Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ ờ, mà em thấy cái vụ trượt chân té vì nước tè cũng nhiều và nhiều trường hợp cũng thương tâm lắm nên hồi đó 2vc em sợ,bà ngoại sợ nên thống nhất khi nào PP rành sỏi đi chạy thì mới bỏ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhìn thì đúng là hơi thiếu thịt thiệt, nhưng đối chiếu bảng thì vẫn ở trong khoảng trung bình nên mẹ cũng ko lo lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cuối tuần mà vào nhà xôm tụ quá Mẹ Binbu bị đau lưng kiểu gì thế? Có khi nào bị đau dây thần kinh liên sườn ko? Chị thỉnh thoảng cũng bị, ngay cả thở mạnh cũng đau ý, nhưng vài bữa nó lại hết. Hồi có bầu TG cũng bị đau lưng kinh khủng, bs bảo do dây thần kinh bị chèn ép. Nói chung chị ko nghĩ mình bị đau lưng là do tiêm thuốc giảm đau khi sinh, vì từ hồi con gái chị cũng hay bị đau lưng rồi, cứ đứng lâu vài tiếng là thế nào cũng đau ê ẩm. Cái này là do cơ địa của mình, những người lưng dài thì hay bị đau lưng hơn, và càng nhiều tuổi mà ko ý thức bổ sung calcium thì ai cũng dễ bị đau lưng hết, nhất là phụ nữ chửa đẻ nhiều (mất nhiều calcium hơn). CCD nhiều ảnh đáng yêu nhỉ, trộm vía cái cân nặng nhỉ, những tháng này mà mỗi tháng lên được 900gr - 1kg như CCD và PP là giỏi lắm nhé. Chúc các con giữ vững phong độ và ngày càng phát huy nhé! "Thiên thần" Nhím ơi, hình như TG với Nhím chả có "duyên" đi chơi với nhau ý nhỉ, rập rình mãi, hôm qua rủ Nhím đi chợ trung thu mà ko đi được. Nhưng mà Nhím có nhiều quà trung thu phết nhỉ, thích nhất cái bập bênh con sâu của Nhím ý. Hôm nào cho TG sang "chơi ké" với nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe.... tặng vợ bằng vốn tự có thế cũng là okie rồi. Nhưng mà lần nào cũng thế, mình biết tỏng rồi --> chả còn lãng mạn nữa nhỉ, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chiều thứ 7 mà nhà mềnh cũng xom tụ quá.... Tối nay cho PP xuống ngoại hy vọng là trời ko mưa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Heeee...mẹ Sumeo hiền quá, cứ lợi dụng tặng quà mà ổng được lợi luôn hen
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tùy người thôi. Có người to lên, có người nhỏ đi, nhưng đa phần là nhỏ đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chả biết em ơi, chắc cũng tùy cơ địa, ngày xưa chị "hoành tráng" lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi TB nó ngấp nghé SDD ko bao nhiêu đâu nên cứ cho con lên xí nữa đi nhé , Em thấy theo chiều coa của Sumeo thì phải tầm 11-11,2kg thì ok...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thấy giờ chị vẫn hoành tráng mà có teo j đâu...hay muốn cho nó hoành tráng thêm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, 2 bé nhà chị sao rồi ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Qua ngày hôm sau thì nó nhớ lại nhưng phải nằm viện cả tuần để theo dõi.Nó bình thường từ hồi ra viện đến giờ bà ạ.hihi!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi biết vậy nhưng có lòng nhớ tới là tốt rùi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe nói bánh này "nổi tiếng" trong SG hả mẹ PP, mẹ Kem? Bạn hàng của nhà chị ở trong đó cũng gửi bánh này và khen ngon Chưa ăn thử nên chả biết có đúng như lời khen ko? Cơ mà khẩu vị mỗi miền, mỗi người mỗi khác, biết thế nào là NGON, nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kaka đôi bên cùng có lợi mà em.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Than ôi! Thời oanh liệt còn đâu? kekekeke!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cũng may. Chứ có chuyện gì là cả nhà ân hận cả đời đấy chứ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, chồng đang ở xa mà bà, chồng có lòng thì dù bông hoa có tới tay hay k cũng vui nhỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đâu có em, trung bình nó k gần SDD lắm đâu, bọn trẻ hơn nhau 0,5 - 1 kg là to tát lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giời ah, con gái 9.5kg thì có gì mà "còm cõi" hả mẹ Nấm? Lo vớ vẩn