Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Công nhận ngoài bắc nhiều món ăn ngon thật vì quan trọng là nó hợp với khẩu vị từ nhỏ của mình rồi, nhất là mấy món ăn vặt như là ốc xào, nộm bò khô, cháo khoái, me sấu dầm ...chẹp chẹp xèm quá hehe Lát c sẽ ghé topic nhà e. Chúc e đắt hàng nhé.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe, em thì sống trong nam từ bé, nhưng ba mẹ lại là ng miền bắc nên cũng được thử đủ món, hic hic, nghe chị kể lại thèm , hihi.Hôm trước bạn em đi Hà Nội vào mua cho hộp sấu ngâm, ôi zồi, phải nói là càng ăn càng thèm ạ, hihi, nhớ tới lại xem nữa oy 8->
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hôm nào hội nhà mìh tổ chwucs op nhưng ai có quà đặc sản gì thì đem theo em dk đặc sản bìh định có được k nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ok,em thích nhất là được thưởng thứ đặc sản các vùng miền, và được khoe đặc sản quê mình nữa chứ hi hi
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà em lúc nào cũng có sấu tươi để luộc rau và nấu canh đó, còn nếu mẹ nào thích trà Sen thì liên hệ với em, vì ox mới mua ở Thủ Đức được ít trà sen giá 17k / lạng (em sẽ chỉ chỗ mua nha ). Có ai biết cá kho không, nhất là cá kho làng Vũ Đại ấy.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui, ca kho làng Vũ đại là sao chị, em tưởng cá kho thì ở đâu cũng như nhau chứ :-/
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM uh gạo ngoài đó làm cốm thơm và ngon hơn, và nhiều thứ khác nữa. Bởi ngoài Bắc mùa nào thức đấy, nên mỗi loại có cái đặc trưng riêng mà. À mà em cũng quê ngoài bắc mình à , tỉnh nào vậy ? chị Hà Nam (hàng xóm của nhà Bá Kiến đó nha )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em vào googel em seach sẽ ra đặc sản, đặc trưng quê Chí Phèo đó, chị tự hào là quê chị kho cá ngon nổi tiếng, trong Nam ngoài Bắc nhé.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, thật ra thì quê nhà em nửa bắc nửa trung hihi, quê em Hà Tĩnh, gần quê Bác HỒ í ạ, hihi. Cơ mà ba mẹ em vào nam từ hồi giải phóng nên bé lớn mới được về quê có một lần huhu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, thế bữa nào nhà mình ọp chị kho cá ăn thử chị ui, hihi, nghe có vẻ ngon quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, search ra rồi, em xin phép chị nhé, copy bài giới thiệu đặc sản quê chị cho cả nhà mình cùng biết
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Spam lần 1: Oh vậy là Pé đồng hương với chị roài nè ! Quê mẹ chị Hà Tĩnh, bố Nghệ An, túm lại là người Nghệ Tĩnh Spam lần 2: Các mẹ SG vô coi mặt hàng trang sức mới của em mí
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chẹp chẹp, ngon quá, ngon quá, chưa được thưởng thức món ăn này lần nào nhưng nghe tả thôi đã thấy phaỉ măm đc mấy chén cơn với cá kho kiểu này rồi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sấu mà nấu canh sườn cho thêm tý rau rút vào thì thì ăn cũng tốn cơm đây mẹ mít à. Mẹ mít cho mình xin đc để mua trà sen với nhé. Cảm ơn nh nha!