Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Nhùn ơi, sao bất cẩn thế, lần sau vội cũng phải từ từ nhá
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Tôi có rở cái gì đâu, lúc đầu tưởng anh nào, chẳng thấy Đạt nó nói gì... Ở trên tầng 26 chẳng biết gì, xuống tầng 1 mưa như đổ nước, chẳng nhẽ lại lên rọn bàn hộ Đạt, chị em đành ngậm ngùi về, Không nghe lời bibo, tôi bị ướt toàn thân. Cái mũ bảo hiểm phản chủ, làm sao tôi còn khô mỗi đỉnh đầu còn đâu là ..ướt. Làm cho bibo cũng bị ướt, nó mà ốm là tôi toi. hự hự
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ơ ơ...mụ này hiểu lầm, tôi có làm gì đâu mà bất cẩn, có đang ăn rở que kem thui mà...nhìn thấy chồng mụ đạt mà tôi ăn mòn que kem từ lúc nào không biết..) Bà tưởng tôi rở cái gì, tôi là tôi giữ mình lắm ý nhé...
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Bà đang dìm hàng tui à? Đấm cho giờ....Bà nghĩ tụi tôi lo gì về bà nữa hả?
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào tôi lại tưởng bà đang nằm gác chân lên ghế như cái Kún hay làm cái gì đấy ngượng cơ chứ
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Tôi cần tìm số liên hệ của bà Hằng gấp, có ai có cho tôi xin ngay được ko, leo thang tìm mệt quá huhu
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Cái kún nó dìm hàng tôi đấy, lúc anh chồng Đạt về nó vẫn trong toilet chứ ko thì anh chồng Đạt đã chụp nguyên cái cảnh đó rùi. Số nó đỏ thế ko biết....
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Tôi gửi số của Hằng cho bà rùi nhé
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Hic, vừa gọi cho bà minhngochangroan, mình xưng danh Munmin 2 lần, mà sao bà ấy vẫn gọi mình bằng chị
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Cảm ơn bà nhiều nha ..........................
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Haha...2 bà thay nhau dìm hàng nhau nhé! thôi bà tha cho cái Kún đi để nó còn lấy chồng còn cứ như chị em mình thì cứ thoải mái đê................
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Đã bẩu có dai là tớ sẽ khác hẳn mà................ Không tin các cậu giới thiệu dai, tớ đi gặp mặt là biết liền.
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào ĐỐ cả nhà biết, giờ nài nhà ĐẠt đang làm rì? Nghé đâu?? đoán đê................ haha
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Ờ, nó mất tích đến giờ vẫn chưa thấy đâu, hóa ra chồng về, ko bít bận làm kí rì ko bít bà kon nhể?
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Đang dọn dẹp chiến trường của các bà chứ làm giề =))
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào gọi điện hỏi xem đạt nó đang làm giề là biết liền, sao các bà phải mất công đoán.
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Công nhận món thịt bò nhà Đạt vừa mềm vừa ngon chẹp chẹp. Rất sorry các Ỉn vì hôm nay để mọi người phải chờ mình hic hic. Tôi ra khỏi vp lúc 11h35 leo lên taxi đi đến Chùa Bộc thì tắc đường, đến chỗ nhà Đạt là 12h20 tưởng nhà hắn 34T thì có siêu thị ở đó ai dè là Media Mart chẳng nhẽ mua cái phích cắm điện tặng bạn. Đi lòng vòng đến cái phố gì An (ko nhớ nữa) tìm đc hàng bán kem mà lục cả thùng còn đc mấy cái hic ko cùng 1 loại may mà đã no nê món bò ngon nhà Đạt chứ ko thể nào cũng mất đoàn kết vì màu kem ko giống nhau hi hi. Túm lại hôm nay mình đc ăn ngon. Mình ko đc xem chim Bạn Mai ko check tin nhắn và ko mang đồ cho mình Bạn Đạt mình cũng dặn là lấy cho mình 1 đôi Crocs cho cháu trai nhưng chắc ko nhớ nốt nên mình ko hỏi nữa để hôm khác lấy vậy. Cảm ơn Bibo vì mình đã mua đc tube kem cho con gái. Đặc biệt cảm ơn bạn Giang vì bữa an thật ngon, thật vui!!!
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Khổ thân, sao mưa to thế lại mò về cơ chứ? hay là thấy anh giai Đạt về nên ngại hở? khổ thân mấy bà, tôi đi về chắc mẩm chắc mấy bà phải chờ tạnh mưa mới về chứ @Bibi ơi, bị ướt thì đừng có mà ốm nhé! mà sao vẫn chưa thấy bà vào điểm danh nhể?
Ðề: Tầng 6 _ "Resort" HỘI ỈN: trẻ trung, xinh đẹp, giỏi buôn, giỏi bán nào Thoai bà ạ, chả dại, bít đâu đang bận mà mình lại phá ngang mất cả hay, cứ ngồi mà mò mẫm vậy thui.