Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà sáo có chuyện gì vậy Hà, sáo bị ốm ah. Dạo này C chẳng lội vào nhà m được, 2 hôm nay nằm bẹp dí như con gián trên giường rùi.......hix Không biết bị làm sao mà đau lưng quá trời luôn, chẳng làm ăn gì được. Mai mà còn đau tiếp tục như thế này nữa chắc C phải đi khám mất. ah, vụ nhà nấm ra HN thế nào rùi......chẳng vào nhà nắm bắt được tính hình gì hết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà vớt anh nào thì báo trước luôn nhá, lỡ đụng nhau thì khổ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bo Sao om chu ko phai Sao. Kho than chi Tu, hixxxxx Hom qua em Nam ra HN kham, bi suy dinh duong (thieu 2kg va 6cm), nha em Nam da ve QN xach theo mot vali thuoc bo cac loai Trua hom qua e cung thi tat qua gap em Nam mot ti roi phai ve dua ba ngoai di co viec. Chi co me TG va mẹ Bee-Sao di ăn trưa cùng mẹ con Nấm thôi Chị bị sao mà đau lưng thế? Hay là có đứa nữa thế?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ui, em Kem giỏi quá, tu ngày 8 bình, cố gắng phát huy thế nha Kem, e sẽ mau lớn cho mà xem. bữa giờ a đang mọc lần 7c răng đó e, nhưng hên lắm anh vẫn ăn chơi ngon lành.hí hí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hề hề... thế mới là món quà đặc biệt chứ. Hẹn bà Giang từ hôm qua luôn đóa, keke (Nó là cái trình duyệt ghép ảnh trực tuyến í mà. Hay phết chị ạ )
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, bà làm tôi bất ngờ quá. Ngượng quá đi thôi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi gãnh gỗi QUOTE lại cho chị tình hình hôm đó nà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi đang sướng điên lên rồi đây. Sáng nay hỏi chồng có nhớ hnay là ngày gì k? Quanh co, một hồi mới tí tởn: A, sinh nhật sinh nhật, xin lỗi xin lỗi nha. Đúng đấy, bạn Hà tung bí kíp đi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cong nhan, Kem uong sua tai that i. Con Nhím nhà em ngay uong 500 ma phai nhoi nhet mai. Còn không thì chỉ đc hơn 400 thôi, hixxxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vậy ah, thế mờ sao kg thông báo hay ý ới gì cho chị thế. ghét.... hix........sao dạo này lắm người ốm thế kg biết. Hoá ra là bố sáo bị ốm ah, thế này thì chị Tú lại vất vả rùi Thế nấm sao lại bị sdd ah......khổ thân con bé hy vọng về uống hết chỗ thuốc sẽ tốt lên. Chị mày đi vô chùa hơn 2 tháng nay rùi thì làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, kg biết có bị sai tư thế không hay bị gì thì chưa biết tự nhiên thấy đau quá chẳng làm gì được hết phải nằm 1 chỗ dán cao và trườm ngải cứu thôi.....có ngồi được máy tính đâu mãi hôm nay mới vô nhà 1 tí nè. Nằm 1 chỗ chẳng có gì làm lại hay nghĩ ngợi linh tính, thấy sưc khoẻ sao quý giá vậy....Đúng là có sức khoẻ sẽ có tất cả....kg có sức khoẻ thì chẳng làm được gì hết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị bị đau lưng chắc do ảnh hưởng bởi nguyệt san rồi...?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Kem mà ăn cháo uống sữa xong là cái bụng tròn xoe nhìn đã lắm mẹ CCD ah. Bạn CCD bi giờ mọc thêm 7c răg là thành tổng cộng bao nhiêu cái rồi ? SM bi giờ đang nhú răng nanh. hihi trộm vía bạn í cũng hổg sốt.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đụng nhau mới lâm li bi đát hoặc hấp dẫn, thú vị chứ pà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ Nhím truyền cho tí bí kíp võ công đi nào !!!!!!!!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kg phải đâu vì mọi lần chỉ bị đau 1 tí thui em ah, lần này đau lắm kg làm ăn đc gì hết chỉ nằm 1 chỗ rên hừ...hừ..thui. Chị bị đau chỗ thắt lưng với lại đau 2 chân lắm như bị căng cơ ý đêm qua đau quá chẳng ngủ được gì cả, nằm ngủ được 1 tí rùi thức luôn tới tận 5h sáng mới chợp mắt được 1 tí.hix.....giờ mắt díp cả vào mà đau lưng nằm cũng đau mà ngồi chỉ được 1 tí thôi là phải nằm rùi kg thì đau liem.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi tất cả vì tương lai con e chúng ta mừ. Tui với bà đâu có đụng nhau, chỉ có Kem với SM đụng thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ẹc ẹc, nhiều lúc bụng nó to muốn lồi cả rốn... Chắc mấy anh chạy mất thôi, SM tha hồ mà vớt.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thui chào cả nhà nhé, phải đi nằm nghỉ thui đau lưng liem kg ngồi được nữa. To mẹ nhím : có vụ gì thì alo cho chị nhé vì chắc dạo này sẽ it vô nhà được.hix...... tiếc quá mẹ nấm lên đây mà chị kg gặp được...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hồi trước chị có chích thuốc đẻ ko đau ko? e thấy nhiều ng dùng phương pháp này hay bị tác dụng phụ là đau lưng đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chi ngẫm xem có ăn phải món nào k? Vì một số thức ăn sẽ gây đau nhức, như cà tím, cà pháo, nấm... chẳng hạn, mình biết để tránh. Mẹ chồng em mà ăn mấy thứ đó vào là đau lắm. Chị nằm nghỉ ngơi đi, đừng cố ngồi. À, hôm qua trên đường đi làm tự dưng em cũng bị nhức chỗ xương sống phía trên mông, nó k nhói nhưng cái cảm giác sợ hãi và khó chịu lắm. Tới cty em cố tình lơ đi và làm việc nên cũng quên.