Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trời bánh NL nó tiếg xưa giờ rồi mà em cũng đâu có nghe tin gì đâu. Báo chí cũng ko thấy đăng j hết ... chưa đăng khuất mắt thì cứ ăn. Mà em nói thiệt ba cái đồ ăn công nghiệp ko này cũng nọ chị à, nên cứ khuất mắt là ăn khi nào co info chính thức thì ngưng...hiiii. Chứ bữa ko biết sao mua cái Đồng Khánh về ăn thì dở tệ , còn Kinh Đô nghe nói cũng ngon nhưng ko hiểu sao cả nhà em ai cũng ghét Kinh Đô
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nếu như Kem mà béo phì thì ặc ặc chắc các anh cọp nhà này béo phì hết roài bà NHím ui...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chậc!Cái này hình như ai cũng vậy nhỉ?Mình lúc chưa có con nó tuy nhỏ nhưng phạt trớc thì vẫn có cái để rớt,giờ thì...ôi thôi!!!Xã mình còn trêu " em đem cất ở đâu rồi?'' mới tủi chứ.huhu!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP thích thế. Được đi chơi khắp nơi. Hóa ra ba PP làm bên ACE life hử? Mấy cty bảo hiểm chế độ phúc lợi cho nhân viên tốt lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, khuất mắt thì cứ ăn thôi, giờ ở VN toàn thế mà . Tại hôm bữa bên chị tặng ông KH đó 1 hộp bánh TT của Givral, ổng hỏi thiệt tình "có nằm trong 1 tấn trứng muối nhập lậu ko?" vì hôm bữa ổng ăn của NL xong thì hôm sau mới biết tin đó, ổng sợ quá trời
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tùy đứa thôi đứa biết sợ ko nói gì, có nhiều bé cứ thấy nước là mừng hớn hở, ko thì bỏ qua vũng te 2đi nhưng 1 hồi quên chạy là cứ thẳng cẳng mà chạy. Nhiều lắm, con bé gần nhà em hơn PP 2 tháng đây mẹ bỏ bỉm hồi 4,5 tháng đấy mà nó cứ tè cứ ị tùm lum, rồi chạy là té đập đầu hoài nghe kể mà xót cả ruột, nhưng chả hiểu sao mẹ nó lại thấy bình thường còn bảo "té càng nhiều cành nhanh lớn", bó tay. Có hôm nó ị nó nó ko kêu mà còn vọc chơi nữa...nghe mẹ nó la chí chóe...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà nói vậy bà Giang run thì sao. Hộp bánh Như Lan lỡ chui vô bụng rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối bà ơi, thế là Kem đang béo phì độ I hử? Loi roi thế mà cũng béo phì cả cân nặng lẫn chiều cao
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ba PP chỉ làm thêm thôi chứ ko phải nhân viên văn phòng.... làm bán bảo hiểm đó chị. Cứ 1 tháng 3 cái là đủ sở hụi rồi , có họp thì đi ko thì toàn ở nhà thôi, vì vậy xây nhà xong 2 vc làm thêm cái j ở nhà nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mấy năm nay tôi chẳng đc tặng bông hoa nào. Hôm sinh nhật vừa rồi nhận đc bó hoa của em trong VP mà xúc động gần chết Từ hồi yêu cho đến cưới -cho đến giờ 2 năm rồi chồng tôi tặng hoa đúng một lần (từ hồi yêu nhau í) Sau khi cưới là ngày 8-3, chồng mang về một lẵng hoa lan đẹp lắm. Mình nhìn thoáng qua thấy chồng thập thò mang lên, bụng mừng rơn, tim thì rung rinh ^^ Lát sau nghe tiếng mẹ chồng "để cạnh cái tivi cho đẹp này" ----> Rơi tõm từ trên mây xuống đất! Lát sau chồng bảo: chồng mua lẵng hoa tặng vợ, vừa vào nhà gặp ngay mama nên phải tặng mama Vừa giận vừa thương chồng (vì lúc i chồng ko đi làm ko có tiền, mà lẵng hoa í ngày 8-3 phải đến 4-500k, hixxx)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chẳng sao đâu chị ơi...hehehe...me Nhím ăn bánh Pía quá date còn ko sao mà, mà cũng chưa thấy báo đài nhiều khi chỉ tin đồn thôi..., giờ ăn ồi có sao thì cũng ăn rồi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà ơi,tui chỉ sợ xui xẻo con không có cơ hội để lần sau chừa thì đau đớn lắm.Em gái tui lúc học lớp 1 lanh chanh té ngã đập đầu xuống đất mất trí nhớ tạm thời luôn.Lúc bs chỉ người nhà hỏi là ai nó đều trả lời không biết làm nhà tui sợ muốn chết,khóc hết nước mắt. Bs bảo phải nằm viện theo dõi để xem có bị chấn thương sọ não không đấy.Nên giờ nhà tui sợ con té ngã lắm!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uah, Sumeo nhà tui mỗi lần đi vô nhà tắm ướt là bấm chân đi từ từ nhìn buồn cười lắm. Kiểu này chắc nàng í bị té 1 lần rồi rút kinh nghiệm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ ờ, đồ ăn bây giờ nói chung hình như cái j cũng có hóa chất ko ít thì nhiều mà...thời công nghiệp nên phải chấp nhận thôi...hiiiii, ma 2ko riêng j VN đâu chị cả thế giới luôn đó chứ họa may mấy dân tộc thiểu số sống trong rừng thì họ mới ko đụng đến đồ ăn công nghiệp
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà ơi, giờ con Kem nó khác lắm bà à. Bế nặng mông rồi..., trộm vía. Mà đúng thôi, chuẩn thấp thấp tí để các mẹ đều yên tâm nuôi con chứ k ai cũng nghĩ con mình SDD.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì cứ tính tương ứng ra đi. Theo chuẩn 76cm với 9.6kg là vừa Nếu Kem cao hơn thì nặng cân hơn tương ứng. Còn nếu Kem 76cm mà 10.6kg thì là béo phì rồi Đó là chuẩn chung thôi, con mình nếu cứ khỏe mạnh bình thường thì là okie Con nhà bạn tôi, 4 tháng 9kg đây này. Nhưng bế nó chắc nịch, ko hề lệ phệ tí nào. Cũng đã biết lẫy như những đứa roi roi khác rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko đâu có mấy bé biết và sợ té thì ko cần té cũng sợ. PP vào nhà tắm cũng rón rén mấy đầu ngón chân rồi đi từ từ và vịn cửa nữa...vậy mà chạy ra lan can ngay lúc trời vừa mưa xong thì có hôm cả đoạn được chạy ko sao có hôm vừa đặt chân được 2,3 bước là làm cái bịch...đau đít
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hình như Kem đã qua hàng 8 rồi mà....đúng ko chị Giang ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng em nói, sao sinh xong cái gì em cũng to, mỗi chỗ ấy teo lại , hix
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mình may là còn cái treo lủng lẳng nhưng mừ chồng cứ đòi vắt qua vai thui.