Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic, em thấy bây giờ, xã hội phat triển đung là có cái hay, nhưng mà cũng có cái dở, ngày xưa còn bé, em toàn đi sinh hoạt hè ở khu phố, rủ nhau ra vỉa hè chơi bán đồ hàng, rùi đuổi bắt, bịt mắt bắt dê đủ thư hêt, trẻ em bây giờ toàn bị bắt đi học, rùi thi ở trong nhà, một phần là do xa cô, lấn chiếm vỉa hè, phần là do lối sông bây giờ nhà này sát cạnh nhà kia nhưng thờ ơ ít quan tâm, hức hức, thế nên con nít bây giờ hiếm bé có được tuổi thơ vui vẻ như trẻ em ngày xưa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 vc em cũng ngẩn ngơ tiếc nuối trung thu ngoài Bắc, tối qua về mua đèn lồng cho bé Mít và mấy bé trong xóm, thế là mấy đứa nhỏ thắp nến cầm đèn lồng đi chơi lòng vòng.Trước đó thì đi chùa Hoằng Pháp thắp hương, xem múa lân, chụp hình và mua hoa sen về, tối thì ăn bánh nướng , uống trà sen... Gọi điện về nhà..hi hi vơi nỗi nhớ nhà, nhớ trung thu 1 chút.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà chị có cốm này, nhưng không có chuối (chuối gì quên mất rồi, có đốm đốm ý).
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chuối tiêu chị ạ. Cốm mà chị hấp lên cùng đậu xanh, 1 ít đường rồi trộn lẫn ngon lắm Năm nay em hụt 1 chầu nhãn Bắc nè..hu hu nhãn nhà em ngon lắm, thế mà dặn đi dặn lại mọi người vẫn quên gửi vào.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hức hức, mới ăn trưa xong mà nghe chị kể em lại vẫn thấy..........thèm , nhà em hôm qua chỉ ăn chay thôi, chứ chả có ăn trung thu gì hết
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị ui, phiên phiến đi chị ạ, e mới đọc bài của chị bên hội kia, chị em mình bán hàng, k lừa đảo ai thì co gì xấu đâu, bán hàng online cũng là 1 loại dịch vụ mà, khách hàng tin tưởng quý mên mình thì họ sẽ hiểu mình thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Kỷ niệm Trung Thu, nhà Panda kéo nhau đi chụp hình với nhà Tina .Mời cả nhà xem một số ảnh trong show hình nhé. ( hihi, bật mí là cái đầm này do nhà Panda may đấy ạ . [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG]
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cuộc thi đã hết hạn rùi nên em xóa chữ kí rôi.Chị vào mục "ảnh đẹp của bé " để đưa hình con lên cho các mẹ ngắm ấy.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cốm trộn với đậu xanh thì dễ thôi, trong này cũng có chõ bán cốm mà.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vâng, nhưng cốm ngoài bắc ăn vẫn ngon hơn chị ạ, ngày xưa nhà em hay mua cốm về rang ăn, ngon lém, mà dạo gần đây bận rộn chả làm nữa
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehe, c đúng là quên hết rồi, chuối đó là chuối tiêu, trong này gọi là chuối già đó, chuối tiêu ngoài bắc mà ăn với cốm làng Vòng thì thôi rồi đúng là món đặc trưng của mua thu ngoài bắc. Đúng là TT ngoài bắc thích thật, c nhắc làm e nhớ nhiều đến các mùa TT ngaỳ nhỏ của tụi e, gần đến ngày TT là tự làm các mũ nón để biểu diễn văn nghệ, k được múa sư tử nhưng cũng cứ theo đội múa đó để cổ vũ vui quá là vui. Các con mình bây giờ sẽ k có được các cả giác hồi hộp đón TT như c em mình ngày xưa vì bây giờ mọi cái đều có sẵn hết rồi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hóa ra Me Mit cũng là người bắc, thấy nhà mình cũng nh người bắc nhỉ, đúng là Bắc Nam chung một nhà, vui quá
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cốm ngoài bắc thì ngon quá rồi, rang lên nóng hổi vừa ăn vừa ăn vừa thổi ngon ơi là ngon. Shop e nh quần áo bé trai hông, cho c địa chỉ nha, lúc nào rảnh c ghé mua đồ cho con.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, em chỉ bán trên mạng thôi, quần áo bé trai cũng nhìu, chị sang topic nhà em xem mẫu đi ạ, nhà em ở quận 6, em toàn ở nhà nên chị mun xem trực tiếp cư ới em một tiếng rồi sang ạ, luc nào em cũng sẵn sàng phục vụ. hihi, cốm bắc là thơm ngon nhứt í chứ, chẹp, nghĩ tới lại thèm roài huhu, đặc biệt là mùa thu này ăn cốm vơi cả uống trà sen là tuyệt hảo chị nhỉ hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạ đợt rồi e bận quá, thỉnh thoảng có vào nhà mà chỉ đọc lướt thôi, k tham gia buôn dưa cùng mọi ng được, nghe c nhắc mà hắt xì nh lắm nhưng chẳng biết làm sao hihi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vẫn nghe nói cốm ăn ngon nhưng vẫn chưa được ăn hội nhà mình có khi nào ọp để thưởng thức cây nhà lá vườn k nhỉ?