Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có bà ơi, ngày nào bà cũng đi bộ quanh xóm cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừh, năm nào cty chồng & vợ cũng 1 hộp bánh, và đương nhiên nhà nội, nhà ngoại mỗi người một hộp. Cty tôi cho hộp bánh Như Lan, ngon, hơn 300 k, nhưng mờ giá như cho 300 k phải hơn k? Hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà chị thì có bà ngoại trông đó nhưng cũng ko bỏ tã được mấy khi vì nó hay chạy lăng quăng chơi lắm, nhiều khi bà ngó lơ tí xíu nó tè rồi trợt chân chết, nên thôi cứ mặc tã em ạ, từ từ biết kêu bỏ cũng được, vội vàng gì đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Nấm khéo lo xa. Nấm em đúng là bé nhỏ, vì thiếu tận 2 kg đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng Sinh Nhật mẹ Kem. Chúc bà luôn luôn xinh tươi, vui vẻ, mọi sự như ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chửa biết bà ơi, có khi 2 mẹ con ôm nhau sang bà ngoại ngủ đây này. Ráng đi, ngày cuối tuần thời gian trôi nhanh lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao É é, hôm bữa ông khách hàng của chị bảo bánh Trung thu Như Lan có nằm trong vụ 1 tấn trứng muối nhập lậu bên TQ đấy, ko biết thông tin này có chính xác ko nữa. Cơ mà mình ko mê bánh Trung thu nên chả quan tâm mấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe em nói chị yên tâm hơn rồi.Chị cũng hỏi anh Gu-gồ hoài nhưng nhìn con ròm quá,đầu to,chân tay lòng khòng nên không yên tâm.Đãvậy chung quanh mình toàn mấy bé ăn khỏe,mũm mĩm nên càng lo hơn.Thôi giờ cứ thế mà tiến lên,,không lo nữa cho bớt stress.hehe!Riêng chuyện chăm Nấm không thôi mà làm chị giờ đãng trí kinh khủng.Nếu không có một người bạn ở xa chúc mừng sớm kỉ niệm ngày cưới thì chị cũng quên luôn vì trong đầu không có tí khái niệm gì về cái ngày đó.hehe!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bà này, làm gì 14 tháng 10,6 kg mà béo phì độ 1 á? Sao tôi thấy con Kem nó roi roi à.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi!Lo xa là nghề của nàng mà mẹ Kem.Hôm nay sinh nhật anh xã đã tặng quà chưa?Xã tui năm nào cũng hoa với bánh.hic!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Này, con trẻ nó khéo lắm. Ko phải cứ tè là trượt ngã đâu nhé. Nếu ngã 1 lần thì lần sau nó sẽ biết sợ Như con Nhím nhà tôi đây này. Hồi trước cứ tè là lấy chân dậm tì tõm (vì có nước mà), còn lấy tay vầy nữa cơ. Một lần bị ngã dập mông, khóc. Nhưng sau đó biết sợ. Giờ cứ tè xong là đứng im rồi gọi người lớn . Cái điệu nó đứng im không dám nhúc nhích, tay vẫy vẫy, miệng gọi "ê ê" nhìn tức cười lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha ha hình như là tình hình chung. Hồi còn cho con bú nhìn còn ngon lành tí, giờ thì thàm rồi, về mo luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi roi roi mà nó chắc khỏe là tốt rồi.Nước ngoài họ cũng ko quan trọng con ú đâu.... Cái ú na ú nần cũng do gen nữa mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chắc chị Hà xem nhầm rồi đó mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Củm ơn bà nhé. bà và các mẹ cùng nhau chúc làm tôi cứ lâng lâng như trên mây vậy ý.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế à, Sóc nhà tui chưa té lần nào vì nhà tui trông kỹ lắm, với lại hiếm có cơ hội tè dầm, nhưng sợ con chưa kịp biết sợ thì đã sứt đầu mẻ trán rồi, thôi cứ từ từ cho an toàn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, em thì năm có năm k, nhưng mờ chỉ là hoa thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà vào đây mà xem này: http://viendinhduong.vn/FileUpload/Documents/Chuan phat trien cua tre duoi 5 tuoi WHO 2006.pdf
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế tối nay chồng có về ko? KHông có chồng thì có tiết mục gì ko tui tham dự với
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Nhím nói phải đó bà Hương ơi. Con chỉ 1 lần ngã là nó biết tự giác lần sau chừa.