Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nó tùy cơ sở đó chị. Giống như ĐK và KĐ có chỗ cũng làm khô khan à, mà thật ra muốn ngon thì đầu mùa bánh mới nó ngon chứ gần hết mùa thì sản xuất lâu bánh nó sẽ khô .
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà chị ở riêng phải ko? E ở chung với OBN nên đi đâu trễ như vậy hay bị cản lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà làm sao thế? Mẹ SM nói câu đó là nói bà đấy Mọi người bảo nhìn ảnh bà vẫn ngon lành lắm. Bà bảo "mặc áo vào nó che đậy" nên thế Mẹ SM nói lại như trên (Có thêm "công cụ hỗ trợ" nữa phải ko ?) Đã hiểu chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, thề là có người "thừa đục thả câu" để có em Nấm ngay hôm nay Mà bưu điện này cũng kỳ, hoa tươi mà để trong hộp cũng k cản người ta
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, mẹ thì vẫn có thể xài được, chỉ lo ba nó chê thôi ý. Chị toàn trêu xã "đi nâng" mà ông ý cứ la oai oái "ko thích đồ giả" (chắc lại nịnh vợ)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À à, hiểu rùi hiểu rùi, đang lội theo mấy bà mà mệt đứt hơi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế thì thả con Kem cho bà ngoại một tối để 2 vc đi đổi gió đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà tui cũng trải nệm ra nằm vì sợ con bị té. Đứa nào cũng giống nhau. Ngủ là quay tứ phía. Tui đêm ngủ toàn giật mình lồm cồm dậy mắt nhắm mắt mở bế SM vô lại giường.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, tình yêu nhà chị mỹ mãn quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, về chị thả lên trần nhà để cả nhà nằm ngắm, nhưng mà sáng hôm sau ngủ dậy thì ko thấy tăm hơi quả bóng đâu cả, hóa ra nó xịt còn bằng cái nắm tay nằm lăn lóc ở xó nhà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chắc bố Nấm để trong hộp kín nên người ta ko biết là gì Cơ mà, bố Nấm cũng "tồ" nhỉ. Hoa tươi để một ngày là queo rồi chứ nói gì đi qua bưu điện Thôi, thế coi như là mẹ Nấm có duyên với bố Nấm hơn em kia, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái vụ bỉm bỉm này mỗi nhà mỗi người 1 quan điểm nên có nói đến năm sau cũng ko thống nhất được đâu.... Còn bé trai thì hẹp vi đầu nè hoặc khi vệ sinh như ị hay mặc 1 bỉm quá lâu mà ko thay và vệ sinh thì mới bị thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tại hôm nay bà ngây thơ đột xuất đấy. Nhà Nhím nhìn là hiểu liền mừ. ý tui là cái vỏ ngoài í.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi cũng chỉ mong ước như bà thôi. 1 quả bong bóng...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kaka cái chuyện sáng or tối thì tùy hứng thui bà ah.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, TG nhà chị tháng đầu cũng lên đến tầm 1,5kg ý, nhưng từ tháng thứ 5-6 thì mỗi tháng chỉ lên có 200-400gr là cùng Cứ AQ là con lành lặn, mạnh khỏe là được rồi. "Đủ đầu, đủ đuôi, nuôi mãi cũng lớn" mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao xã nhà e cũng vậy đó chị. Kịch liệt phản đối mấy chuyện mông má đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Huhuhu........................ chắc chán mãi thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui em ơi, mình sống ở xứ nhiệt đới nóng ẩm mà, tránh sao khỏi. Với bọn trẻ con, chuyện hắt hơi sổ mũi là chuyện bình thường, chả có gì mà phải áy náy quá kiểu "tại mình mà con bị thế...." bởi mình ko điều khiển được thời tiết, cơ địa các con cũng mỗi đứa mỗi khác. Với lại, con cũng cần phải bị như thế để dần dần thích nghi với thời tiết chứ, mình ngày bé cũng có khác gì đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vậy là đâu phải do bỉm đâu chị...haizz...nó hẹp thì dù có ko mặc nó cũng bị à. Mà nông còn đỡ chứ mà nặng là phải gọt mà gọt thì lớn lên xấu lắm . Cháu em bị gọt nè nhìn xấu hoắc à