Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hix.hix..tui chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi là một ngày nào đó SM ăn cho căng bụng mà ko đc nà. Bụng SM lúc nào cũng xẹp lép, quần vừa chiều dài nhưng toàn dư bụng, tuột lên tuột xuống.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Huhu, tôi k sợ già mà chỉ sợ khi già bị đau nhức thôi, huhu, thấy mẹ than đau mà thương mẹ quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Người mẫu của tương lai đây... Gớm, mới bé tí mà SM đã giữ eo rùi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mừng quá. Vậy là chồng vẫn nhớ. Chúc 2 vc bà hnay có 1 buổi tối "lãng mạn" nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bà đang nói ai vậy? mẹ của bà hả?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe SM sợ "mập" mất phoọc đó bà !!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bí kíp rất đơn giản, hãy hỏi anh gu gờ "ghép ảnh trực tuyến" , anh í cho một loạt í mà Ví dụ là cái này: http://en.picjoke.net/date/2011-08-1 Còn nhiều trang khác nó cho chọn back grown là funny cartoon, hay animal, hay frame, hay flower.... Nhiều thể loại lắm. Các bà luyện công dần dần nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao chị vào chùa làm gì? Người chị em sợ chị ngồi xuống cái xương nó chọc vào thịt cũng bị đau í Cứ mập mạp như em tí lại hay
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Người như em Hương cần có người như chị cho bớt "thịt", ke ke..người như chị thì có ngã chắc cũng chả đau, he he Hà ơi, bên chị năm nay các cháu chả có bánh trung thu, admin chậm trễ quá nên chuyển sang phát xiền Hôm nay chị lên TLIP họp đây này, họp xong đang ngồi mốc meo chờ xe về, hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hic, em nói làm chị nhớ đến tối hôm kia đang ăn tối thì tự dưng chị thấy đau má bên trái, cảm giác ko nhai nổi nữa ý, phải dừng lại một lúc rồi nuốt vội cho xong bữa, tự dưng cứ nghĩ lung tung ko biết mình bị làm sao (đau phần thịt chứ ko phải đau răng em ah, hic)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cty e chẳng có quà bánh Trung thu gì hết. Cũng may bên cty chồng còn cho xiền & tối nay tổ chức cho các bé nà. Để tối nay VC e tha SM đi chơi rồi về khoe hình cả nhà nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhớ khoe hình cả nhà nhé, nhà SM ít thả bom hình lắm đấy, hi hi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà,chúc 1 ngày cuối tần nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé . Chị Giang ơi emko đi được đâu, vì mai có tiệc bên nhà ngoại PP rồi . Cũng ham quá mà ko được phép đi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đồ Gap là dạng body mà nên nó mặc ôm người chị à. Form người roi roi như PP, Kem thì ok chứ form có thịt ú na ú nần như CCD và Sáo thì để vừa bề ngang thế nào cũng phải cát cụt bớt ý...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng sinh nhật chị Giang. Chúc chị luôn có được sức khỏe tốt, công việc thuận buồm xuôi gió , thăng chức ào ào. Chúc em Kem ăn gỏi ngủ giỏi luôn luôn khỏe mạnh nhanh lớn và ngoan ngoãn, chúc cho gia đình chị sẽ vượt qua những khó khăn nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em tháo lâu rồi mà, ban ngày giờ đâu mặc nữa chỉ khi chuẩn bị lên giường ngủ thôi . Bỏ bỉm cho cu cậu gần 3 tháng hơn rồi . Nhưng 3 tháng rồi có cái tè thì giỏi tự vào toilet (à ko vào mà đứng ngay cửa vạch quần xỉa con chim vào toilet và tè) mà có cái ị thì chưa chịu hợp tác. Ko ị ra quần mà khi chuẩn bị ngủ mặc vào thì ị, còn nếu buồn ngủ quá thì ngủ dậy mới ị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đợi mãi 2 cái răng cuối cùng của PP mà chả thấy đâu . Cứ mút tay rồi đưa tay vào nhai lấy nhai để ,lợi thì đỏ mà sao mãi vẫn ko thấy nhú nhỉ ... hix. sưng đỏ đã hơn 1 tháng rồi còn gì. Mấy cái kia thì đã hoàn chỉnh hết rồi. Haizz
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uhm đúng là chích sẽ tác dụng phụ đau lưng nhưng chỉ 2,3 tháng đầu thôi chứ đâu dai dẳn như vậy. Hồi mới sinh PP em cũng đau lưng nhưng khoảng 3 tháng là hết rồi. Có khi mỏi quá thì sẽ lói lên hoặc ngồi nhiều hoặc chế độ nghỉ ngơi hoặc thức khuya cũng làm nhức lưng nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ừ, cả mẹ tôi và mẹ chồng bà ơi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Oa, các bé có quà thích thế. Cty em lẫn ox đều k có quà cáp hay tiền bạc ji cả. Cho hộp bánh mà con có ăn được đâu, nhấm nháp tí gọi là.