Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken ui, nghe nói mấy ngày lễ vừa qua a dc mẹ cho đi chơi nhìu lắm hả? a quậy mẹ a te tua lun phải ko?hehe
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken ui,nghe nói nghỉ lễ anh được đi chơi nhìu lắm hả?có chụp hình ko?anh bảo mẹ up lên cho em coi với!anh cũng qua coi hình em nha!http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/319547-Con-là-Nấm-lùn-đây-ạ!/page32
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui anh qua chơi với em nè, anh biết hát bài bắc kim thang rùi đóa em ạ.Dạo này em đi học ngoan hôn ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời bài này khó vậy mà anh hát được hả? Anh giỏi quá ta, đúng là thanh niên 2t có khác Em mới thuộc bài "Mẹ đi làm" thui. Mẹ đọc 1 câu, em đọc 1 câu chứ em hok có đọc 1 lèo đâu Em ở lớp thì ngoan mà về nhà hư anh ah hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Zai vào chơi với Ken nè, ngắm mãi vẫn thấy hâm mộ quả trán bác học của Ken quá đi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ak ak, anh cũng y chang thui có hơn em đâu .Mẹ hát bắc kim thang cà rang bí rợ, anh đế vô : cột qua kèo, mẹ lại hát tiếp là kèo qua cột, anh lại phụ họa : chú bán dầu ...nói chung là hai mẹ con song ca em ui, mà mẹ anh ca nhiều hơn anh đóa. Nhưng vậy là anh cũng tiến bộ lắm rùi, hì hì .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui ..hôm nào em nói mẹ thâu em hát bài mẹ đi làm rùi cho cả nhà nghe nha ..hihi chắc là hay lắm đây .. . Dạo này em khỏe hôn nè ..chị và mẹ thì bệnh rùi em à ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng sn mẹ Ken nha, ngày mai nhà Ken tổ chức sn chung chắc hoành tráng lắm đây, nhớ chụp hình rùi up lên cho anh Minh coi ké Ken nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chúc mừng sn mẹ a Ken nha! chúc mẹ a lun xinh đẹp và khỏe mạnh. a ui , măm sn mẹ xong qua nhà CCD coi hình mới nha!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh PD sinh nhật gần ngày rằm Trung thu nhé. hihi, thế là năm nay a có trống kỳ lần mừng sinh nhật này.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Welcome anh ĐA nhé. Em bướng lắm anh ah, cô giáo bảo lì nhất lớp đấy hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn 2mc chị hết bệnh chưa vậy? Em trưa nay ngủ ít lắm chị ơi, vì mẹ em buổi trưa thừa lúc em ngủ tranh thủ làm bánh sn nè. Thế là em quay qua quay lại sờ soạng hông thấy mẹ đâu em khóc rống lên rùi hok ngủ nữa. Giờ em ngủ khì rùi Hông có hoành tráng gì đâu anh Minh ơi, cả nhà ăn bữa lẩu thui. Hôm nay mẹ em bày đặt làm bánh sn nữa chứ. Để mai mẹ em up lên rùi mời anh sang coi nha Hihih cảm ơn mc CCD nha. Anh qua liền nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ anh Ken sinh nhật hum nào thía? Chúc chị luôn xinh đẹp nhé, nhưng chị ơi cho em hỏi, bí quyết ji mà da chị trắng thía? Hic, chẳng bù cho em....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mẹ Ken sinh nhật vui vẻ nhé ...à xinh đẹp nữa chứ . Hóng hình sinh nhật của mẹ em nè Ken ơi ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị sn 18/9 em ah nhưng mà làm chung với cậu Ken hôm thứ 7 vừa rùi lun. Ơ chị chẳng có bí quyết nào đâu em, trời cho vậy đó em Nhìu lúc chụp hình thấy da mình trắng ởn mà khiếp hichic Nếu hồng hào thêm tí nữa thì được