Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình cũng muốn tiết kiệm mà khó quá. Lương 2v/c 8 triệu thì: - Tiền học đứa bé 1000k - Tiền học + học thêm đứa lớn lớp 2: 600k - Tiền sữa cho 2 đứa ( đứa lớn ít uống vì mập rồi): 400k - Điện thoại, điện, nước : 1000k (điện thoại của bố hết một nửa nhưng không giảm được nhé). - Xăng xe của mẹ (bố được cấp): 400k - Tiền ăn 3000k (bao gồm cả gạo, dầu , mắm muối). - Hiếu hỉ, thăm nom ốm đau 1000k - Sách vở, đồ dùng cho con lớn, đồ chơi cho con bé: 200k ( ko tính đầu năm nhé). - Hoa quả : 400k. Thế là hết nhẵn, chẳng tiết kiệm được đồng nào. Chả biết phải làm thế nào nữa vì mình ở tỉnh lẻ, khó kiếm việc làm thêm, mà kinh doanh qua mạng thì mình không có duyên thì phải.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Có mẹ nào lưu file chi tiêu tiết kiệm của các mẹ trên wtt thì send cho em học tập với mail của em là phuongthanh2007@gmail.com em cảm ơn nhiều ạ. nhà em 2 vc lương 7tr mà tháng nào cũng tiêu lạm híc
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. mấy hnay mệt mỏi, bận rộn, chả post bài được nhưng cũng vào xem comment của các mẹ. Tháng này chỉ tiêu của em cũng là 1 chỉ. Dưng mờ mấy hum nay hết xèng, con lợn của em đói meo, hôm nay có 1 khoản rồi, tối nay về phải nhét 100k cho nó bù lại mấy ngày rồi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các mẹ tài thía, em chẳng để ý nổi mỗi tháng mình tiêu hết bao nhiêu tiền, Chỉ biết tiền có bao nhiêu vào túi đều tiêu được hết.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tinh thần em đang lên cao từ giờ này giây này phút này em sẽ tiết kiệm nhiều vào .... em cố gắng quyết tâm nào yoooooooooo
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. các mẹ cứ tiết kiệm từ từ theo thu nhập, đừng ép mình quá, cần chi là phải chi, nhưng tránh trường hợp nhất thời thích, vác về nhà rùi bỏ xó, xót tiền của lắm ợ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em mới có 1 nhưng tiêu cũng tầm như chị, tiền học bé nhà em tận 2t5 cơ ạ, hic
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. khổ nỗi em cứ vào đây là tiết kiệm thành tiết canh... ai bẩu các mẹ í bán đồ đẹp quá cơ...huhuh...............
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hì, tớ cũng thích lắm, nhưng vì hơi béo mua đồ cũng khó, thành ra nhiều khi cũng đỡ lục tốn, nhưng có điều cái cần mua vẫn phải mua, chỉ ko mua quá nhiều thui.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình lại vào đây để xốc lại tinh thần tiết kiệm! Tháng này đến hạn đóng bảo hiểm 6 tháng cho cu con, lại còn bảo hiểm sức khỏe năm sau cho nó nữa... chắc chẳng để ra đc đồng nào rồi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. đóng bảo hiểm cho con cũng là 1 khoản tiết kiệm đó chị. Chỉ là ko cầm được tiền mặt thui mà.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Uh, khoản đó là khoản phải quên đi trong nhiều năm em nhỉ!!! Nhưng mà chị vẫn muốn tiết kiệm hơn để còn tiền mặt nắm chặt trong tay nữa cơ, hi hiii Thôi đành cố gắng, nỗ lực ko mệt mỏi vậy!!! Chị em mình cùng cố nào!!!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em thích tiết kiệm tiền mặt hơn, nhìu lúc nhìn thấy, sờ thấy cũng ...thích...hi...hi...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chị thích sờ vàng hơn sờ tiền em ạ! :mrgreen: Cứ tích cóp tằn tiện 1 chút, cuối tháng đc sờ 1 chỉ vàng thôi là cũng thích lắm rồi, sung sướng và là động lực cho cả tháng tiếp theo ấy chứ! (chị đang nói mơ ước của chị đấy nhé, chứ tháng nào cũng tiêu sạch bách, cuối tháng nghĩ đến "chỉ vàng" trong mơ lại...buồn em ạ!)
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em là em cứ thích có tiền hóa thành vàng, em hay làm thế này: ví dụ em có 4 triệu 4 trăm, sẽ cố vay thêm hoặc cố kiếm ra 300k nữa để mua 1 chỉ vàng, sau đó sẽ trả 300k đó sau, chứ đợi em đủ 4 tr7 chắc tiền lại hoa đi roài. Chị em ta cùng cố gắng nhé.tháng 9 này em đang mơ 1 chỉ sjc xinh xinh yêu yêu đây.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Miễn là tiết kiệm được là tốt rồi chị nhỉ. Thi thoảng rảnh bỏ tiền ra đếm lại cảm thấy vui vui. Lãi suất ngân hàng giảm rùi, chỉ còn 14% thui, nên em toàn bộ sẽ tích vàng chị ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình có tiền cũng chỉ thích mua vàng thôi à ! gửi tiền mặt chẳng được bao nhiêu cả, thà giữ vàng còn hơn à ! Tháng nào cũng cố gắng mua 1 chỉ !tháng này nhiều khoản phải chi quá ko biết mình có đạt được mục tiêu ko nữa !Hic
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. cố lên mẹ nó nhé. Tớ cũng đang cố gắng đây. hy vọng và hy vọng, cuối tháng sẽ đc bất ngờ, đạt chỉ tiêu nhớ hô to cho cả nhà vui lây nhé