Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hii, bây giờ mà đèo nhau đi dạo thành phố bằng xe đạp thì chỉ có nắng nóng bụi và mệt thôi , ng iu em ấy, tuyên bố rõ ràng là em mà muốn lãng mạn kiểu ấy thì rủ anh nào to to khỏe khỏe í, chứ hắn hem chịu chơi trò ấy đâu )
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hay chiều chủ nhật tuần sau mình ọp ốc đi ạ, em vừa đi ăn ốc với mấy đứa bạn hôm qua, trời mưa ăn ốc thich thật )
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chùa ở đâu Tân Bình chị ?cả nhà em ai cũng thích đi chùa cả, à nhà em ở gần chùa Hoằng Pháp đó.
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chùa Hoằng Pháp thì to đẹp rồi, chị xem trên net thôi chứ chưa đến đấy bao giờ. Mai chị đi chùa Tự Hạnh, qua bến xe miền Tây cơ, ở đó nuôi 76 trẻ mồ côi và nhà nghèo. Đưa các con đến chơi trung thu với các bạn và tặng quà luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mai em cũng đi chùa, mừng trung thu cùng mọi người nhé hôm nay khu nhà trọ của em tổ chức ăn mừng trung thu rồi nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày hôm qua mẹ Panda làm sinh nhật sớm cho con vì bố mẹ sắp đi công tác .Mời các bạn vào đây chung vui với em nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. HÌNH ẢNH SINH NHẬT PANDA.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em là sinh viên mới ra trường, đợt tới vào HCM chơi 1 chuyến. Bố mẹ nào có thể tư vấn cho e các địa điểm ko cần tiện nghi sang trọng nhưng phản ánh đúng cuộc sống ở HCM không ạ?
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehe, em cũng quên khuấy là có quốc tang, tối qua 2 vợ chồng tí tởn đi ra Trống Đồng, chẳng có ma nào, qua 126, Lan Anh cũng thía, thắc mắc hông bít ngày gì mà sao ko sân khấu nào hoạt động, sáng ra nghe thời sự mới nhớ đang quốc tang bác Võ Chí Công.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM HCm hiện tại sáng nắng ,chiều mưa,nữa đêm dông bão ầm ầm......................mai lại trời quan mây tạnh.... Cuộc sống ở HCM thì muôn màu muôn vẻ..Nơi giàu có,nơi hoang sơ...nơi tiêu điều.... Muôn màu muôn vẻ..bạn muốn tìm hiểu thể loại nào nè ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, cuộc sống ở tphcm thì mỗi quận một nét sống khác nhau ây chứ, bạn muốn trải nghiệm cuộc sống ntn thì nói rõ mọi người tư vấn cho hihi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, em cũng chả nhớ lun, định đi chơi hôm qua mà may quá có ba mẹ nhắc, thế là ở nhà chơi lun
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, quá chuẩn, như hôm qua ấy, sáng mát trời, trưa nắng, tự nhiên nửa đêm dông bão ầm ầm, hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình ở HCM mà k biết HCM đặc trưng về gì nữa, ra Hà Nội thì có Hồ Gươm, văn Miếu...Lăng Bác...HCM hơi rộng, nên dàn trải nhiều k tập trung một nơi như Hà Nội
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ở SG thì có nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bến Bạch Đằng...chỗ ăn chơi thì ko kể hết, đáp ứng mọi nhu cầu, thỏa mãn tất cả các "gu"! Chỉ có điều, lúc muốn thì chẳng biết đi đâu, đôi khi lag thang trên đường thế mà thích!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, chị này giống em thế, bình thường thì thấy muốn đi quá trời nơi nhưng đến khi đi chơi thì chả biết đi đâu toàn phải đi dạo vòng vòng....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày mai trung thu rồi, hôm nay em đi ngang Đầm Sen thấy bảo miễn phí vé cổng cho các bé cầm lồng đèn truyền thống (loại dùng đèn cầy ấy ạ), không biết có chị nào có ý định cho cháu đi ĐS chơi không ạ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi mỗi lần nghe nhắc đến Hồ Gươm, là tớ lại nhớ đến Hồ Con Rùa trong này. Sao Hồ Gươm ngoài HN ko đổi tên thành HCR luôn cho "đồng phục" 2 miền nhỉ (Giỡn thui, các mẹ đừng ném đá em nhá !!!)