Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 1 món quà, là gì thế? Nghe tò mò wa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Làm gì có bỉm nào dày, cứng đến nỗi làm con đi bị khuỳnh ra đâu em. Bọn trẻ con mới biết đi bao giờ chân cũng đi kiểu dạng ra, để giữ thăng bằng cho toàn bộ cơ thể do cơ thể chưa cân đối. Càng lớn dáng đi cũng thay đổi dần, tuy nhiên còn những yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến dáng đi!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E thì chỉ thích được tặng "quả bóng bay" như nhà chị thôi, chứ "hoa đồng tiền" thì mình cũng trồng đc mà, chồng tặng thêm mấy bông nữa cũng chỉ là "hoa đồng tiền" mà thôi. E thích chồng tặng mình cái gì giống như là tặng mình một niềm vui nho nhỏ thôi. Một bất ngờ nhỏ nhưng nó mang lại cho mình cả một niềm hạnh phúc lớn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Eo oi, thế là còn gì cho mẹ xài nữa chứ. Suy nghĩ thui, có nên làm tiếp tập 2 ko nhỉ? hix..hix.. hy sinh đời mẹ củng cố đời con sao ta?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui,queo-com bà!Khi nào ra thì báo tui nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi tán thành.............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà Giang này nai tơ thiệt ko ta? Nhà Nhím & nhà PP nhìn là đoán đc liền.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ngây thơ quá,vô tư quá!hehe!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em đang trực chiến mà sao k kịp các mẹ nè, toàn hít khói thôi. Kem quậy quá, giờ mới lăn ra ngủ đây.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này là do vệ sinh ko cẩn thận và do uống ít nước quá đấy chứ. Sou nhà chị giờ vẫn đóng bỉm đi ngủ và đi chơi những chỗ ko tiện đi toilet đấy!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng là cái "hoa đồng tiền" ổng ko tặng thì cũng về tay mình mà. Nghĩ lại thấy cái "quả bóng bay" của chị chip-hart cũng hay. Nhưng chắc SM dành của mẹ mất thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hô hô, thế món quà ấy đen tối lắm hả chỉ? Em nghĩ phải tặng nhau quanh năm chứ cớ sao tới dịp nhỉ???
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em nghị mẹ SM nói những bé đóng tả 24/24 ý. Cu xóm em bị rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi đúng rồi chị. Í e là mấy bé đóng bỉm 24/24 í, nhất là những bé giao cho người giúp việc trông thì sẽ ko kỹ như mẹ được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chắc đến dịp thì có gì đó đặc biệt hơn mà " không ai biết chỉ có 2 người biết".keke!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe .........bà này hiểu tui ghê hén.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, TG bị viêm mũi nhưng nhẹ thôi (trộm vía), còn chị Sou thì bị nhiễm trùng đường hô hấp trên (thỉnh thoảng ho hắng tí mà)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị vào muộn nhưng cũng theo sát nút rồi ấy nhỉ. Huhu, nghĩ tới cảnh tình đau lưng là em sợ lắm. Em k sợ đau da thịt, chỉ ngán đau nhức xương. Kem nhà em ngoài tháng đầu tiên tăng 1,2 kg, tuyệt nhiên từ đó tới nay chưa hề có thêm "kỳ tích".
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế thì chị cứ nhỏ mũii liên tục nhỉ? Cái bệnh về đường hô hấp ám ảnh quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe thõng xuống thì câu lên mấy hồi. Nhưng đúng là bỏ ra thì mình nhìn còn thấy chán nói gì lão chồng.