Các mẹ đi nghỉ mát, về quê hết rùi. Nhà cửa vắng quá nhỉ! Không hổ danh là đồng bào vùng x.......a. Hì.
tìm mãi mới thấy..he..he.. các chị ơi cho em hỏi em ở mỹ đình 2 thì xung quanh đây có trường cấp 3 công lập gì k ạ?
Tìm mãi mà không thấy hội mày râu hay hội các bố ở Từ Liêm, nên em làm liều ghé vào hội các mẹ Từ Liêm, em là dân Từ Liêm chính gốc 100%, không thể làm mẹ và chưa được làm bố, không rõ có được tham gia ko nhỉ?
ôi, tớ đọc hết 7 trang của topic mà vẫn ko thấy ai ở gần nhà tớ cả. Tớ ở Xuân Đỉnh, cũng thuộc TL đấy. Cả nhà cho tớ gửi lời chào nhé!
thankiu thankiu, vậy là em chính thức thành người đẹp chai nhất hội này roài nhỉ? sướng wa....kekekeke. Ơ mà ko bít trong hội này có ai là đàn ông ko nhỉ, mình em là con trai thì lạc loài wa
Hichic...lướt qua 7 trang topic đều thấy mọi người chê bai Đại Mỗ nhiều wa, em là dân gốc Đại Mỗ xịn 100/1000 đây.
Tớ ở xóm Ngang, mới về được 2 năm, từ xóm Chợ đến xóm Ngang cũng gần nhỉ. Ah, mà nick có số 79 nên tớ mặc định cậu sinh năm 79, có đúng ko nhỉ?
Thế hả, quê ngoại tớ ở Xóm Ngang đấy, không bít nhà bên đấy mua đất của ai ở Xóm Ngang vậy. 79 không fải năm sinh của tớ, mà là ngày tháng sinh của tớ (7/9). Tớ sinh năm con Ỉn...không bít ít tuổi hơn so với bên đó ko?
Hihihi, thế thì tớ hơn ấy nửa chục tuổi , bây giờ chuyển sang xưng chị nhé. Nhà chị mua đất nhà ông Mão (có bác Sinh sửa điện tử ý), có phải họ hàng gì nhà em ko?
Có một bố nhập hội rùi đấy. Ở mấy trang trước thì phải. mà Mẹ Bảo Linh nói chuyện với bạn này nghe vui thía nhỉ!!! He..he. Nhập hội Đại Mỗ chứ nhờ.
Ý tưởng của bác hay đó, em sẽ mở topic "Hội Đại Mỗ" dành cho những người iu và ghét Đại Mỗ...hehehehe. Trong topic này còn ai nữa ở Đại Mỗ không nhỉ?
he..he.. Bầu bố nó là thành viên tích cực nhé! Mà bạn là thổ dân ở đây, xem các mẹ ấy có cần trợ giúp gì về thông tin trường, lớp ở khu vực này. Như có mẹ ở trên đã hỏi ấy, bạn trả lời giúp mẹ ấy đi. Mình là dân nhập cư mới nên địa bàn còn chưa thuộc hết. Hi..hi.