Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái bà này.................. mình nghĩ thì nhận mình đi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đồng ý 100% 100%...hiiiii....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tò mò cái kiểu buffet của em Hà quá đấy! Thế nào nhỉ, có hay ko
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi cái nhà này tình củm thế ko biết.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Dạ, sống đâu phụ đó chị nhỉ... đủ ký tự...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhờ có sự kiện đó mừ bi giờ nhà mình mới có bé Nấm nà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị Hà ơi, chia sẻ cho chị em học hỏi tí đê.... Buffe có phải ăn xong nghỉ, nghỉ xong ăn tiếp ăn chừng nào ngán thôi phải hem.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đọc được cái cm trà lời thay mẹ Tg nhé, hình như mẹ TG ở chung với bm chồng mừ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị Đường khiêu khích quá nha. Mẹ Nhím tả mà em thẫy rõ luôn nè.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khakha, của "giả" đấy, chồng nhiều hôm còn "ko tin nổi mắt mình" cơ mà Chứ bình thường ở nhà thì chỉ nhìn thấy bụng thôi(xấu hổ quá)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi, ngủ với con vẫn sướng hơn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe xấu đẹp đâu có sao. :mrgreen: Quan trọng là technique thui :mrgreen:
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà chị ở với OBN đấy chứ, nhưng mà OB hay đi ngủ sớm. Với cả đi đâu mà có xã chị thì OB chả nói gì được hết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vâng, trẻ con mà, mỗi lúc mỗi khác...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hiiii....dạng áo ôm nâng ngực hả chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kekeke cái này người ta gọi là ăn cho đến khi nào hết tiền thì thui đó. Nhà PP mà ăn buffet chắc bố PP quay đơ luôn quá,
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi đẹp mới có hứng chứ nhể...heeeeeeeee...xấu thì nhìn đã ghê rồi sao dám check .... Chị chưa thấy con be be no bị gọt đâu, ma 2go5t còn bị nhiễm trùng mưng mủ thế là gọt thêm 1 lần nữa nên hầu như nó ko còn bao quy đầu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, em Trang nói có vẻ sáng suốt nhỉ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hee...bố PP hử, em chừng 2 hiệp là đơ trước ổng rồi, để đó cho ổng ăn ăn khi nào muốn ngưng thì tự ngưng rồi tự vệ sinh cho em luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vậy hử? Thế thì BMC bên í cũng thoải mái quá nhỉ. OBN bên này thì cứ sợ cháu tối đi chơi trễ quá về bị cảm lạnh nên ít cho đi lắm. Muốn đi là phải đi sớm.