Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi gì chứ sợ nhất té đập đầu, vì vậy nếu có người chăm bé phụ thì bỏ còn nếu chỉ có 2 mẹ con thì cứ từ từ cho bé lớn tí , nó ko mang bỉm đến khi lấy chồng lấy vợ đâu mà lo...hehehehe.... Chứ có j thì ân hận đã muộn rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chỗ nào teo vậy chị? Ngộ nhỉ thường sinh xong nó nở chứ, như em nè chưa sinh chém chả dính tí nào nhưng sau khi sinh thì ô hô khỏi cần mua thuốc bôi cho nở ... , vừa tầm nắm với
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái đó là ko may thôi mà chị. Chị ko tháo bỉm cho con có đảm bảo 100% là con ko té ko? Đóng bỉm chân con bị khuỳnh ra đi lại cũng dễ ngã hơn bình thường đó chứ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao SM nhìn còi cọc nhưng so với bảng tiêu chuẩn cân nặng chiều cao theo tháng thì vẫn ở mức trung bình. Thế là mẹ vẫn cứ để ở nhà, chẳng khám dinh dưỡng gì cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tội cho chồng chị quá, nhưng mà chồng chị có lòng là vui rồi...2 vc em thì chung quan niệm hoa chỉ tượng trưng nên ko phung phí giỏ hoa nhỏ nhỏ tầm 200K trở lại thôi , chủ yếu là quà...hehehe...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sumeo bao nhiêu ký chị? Em thây sumeo cũng cao lắm mà trung bình j chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khiếp quá, nghe các mẹ tả về "cái âý" kinh quá. Mẹ SM tả làm mình tưởng tượng... suýt thì sặc coffee này, huhu @mẹ PP: lúc nào cai sữa xong thì mới lâm vào kiếp nạn em ạ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bé trai thì mình ko biết nhưng Bé gái đóng bỉm thường xuyên dễ bị nhiễm trùng đường tiểu lắm đó. SM ở nhà toàn thả rông thôi. Chỉ khi nào đi chơi thì mới đóng bỉm thui.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ, 2 tuần trước đo là 80 cm, k biết giờ có tăng thêm k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ặc ặc em ko biết sao và em cũng nghe nhiều người nói mang bỉm con đi 2 hàng. Mà cái bỉm đâu liên quan đến con té đâu, nhiều bé mang bỉm mà cũng đâu té thường, mà nó cũng ko ảnh hưởng đến bước chân của con đâu chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mấy tháng rồi ko cân đo nên ko biết bao nhiêu. Hồi 16m thì 83cm, 10.6kg thui.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị thì ko nhất thiết đúng ngày 8-3 hay 14-2 chồng phải tặng hoa/quà cho vợ. Chị thích thỉnh thoảng ngẫu hứng chồng tặng vợ một bông hồng, một cái buộc tóc nhỏ xíu, một cái móc chìa khóa xinh xinh... Nói chung là làm mình bất ngờ thì thích hơn là mặc định biết rằng 8-3 sẽ nhận đc hoa, 14-2 sẽ nhận đc chocolate, sinh nhật sẽ đc tặng quà...vv...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe .... cái đó ox mình tả đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Do chất lượng thấm hút của bỉm và time mình thay bỉm nữa chị, hầm thì em chịu chứ cái kia thì em ko rõ...Nhưng bé tầm 15m thì bỏ được rồi. PP cũng bỏ hồi 14-15m ấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhìn Kem cũng dài dọc mừ. Hihi tui chỉ thích cái bụng tròn của Kem thui.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ox mình hồi chưa cưới thì còn tặng hoa & quà. Cưới xong thì chỉ có 1 món quà thui, dịp nào cũng đem ra tặng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ đâu phải nhân dịp ngày j đó mới tặng, có những cái đơn giản nhưng rất ý nghĩa. VD như mình thèm cái j đó, chồng mua về cho ăn phải hem chị. Như hôm trước em nói thèm bánh pía thế là tối qua bảo có quà cho vợ khỏi nói cũng biết cái j....hiiii, còn hỏi em sao hay vậy em nói cái bịch để chữ "Bánh pía Sóc Trăng" bự chà bá đó còn j...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị đang nói đến giả thuyết của Gấu mẹ thôi. Mặc bỉm thì vướng víu hơn (nó cồng kềnh hơn này, khi con tè vào đó rồi thì làm con nóng nực hơn, ngứa ngáy hơn so với bình thường) nên xác suất ngã sẽ cao hơn. Còn tất nhiên đây ko phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc con té. Bé nào bị té ngã như trường hợp mẹ Gấu nói thì là không may thôi, bố mẹ không thể theo từng bước chân của con để bảo vệ con. Cho con va vấp sớm thì sẽ sớm trưởng thành --> bố mẹ sớm nhàn và con sớm tự lập Còn việc bị té nó ko liên quan đến việc đóng bỉm hay tháo bỉm, hay cứ tè là ngã..vv..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 10,6kg vậy là hơi thíu da thịt xíu rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế e gái nhà mẹ Nấm đã bình thường trở lại chưa?