Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, tung hình nhá Tôi cũng mong mai Kem đi chơi có hình để tung nè.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế này chẳng nhẽ có nhà Kem đi á?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cảm ơm em nhé, sinh nhật mẹ mà con được chúc quá trời... nhời wa xá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, cái thuốc ấy nó ảnh hưởng về lâu dài luôn ấy và tùy cơ địa mỗi người nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi. Bà chị mình đẻ 7-8 năm rồi nhưng thỉnh thoảng cũng bị đau lưng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà nội thì tui chưa gặp nhưng hôm bữa gặp bà ngoại thấy còn trẻ mà. Mẹ bà có tập thể dục ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe có bánh TT là cũng ok rùi bà. Bố mẹ ăn là chủ yếu phải ko? Cty tui chẳng có gì. Cty ox cho 50k thui. Tối nay đi mới nhận quà & lồng đèn nè. Tui hay đi làm về trễ, đã vậy hnay còn phải làm bù cả ngày nữa chứ. Từ sáng ổng đã nhăm nhe nhắc chiều về sớm rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi..................tại mẹ SM lười đó chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế chị đã có xe về chưa? Ko thì sang cty e thăm e đi. E mời caffee
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cty mình thì đc hộp 4 bánh kinh đô. Mang về cho BMC thắp hương luôn đỡ phải mua, keke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lội mỏi hết cả chân mờ cả mắt mới xong.Sao Nấm em nhìn roi roi giống Nấm chị mà SDD nhỉ?Kiểu này tuần sau cũng phải vác Nấm chị đi khám xem sao.Haizz!Làm sao cho con ăn nhiều hở trời????????????????????????????????????????????????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chiều t7 mà mình vẫn phải làm. Chắc còn mình mình ngồi trông nhà Chúc mụ Giang có một sweet night với chồng tối nay nhá. Có "gì" nhớ kể nha, híhí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nấm chị bao nhiêu kg, bao nhiêu cm rồi chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Còn mình nà. hix..hix...Vẫn phải làm chiều t7.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi đỡ nhỉ. Mình mua cho BC 1 hộp từ 2 tuần trước & đã xử hết luôn rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhìn con còm cõi quá mẹ chẳng buồn cân đo đong đếm luôn.hic!Tháng trước cân thì được khoảng 9,5kg,nhưng sau trận cảm vừa rồi chắc lại sụt kg rồi.Còn chiều dài hôm bữa sẵn cái thước dây trong tay mẹ đo qua loa khi con đang đứng chơi trong xe tập di là khoảng 80cm.Tình hình em Nhím sao rồi em ơi?Có lên kg tốt không?Mấy cô nàng tháng 7 này kén ăn quá đi mất!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Không còn ai 8,mình rời nhà đi chơi luôn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Á á, PP được đi trung thu trong cty bảo hiểm ACE life của ba ba ý, được 1 cái lồng đèn giấy và 1 cái bánh trung thu kèm với 2 - 3 bịch bim bim. Có văn nghệ của các bé con nhân viên hay lắm mà tiếc là chả có máy chụp hình. Năm rồi và năm nay cũng thế đi mà ko có tấm hình nào hết vì đi với bà nội và ba ba ấy (Năm rồi PP nhỏ em còn đi theo chứ năm nay ...). Bà nội cũng làm bên đó nên dành đi ko có mẹ đi .... Ở phường cũng có tổ chức nữa, có đưa phiếu lãnh lồng đèn và bánh trung thu, vui lắm mà PP lãnh toàn ba mẹ ăn ko.... Trung thu này em cho PP ra TTVH có chương trình "Đêm hội trăng rằm" hay lắm ! Xong thì cho chơi trò chơi này nọ thôi chứ cũng ko có đi đâu hết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị yên tâm đi nhá. Nấm nhà chị phát triển đúng chuẩn đấy Trẻ 14 tháng cao 76cm, nặng 9.4kg (bé gái) là đúng chuẩn. Bé nào tới 10.6kg là bị béo phì độ 1 rồi Nhím với Nấm là đúng chuẩn rồi, khỏi lo đi chị. Con còi còi tí nhưng ko sao đâu. Cả thế giới người ta như thế chứ có phải riêng con nhà mình đâu, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng là đi làm sướng quá em toàn mua thôi. Mà mua ko phải 1 nhà mà tận 4 nhà ...Hic...ba mẹ chồng ở riêng là 2 hộp cho mẹ chồng riêng và ba chồng riêng. Ba mẹ em ở riêng thế là cũng 2 hộp cho ba riêng mẹ riêng, đó là chưa kể 1 hộp gởi cho bà ngoại đem về cúng ông bà bên nhà bà ngoại em nữa...Tết thì cụng y chan vậy luôn. 5 giỏ quà..nên gọi là ná thở . Còn nhà em thì mua cúng riêng nhưng mua bánh Như Lan ý nó ngon vì cúng xong ăn luôn mà . Mua ngon cho ông bà ăn ngon mà mình cũng được ăn ngon . À các chị có ăn bánh trung thu rau câu chưa? Ngon cực theo em là thế