Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, nếu thế này thì nhà mình chịu chả theo nổi. 2 đứa kia nó dậy phá đám ngay
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi em hôm nay out ở đây nhé . Đi ngủ xí định ko ngủ mà chịu hem nổi nữa , đang có hiện tượng tăng cân ....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ới chị ơi, OBN= nội/ ngoại gì cũng N hết trơn đóa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ặc ặc, muốn ăn buffe phải đi ra chỗ khác chớ....hiiii...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi vậy là chứng tỏ xã nhà chị cũng rất có uy tín với OBN rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao OB nội đó chị, hình như mẹ TG nói lâu rồi mà ta...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thừa nhận là me gì cũng dở nhưng đầu óc tâm tối thì em số 1 ...hehehehehe...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe bà giống tui đó. Vấn đề là chị phải có hàng mới đẩy lên được chứ. Như vậy là mừng rồi chị nhỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Há há, lộ liễu quá nha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trời đang nắng đẹp cầu mong cứ thế để chút PP dậy chở xuống ngoại rồi cho đi chơi nữa. Chồng đi đám giỗ rồi mai vẫn đi xem nhà nên buồn như con gián
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị biết roài, chị nói cho có chuyện để nói ý mà...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà ôm con quá coi chừng lão chồng ghen tị đấy. Lâu lâu phải thay đổi chứ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Áo ngực loại push up, nó có sẵn túi nước nâng, đẩy ngực lên ý Hôm nào "trót" mặc cái áo cổ trễ trễ là phải nhờ đến "bạn" đó, nhìn "ngon lành" cực, mẹ Nhím nhể
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haaaaa....ko nói thì thôi nói phải rõ hem mọi người nghĩ chuyện khác thì chít....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, bà này nói tôi buồn cười quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Àh, nói đến bóng mới nhớ. Hôm cưới, chồng em ngồi hì hục cả đêm bơm bóng với treo bóng để trang trí phòng cưới. Kết quả là sau tuần trăng mật về phòng vẫn đầy mùi bóng bay. Hai vc phải hì hục lôi hết đám bóng ra xong đốt nến thơm để xua mùi bóng Sản phầm khoe cả nhà này: http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/15368_105055572841103_100000099820110_140152_4481957_n.jpg http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/15368_105055569507770_100000099820110_140151_7878697_n.jpg
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hix..hix..sao tội thằng cu con đó thế. :mrgreen: Mừ đúng là đẹp thì sẽ có hứng hơn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hay nhở, nhưng chị theo chị thì sao chứ nhiều lúc mình mặc cảm ngực dạng tí hon lắm nhưng mấy ông chồng thì sao nhỉ. Chồng em thì bảo nhỏ mà dễ thương chứ bự quá ghê và dễ bị ngộp thở chết. Ko biết suy nghĩ thế thật ko hay an ủi nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khakhakhakha....con người mà ai cũng hướng đến cái đẹp
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko thoải mái đâu em, mà là "sợ" con giai ý. Với lại ko đi xe máy, về thì OB cũng đi ngủ rồi nên OB cũng chả nói gì được