hị hị chồng tớ còn bảo tớ là định kiếm thêm đồng minh ah không có đâu ! Cậu định đẻ năm nay tớ không thích thì làm gì nào ! Vì tớ bảo chồng tớ là năm nay đẻ thì được con gái !!!!!!!
Tớ vào điểm danh 1 cái không có lại bị các mẹ khai trừ thì tiêu À các mẹ ơi nhà của HR dài quá nên tôi cũng không thể đọc hết Tớ thấy các mẹ buôn bằng skype vụ gì vậy, có thể add nick cho mình buôn cùng không Nhưng mà mình chỉ buôn đựoc giờ trưa thôi, còn trong giờ thì chịu Nếu có thể thì trưởng bang Rắn add nick tôi với nhé: hanhnt2706 Thanks,
Báo cáo: Chiều nay tôi đã qua thăm bạn Cò nhà bà Hạnh rồi nhé nhưng mà ko nhìn thấy cháu đâu vì mẹ cháu bận mang phim chụp đến nhờ bác sỹ kiểm tra. Tình hình cháu thế nào đề nghị mẹ Hạnh mai update cho mọi người đc biết nhé! Buồn cười thế, đến nhà bà Hạnh mà quên ko mang tiền trả bà Hạnh lấy hộ đồ nhà lola he he, thế là lại đc lấy đồ về mà ko phải trả tiền. An Mai tôi cũng đi nhé! bon chen tý.Bà qua rủ tôi đi với ko ?
Sếu ơi, ấy tìm đuoc GV chưa, tớ cũng phải tìm người khác rồi. Có mỗi nào osin lớn tuổi gọi tớ với nhé.
>>ALL: Chào cả nhà. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. >>Hân, An: Hai bà này lại hẹn nhau đi lượn đấy à >>MeChipGa: Tớ e là vào skype đèn cứ nhấp nháy liên tục khó làm việc lắm. Ấy cứ hỏi Bình Mộc thì biết. Nhiều bà muốn làm việc toàn phải out khỏi HR trong skype hoặc chỉ dám onl YM thôi.
Thoa ơi, chiều qua bạn chờ mãi, đi đâu cũng cặp kè cái alo mà chả thấy Thoa đâu Trưa nay 2 mụ kia hàng thùng à? Thương có đi k? Ọp mini cái nhỉ :ANAL:
Ọp mini ăn Vịt lý quốc sư đê Có gì các bà nhắn vào ri động cho tôi nhé vì chắc lát nữa là tôi lượn rồi @ Hân hân: tôi mang phấn má đi đổi cho bà nhé. @ Minh Bon: thấy hôm qua cũng bảo bon chen nên tôi mang giầy đi cho bà thử luôn. @ Momo: tôi cứ mang hàng của bà đi luôn, nếu đi thì tôi đưa luôn cho nhé . @ AN: tôi mang thuốc đi luôn cho An và gửi hàng cho một bạn làm gần chỗ bà, kiu kiu bà trước nhé @ Ngọc Bin: Ngọc ơi ấy có đi được không? nếu đi được thì đi mua thắt lưng luôn cùng tớ nhé, hihii....
@ Phương: Tôi không qua rủ được bà đâu vì bị ngược đường mà tôi chỉ tranh thủ đi 1 tí buổi trưa thôi. Có Mitxanh và Bon đi, bà hỏi 2 bà ý xem có đèo bà được không? Mà tôi ko mang áo cho bà Phương đâu. Ngoài ra, chị Hạnh hẹn chiều thứ 7 tuần này xuống nhà chị ý oanh toạc. Đã có lô hàng thu đông mới về hứa hẹn nhiều quần áo rất đẹp. 1h tôi có mặt ở nhà chị ấy vì chị ấy muốn tôi mở hàng, hihi Ngọc bầu bì có bon chen không ? @ Momo : hàng thùng chắc momo không muốn bon chen đâu @ LoLa : Thanks bà vụ thuốc. Thế thì tiền hàng tôi gửi luôn hay là để đến hôm ọp đưa ? Em LoLa và bố Lola đang ốm thế mà bà giỏi lượn thế? @ My, Thủy : Vụ kia chát sky thôi nhé, nói ra đây xấu hổ chết đi được.
Ôi Thuỷ ơi sory Thủy, tớ hôm qua về muộn phóng hết tốc lực về nhà. Quên hẳn vụ của Thuỷ hiihi. Thôi ấy cứ để Cua Tit ăn đi, có khi tận ngày kia tớ mới ra Thuỷ đựoc. Hôm nay tớ phải về sớm qua Giang lấy sữa cho Ty rồi.
@Bình Lola: thôi, để ọp tới đây thì mang cho tôi. Trời mưa tôi ngại đi xa lên tận Phùng HƯng lắm. Với lại con BA đang sốt, đỡ đỡ rồi, nhưng mình đi đâu cũng sốt ruột. Nhà thì có 2 con osin (bà ngoại đi vắng, gửi 1 đứa) nên cũng phải về xem chúng nó làm ăn thế nào.
tôi xin thông báo: Mẹ tí còi có bầu rồi nhé, con trai. Kiểu này là ra nhập hội với bà Thủy, bà Ngọc bin rồi" phơi 3 cái quần sịp cả đời" ( câu này nghe quen quá nhỉ, thủy nhỉ?)
Hi các bà! Mấy hôm nay không vào diễn đàn, vào điểm danh cái. Trưa nay off mini với mấy bà, vui quá, mặc dù không nói được nhiều nhưng vẫn bon chen đi, đúng là gì chứ phải nhịn nói khổ thật, tự nhiên 2 vợ chồng ít cãi nhau hẳn ;-) @An: tớ đăng ký cả ở nhà chị Hạnh nữa nhé Chiều nay tớ lại phải qua bên ngân hàng để hỏi họ cặn kẽ về thủ tục giấy tờ để hoàn tất trong tháng 5 này. Nhiều việc phải làm quá. Các bà chuẩn bị tinh thần ăn khao nhé.
Ối trời tớ đang mong được phơi 2 cái thôi cũng khó đây các mẹ ơi, mong quá mà mãi chưa thấy kết quả gì cả
Thò mặt vào đây cái, có 2 ngày không mò mẫn, lọ mọ mà bội thực thông tin, he he: @An: Ảnh bà chụp hơi bíu thật, cơ mà tôi rất bồ kết cái đế xuồng ở chân bà, khi nào thấy cái như thế thì câu về cho tôi nhé, chân tôi đi 36, he he. Cứ cảm ơn trước @Hoa: 2 chị em nhà này có lẽ là soành điệu nhất HR nhỉ! mẹ chịu khó diện thật đấy. @Sếu: Tớ thường làm caramel bằng sữa tươi hoặc sữa công thức (cho Chíp ăn). Pha sữa theo đúng tỷ lệ khi pha cho con uống, rồi cho trứng (nhớ là không thêm đường nhé). Bà làm thử với 1 cốc nhỏ và 1 lòng đỏ trứng đã, rồi sau đó cân đối tỷ lệ sau (tỷ lệ chung là 1 phần trứng, 3 phần sữa). @ALL: Vụ áo chắc k kịp ọp nhỉ, tuần này tôi nghỉ nên chả tham gì bóng bàn được cái gì, nhờ mọi người alô hoặc SMS cho tôi khi có thông tin mới với nhé! @
Chào cả nhà, tớ cũng bận nên không bóng bàn gì được. Tớ ủng hộ nhiệt liệt vụ thạch rau câu của HR, đặc biệt là của Ngọc nhé. À, hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày vợ chồng tớ quen nhau. Tớ không nhớ gì cả, chồng đón từ chỗ làm về cũng không nói gì, cho đến khi về đến nhà mới nói à, hình như... hihi, chẳng có gì cả, may mà trên đường về tớ có mua một bó hoa to về cắm. Thật ra là cắm bt thôi, nhưng giờ coi như có hoa kỷ niệm ngày quen nhau vậy . Ngồi nhớ lại buổi chiều 7 năm về trước, buồn cười phết. @ Lola: tớ cảm ơn vụ áo bơi nhé, tớ mặc khá ổn, hihi, chỉ tội under hơi rộng một tí.
Giang còn nhớ ngày quen nhau cơ à? Tớ thì chả nhớ vì lâu quá rồi, yêu nhau 5 năm, cưới nhau gần 8 năm, trước đó quen nhau vài năm còn chưa tính