mẹ Bin ơi điểm danh các mẹ tuổi rắn đi, mãi mà hình như chưa đủ mâm ý nhỉ 8) Đúng là cao sôs thật đấy chứ nên toàn đứa mải rong ruổi ở đâu ý,đã lấy chồng đâu mà vào đây tụ tập cơ chứ.
Đủ mâm rồi thì ta off phát để bàn chương trình hành động chứ nhỉ :lol: :lol: :lol: . Tớ thích ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi, như ốc luộc hay chè, ăn khoảng 4h30 xong là về luôn với con hihi. Các mẹ thấy thế nào ?
ừ nhỉ, mất hết rồi thì phải. Vụ đi ăn cánh gà ở hàng Mành đâu rồi? Các mẹ rắn ơi ơi ơi............. Tớ chỉ còn 2 tuần nữa thôi, hôm nay tớ phải vào viện để thử máu, sắp đẻ rồi sợ quá!!!! [/quote]
Cho tớ xin nhập bọn với nhé, dạo này nhiều việc quá nên không lướt web nhiều giờ tớ mới đọc được topic này. Đúng là con gái tuổi Đinh Tỵ vất vả thật như tớ thì vất vả nhất là nuôi con đấy, Bin nhà tớ đã gần 3 tuổi rồi nhưng nuôi còn vất vả hơn các em bé đấy. Chúc CLB của các mẹ rắn chúng mình ngày càng đông vui @ Mẹ bé Bin tớ thấy ảnh Bin nhà cậu ở HTT rồi, hoá ra cậu cũng là dân Đinh Tỵ à, thế là gặp một mẹ rắn cùng sở thích nhỉ :lol:
@welcome mẹ cu bin nhé.mình tưởng con 3 tuổi là mẹ phải đỡ lắm rồi chứ thế mà mẹ nó vẫn vất vả à?khiếp quá bé ken nhà mình mới hơn 3 tháng tuổi biết bao giờ mới được 3 tuổi nhỉ. @Le Thuy ơi mẹ nó lại hồi hộp như lần đầu à?tưởng mẹ nó lần 2 phải nhiều kinh nghiệm lắm rồi chứ :lol:
ừ cũng hồi hộp lắm mẹ Puppyken ạ, cái chính là mình sợ đau ý, khiếp, đau chết đi được, chẳng bao giờ mình quên. Tình hình này có lẽ hẹn các mẹ năm sau hội họp vậy vì nhà tớ không nối mạng, mà sắp đẻ đến nơi rồi chẳng thấy động tĩnh gì cả... Hay có mẹ Rắn nào bận đi họp APEC à :lol: :lol: :lol:
Hi các mẹ, mình cũng đã tỵ lại còn đinh nữa nè, lâu rồi cứ mải mê mấy topic mua sắm giờ mới thấy topic này, cho mẹ cháu gia nhập với nhé. Mẹ CuBin ơi chia sẻ cái sự vất vả đi, mình cũng đang ngán ngẩm về vụ Mộc nhà mình bỏ bột bỏ cháo đây này, ngán quá....
he' he' nhìn lại mới thấy ngày mình đăng ký thành viên LCM đúng vào này Me_beBin mở hội Rắn, có duyên mà nay mới gặp mặt.
Chả đau gì bằng đau đẻ các mẹ nhỉ ,sợ chết khiếp đi được tớ chẳng bao giờ quên thế mà các mẹ cứ bảo là đẻ xong 1 cái là quên ngay ý mà :roll: .tớ vô cùng kính nể mọi nguời có can đảm đẻ nhiều.Nhà tớ chịu đấy.đau đẻ xong lại còn chăm sóc,nuôi dưỡng lo lắng hết ăn uống rồi dạy dỗ...thế mà nhiều người thích đẻ thế không biết được.
Mẹ_bé Bin ơi hôm nay sao chả thấy nhòm ngó gì vào đây thế?Tớ sắp phải đ học lại rồi đấy,nhanh nhỉ.đầu tháng 12 là lên đường rồi mà chẳng biết con cái như thế nào đấy sốt ruột quá .Ken ăn cả ngày chỉ được có 5,6 bữa mà mỗi bữa đuợc có từ 100 đến 150ml thôi.cả ngày ăn được hơn 700ml là hơi ít nhỉ mà chẳng ép được, nó cứ chơi hoặc ngủ chứ nhất định không chịu ăn.sáng ăn lúc 5h30 ;8h30 dậy phơi nắng chơi 1 lúc rồi có thể ngủ hoặc không nhưng cứ phải đến 11h30 mới thèm ăn tiếp.Buổi chiều thì từ lúc 3h đến 12h đêm lại ăn 3 tiếng 1 lần ,có luc ăn gần nhau quá nên chả ăn được nhiều mà nó cứ đòi ăn loạn lên,ăn nhiều thì lại trớ mất .Mệt quá. Vụ ọp ẹp của chúng ta thế nào rồi ý nhỉ?đến sang năm tớ đi làm thì khó gặp lắm.ta phải giải quyết dứt điểm lần này luôn đi chứ.các mẹ ới ời ơi.....chạy đâu hết roài????
Mẹ Puppyken ơi giờ này còn đi học ở đâu thế? Có xa không? Hồi mình sinh đứa đầu được 20 ngày đã phải đi học rồi, học bằng 2 mà nên chỉ học vào buổi tối thôi nên cũng đỡ. tháng 12 bạn mới đi học thì lúc đó em bé được 4 tháng rồi chẳng lo lắm đâu miễn sao tìm được người giúp việc tốt vào để mình đi học cho yên tâm. Mẹ_Bé Bin ơi ơi ơi........... dạo này đi đâu rồi thế????????????
đầu tháng 12 tớ phải đi học ở sài gòn 2 tuần Le Thuy ạ,kể ra đi học gần mà tối về thì còn đỡ đây lại bỏ con đi 2 tuần thương quá.giúp việc nhà tớ chưa trông em được mới 15t thôi,chắc phải khoảng em bé được 7 tháng mà ngồi được thì mới dám để nó trông.bây giờ chắc chỉ trông chờ vào 2 bà vậy.tớ lo lắm vì nó lười ăn,cho ăn mất cả tiếng cơ chả biết các bà ở nhà đánh vật với cháu thế nào.tớ ở chung với BMC ở Minh khai,bà ngoại thì ở đội cấn xa lắm nên chỉ đến được buổi chiều thôi chứ ở lâu cũng không tiện rồi cơm nước phiền phức lắm. .đã thế AX nhà tớ lại đi học ở xa đúng lúc tớ cũng đi chứ.chán nhỉ
Mẹ béBin không vào mạng được chứ không phải trốn đi đâu đâu các mẹ ạ,chắc vài hôm nữa mới xuất hiện .Tớ trả lời hộ đấy nhé.Xem ra tinh thần ọp ẹp của chúng ta đi xuống quá.chẳng có đầu tầu mà :lol: tớ đã bảo thế nào cũng được mà cuối cùng chả thấy các mẹ khác có cao kiến gì nhỉ,thế này thì mẹ Lê thuy không dự được rồi.