Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hớ hơ, tại em k thấy trong quá khứ để so sánh ý mà. Mà em có nhìn được cốt lõi đâu chứ, áo sống nó che cả rồi đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bánh TT Như Lan làm hơi khô đó chị. Tùy khẩu vị từng người mới thấy ngon hay ko.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao AQ thì thế thôi, chứ tới tay thì mình vẫn vui hơn đấy, há há
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có thêm "công cụ hỗ trợ" nữa phải ko ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E cũng bảo mẹ Nấm thế đấy. Toàn lo không đâu Hôm qua chán thế. Em với Nhím đang ỉu xìu xìu vì bị cho leo cây, không đc đi chợ Trung Thu. Mà nhà chị thì lại "mò mẫm" đêm hôm quá cơ. Con Nhím nó ngủ từ 8h30, huhu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, bánh chạy sang nhà bà ngoại rồi. Đang tính bế con sang bà đây, nhưng nhà đang vui thế này đâu nỡ rời khỏi chứ? Ăn cứ ăn thôi... né chả được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tất nhiên là có vỏ thì nó mới bềnh bồng thế chứ Em trước cũng nhỏ xíu, sau khi cho con bú thì nó vẫn thế nhưng nó lại thõng xuống. Chán lắm!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả năm ăn một lần. Ko sao đâu. Cứ ăn thoải mái đi bà Tối nay chồng ko có nhà à? Chán thế! Ghét chồng hay vắng nhà lắm!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi chị mà bơm được là chị bơm từ lâu rồi em ah. SM nhà chị mà ăn ép là ói hết sạch bách, mẹ còn lỗ vốn hơn í chứ. Thôi đành tặc lưỡi, ăn được bao nhiêu thì ăn vậy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng mình ngày xưa theo đuổi 1 cô bạn từ lớp 9 đến khi tốt nghiệp 12 ra trường.một lần vào sinh nhật nàng chàng ta ngố quá gửi hoa tươi mà bỏ hộp gửi bằng bưu điện nên đến khi nàng nhận được thì hoa heo queo(2 người ở xa nhau mà).Nàng không vui và phàn nàn về chuyện nhận được bông hoa héo ( vì lúc đó chàng còn là con nhà giàu,nhưng nàng không biết vì ở xa nhà mà tính chàng lại phóng khoáng nên lúc sinh nhật nàng chàng cạn túi).Thế là chàng cảm thấy nàng coi trọng hình thức hơn tấm lòng chàng nên tình cảm của chàng bắt đầu phai nhạt từ đó.hihi! Đàn ông có lòng là tốt rồi phải ko mấy nàng?Nhưng trong thâm tâm mình vẫn mong như mẹ Nhím,bất ngờ nhận được một món quà nhỏ từ chồng vào 1 ngày nào đó hơn là vào một dịp nào đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao SM mỗi lần chỉ cần tăng được 0,5kg là mẹ mừng hết lớn rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khổ thân em, sau này chồng về bắt "đền bù" bằng "hoa đồng tiền" cho bõ công, nhỉ Nhà chị thì chồng chưa bao giờ quên ngày gì hết, kỷ niệm ngày yêu nhau, SN, ngày lễ, kỷ niệm ngày cưới....đều có ít nhất là ....quả bóng bay (2 ba con Sou dắt nhau đi mua mang về tặng mẹ) Sắp đến SN rồi, ko biết năm nay được tặng gì
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thằng bé xóm tôi bị rồi nè, khi ấy 9 tháng, mẹ phải ngưng luôn. Tới giờ k mặc bỉm nhưng cái be be vẫn có vấn đề.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe biết rồi nha. nhà ba Nấm khá giả, Kéo về nhà Nấm đập phá là khỏi lo bị đói nà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đúng rồi, nuôi bé gái vất vả hơn bé trai ở cái khoản đó, vì mẹ không cẩn thận khoán hết cho người giúp việc là bé rất dễ bị.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Dĩ vãng rồi bà ơi!Nhưng dù thế nào về nhà Nấm chắc chắn mẹ Nấm sẽ không để ai bị đói đâu.hihi!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi hôm trước gặp ba TG thì cũng phần nào đoán được thuộc tuýp người tình củm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, thằng bé xóm chị đây. Bố nó là người Hàn, ông ý mua bỉm xịn, đâu khoảng gần10 k/bỉm, ngủ máy lạnh. Ui, lại do cơ địa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này tùy người đó. Với những người con ít bú thì ngực nó cũng ít bị ảnh hưởng hơn. Nhưng phần lớn là sinh đến lần thứ 2 xong mới thực là "tệ"
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe thế nhé. Nhà bà ở Quảng Nam phải ko? Tui thì hay đi Đà Nẵng chơi lắm. Đi xe sang Quảng Nam mấy hồi nhỉ.