khuôn có tráng caramen. Bước 6: Nướng bánh - Vặn lò ở 1600C. - Cho các cốc caramen vào 1 khay có thành cao. - Cho nước nóng vào khay để nướng cách thuỷ. Mách nhỏ: - Nếu nhà bạn chưa có lò nướng, có thể bắc nồi lên bếp và cho các cốc caramen vào để hấp cách thuỷ nha. Bước 7: Măm măm - Sau 15-20 phút caramen chín, lấy ra ngoài để nguội, rùi cho tiếp vào tủ lạnh trong 2 tiếng nha. - Khi ăn, dùng dao nhọn xiên quanh khuôn để dễ đổ bánh ra đĩa nhé. - Dùng tay ấn nhẹ đáy cốc và bánh caramen sẽ "ngoan ngoãn" chui ra khỏi khuôn đó.
@ Các bà: Hai bố mẹ dở hơi, không để ý làm con ngã một phát, tều môi, đau lợi. Trộm vía con hôm nay ăn bột và sữa lại rồi. Mà nhà tớ chưa hạ giường, nên Kem cũng hay bị ngã, mà bảo hạ giường thì ox chưa đồng ý. @ An: bà sành điệu quá, trông fresh và trẻ trung @ Hoa: Hai chị em mặc áo tắm yêu quá @ Sếu: Em Kem tự ngồi, bò được rồi, tớ cho vịn cũng đứng được, à Kem mọc một răng rồi, một răng nữa đang le lói . Trộm vía con. @ các bà có con hay bị mũi họng, ho, viêm phế quản, viêm phổi: tớ đang cho Kem đi khám và điều trị theo bác sỹ Đỉnh, bác sỹ viện Nhi về hưu, nhà đối diện nhà hàng Vạn Tuế phố Thái Thịnh. Bà này chuyên về hen, khá nổi tiếng và nhiều người đưa con đến khám lắm. Hơi khó tính, nóng tính, nên nếu đưa con đến khám phải nhẫn và kiên trì hỏi. Kem nhà tớ trộm vía có vẻ khá hơn, cụ thể đợt vừa rồi bị sốt gần 5 ngày mà không thấy bị ho. Nếu ai quan tâm tớ có thể chia sẻ thêm. CHúc các con luôn khỏe, các mẹ các bố luôn vui.
NGười mẫu nhà Hoa tạo dáng chuẩn nhỉ ! Không biết tớ có cơ hội diện áo bơi cho con gái không hay toàn phải phơi quần sip!
@ Momo : Năm nay sao của bọn mình xấu nên tiền tài thì mất, sức khỏe thì không tốt lắm. Mong sao cho qua cái năm dở hơi này đi. @ May: Trẻ con hay ngã, đặc biệt là hay va vào thành giường lắm. Bố mẹ cứ tớn mắt lên xem ti vi là y rằng con bị ngã đau. Thành giường hiện đại bây giờ họ làm cao và cong cong vào phía trong tường để khỏi bị sắc cạnh. Cái giường cưới của VC tớ mua từ hồi 2001 có 500K đã kịp để lại 1 cái sân bay trên đầu con trai và 1 cái sẹp ở đuôi mắt con gái. Thế mà giục bố nó đổi giường khác bố nó không chịu kêu giường vẫn còn tốt chán, bà nội cũng vậy. Chán chẳng buồn nói nữa. @ Phương, Sếu, Thủy : Tôi tăng 2kg đấy. Chết thật. Chưa tìm ra giải pháp nào thay thế vì còn phụ thuộc vào đối tác. Sau vụ này chắc phải tập thể dục thôi. Nhưng mà công nhận chụp ảnh mặc áo đỏ ăn ảnh thật. Kiểu này phải sắm mấy cái áo đỏ để cứ đi chơi là mặc @ Hoa: 2 chị em điệu thế. Cô chị lớn biết làm dáng nên cô em bắt chước theo hay nhỉ? Minh nhà tôi toàn ngịch dại làm em bắt chước linh tinh thôi.
chào cả nhà! An ơi vụ uống thuốc đấy giữ nước và béo ra đấy, tớ uống năm nào cũng béo ra từ 1-2kg mà lại bị mất cảm giác ( gần như lãnh cảm mặc dù tớ đổi mấy laọi thuôc liền) bây giờ phải chuyển kiểu rồi
Khổ thân các con, thời tiết này cứ hết đứa nọ đến đứa kia ốm, người lớn còn đỡ, trẻ con thương lắm. Kevin nhà tớ được tiếng là khỏe vậy mà mấy hôm nay cũng bỏ bữa, hơi sốt nhẹ nhưng giờ thì ổn rồi, Mong tất cả các con hết bệnh để bổ mẹ yên tâm.
>>Hoa: Hai chị em yêu nhỉ. Chị Chíp biết làm dáng rồi >>Thủy: Có tớ làm đồng mình với Thủy rồi còn gì. >>Thương: Ấy nhập hội với tớ và Thủy đi.
Thế à,trộm vía Kem. Bé Xíu nhà tớ 5 tháng đã mọc 1 răng rồi. Răng nữa cũng đang le lói đấy vì thích cắn bố mẹ lắm. Đểu lắm. Bây giờ hơn 6 tháng đang tập trườn, ngồi 1 tý thì đổ kềnh. Nhưng bé nhà tớ còi zin.
Chết cười với nhà Thương. Nhà tớ chả có sịp mà phơi ý. Hí hí!!! Trong HR chỉ có tớ với nhà Hoa Chíp còi là đồng minh nhỉ.