Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị nói em lại nổi máu tò và mò. Bà SM kể đại ra đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi, đôi bên cùng có lợi, cùng ... sướng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bà ko lo ngủ với con còn vô đây 888 hả ? tui thì đang ở cty nà. huhu Chẳng muốn làm gì nhưng 5h mới tới giờ về.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tạ ơn trời phật phù hộ.............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uh thì tặng nhau quanh năm, nhưng hôm í thì sẽ có special menu í Kiểu như buffee chẳng hạn (ak ak..... chúa tha tội cho cái đầu con suy nghĩ đen tối. Mà có khi chúa cũng nghĩ giống con nhể, hehe)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, ăn cơm xong vẫn chưa đến 8h30 rồi lại nằm trêu nhau, cho 2 đứa ăn hoa quả. Xong, chị định bảo để chị đi mua 1 mình cho nhanh (vì hôm trước đi quên ko mua cho Sou hoa/cờ...để hôm nay khai giảng) nhưng ba nó ngại ở nhà trông con nên lại đòi dắt díu nhau đi. Thế mà phải đến gần 9h30 mới đi được vì lại bị chặn xe 10h đêm mà Hàng Mã vẫn còn tắc đường ý, 1 mình chị vừa bế TG vừa dắt Sou len lỏi vào mua đồ đấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà này hay nhỉ...có gì đen tối ở đây đâu chứ...hehehe....thì dĩ nhiên quanh năm đều có,,,nhưng tới bữa đó thì hoành tráng hơn 1 chút.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao MÌnh quen giờ đi làm rồi nên ngày nghỉ cũng chả ngủ ghê đó bà. À, Kem nhà tôi khoái ngủ nền gạch lắm. Tôi nằm nệm, k nằm giường, nên nhiều sáng thức dậy toàn phải đi tìm con k đấy. Có hôm k thấy đâu thì ra nó lọt thỏm dưới gầm cái ghế bố mà hết hồn. Vợ chồng con gái trải mền xuống đất nằm luôn, thế mà nó cũng vẫn mò ra nền gạch... Hix, chỉ sợ nó lạnh ngực lại ốm thì khổ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao dzời ơi...chết cười với bà Nhím này...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế em cứ "tự hào" hơn cái bọn 2 con đi, chưa đáng lo lắm đâu...kaka
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haha, thì hành tung trong bóng tối thì chả đen tối còn gì, hay là nhà bà cho bóng đèn dòm luôn, há há. Khai luôn cái sự hoàng tráng đi bà, hay tôi bắt chước.... hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao SM nhà này chưa bao giờ biết số 1 là gì, nói chi tới 1.2 như Kem. Mỗi tháng nàng í lên được 0.5kg là giỏi lắm rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haha, con trai mà bị hẹp bao quy đầu là rất hay bị viêm đường tiết niệu nhé. Phải nong cho hết hẹp mới khỏi cơ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bà nay hay tôi hôm nay sao ý, bà nói toàn câu khó hiểu???
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, đúng rồi chị, nó bị hẹp bao quy đầu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hix..hix..mấy bé toàn bị mấy bệnh này nhỉ. Mong là TG & Sou sẽ sớm khỏe lại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe úp úp mở mở cho nó hấp dẫn bà ah.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vâng, nhưng em nom chị vẫn đầy đặn lắm. Cái áo hôm qua chị mặc í, em còn nhìn thấy cả "khe" cơ mà. Vưỡn ngon lành lắm chị ơi! (Không phải là em "soi" chị đâu nhá, mà nó đập vào mắt nên em nhìn thôi, hehe)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, có, tối nay chồng có nhà. Mờ bà đang gọi sang cho Kem đi mua lồng đèn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, thế thì "đào tạo" chồng em giống như chồng chị này, thỉnh thoảng "tặng" vợ ngày "nghỉ ngơi", chồng rửa bát, nấu ăn, chăm con...hết