Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hả em thế thì may quá ,thế còn mẹ nào đi k đới,để hội săn rồng nhà mình còn ngồi trung một bàn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sinh năm nào vậy,muốn săn rồng đực hả?vk bao nhiêu ngày?em bị có đều không?ừ chị cũng mong cho tất cả các em ai cũng được toại nguyện.
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị đăng ký 2 món để tham gia buffet kỷ niệm 7 năm làm cha mẹ đấy, vào thứ 7 này em ạ ,em có đi không?
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ở 37 Lý Thường Kiệt .18 H ngày 17/9,tức là thứ 7 này đấy,người ăn đóng góp 200,000d,còn trể em dưới 1m2 được miễn phí,em cho con đi nhé bảo đảm nó sẽ thích món đó của chị ngày mai em cứ tác chiến nhé.
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm đó e đi học chị ạ, với cả chỗ tổ chức xa quá e cũng ko biết đường đi sang đó để tạt té nữa hic
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế nhà chị ở đâu ạh? có ở CGiấy ko? Hum đó e cũng có 2 món đới nhé. hihi.. Hình như nhà mình có 2 chị e mình đi thui....
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E mà muốn té tạt thì phải đóng xèng đới nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ngày mới nhiều niềm vui nha cả nhà! Mẹ cún An bao giờ cũng vào nhà rất sớm nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không cần số đt của bác ấy đâu, em sang muộn thì ghi tên rồi ngồi chờ luôn. Nếu muốn sớm thì ghi tên trước. Cần gì cứ pm chị nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trùi ui thế thì tốt quá, e thích con zai lắm :X:X:X tháng này k được nhất định phải canh ngày chuẩn hơn huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em biết vụ đk măm và đóng xèng rùi chị nhưng e biết mình ko tạt té đc nên đành chịu ạ hị hị hihi vc mình cũng thích con trai, nhưng muốn có thai lại tùy thuộc nhiều yếu tố. Chúc bạn may mắn nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ở đây đong vui quá các mẹ nhỉ.......................
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả? hôm nay tớ đi siêu âm xem thế nào? Nếu vẫn bé thì tớ cũng k hiểu lí do tại sao nhỉ? Dưng mà tớ thấy bụng cũng tức tức rồi mẹ Anna ạ.Theo kế hoạch của MAMA thì hôm nay tớ sẽ tuyển quân. Kệ đến đâu thì đến.hic!
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ha ha ha, ban ngày 2 vợ chồng đi làm không về được. Mà có về chiến đấu cũng ko được vì cảnh sát nhí đi học nhưng lại có "từ hy thái hậu" ở nhà. Đi nhà nghỉ thì không nghĩ tới vì 2 VC đều chưa tới đó bao giờ thấy nó cứ thế nào ấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi hi, nghe chị nói em cũng thấy phấn chấn hơn rồi ạ. Thôi thì không được hôm này ta bù cho xã hôm khác. Em nghe lời chị, coi như có thêm thời gian để đúc kết kinh nghiệm chị ạ. Tuy nhiên em cũng có băn khoăn vì 1 tháng 1 lần, mà cơ hội chỉ có 1-2 tháng thôi, xác suất thấp ghê chị nhỉ. Em chỉ sợ cứ chờ và trượt nó lại ko ra con rồng bay trên trời cao mà lại thành con rắn bò dưới đất thì eo ui bùn ơn là bùn :-D
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oái, tận Lý thường Kiệt ah, xa chị nhỉ? nhà em ở Hoàng Quốc Việt. e tưởng lại ở Chu Văn An thì em té đi ngay. Mama ơi, hôm qua em thử que RT mà 2 vạch nó gần bằng nhau rồi, dung mà chưa đậm đâu ạ. Chẳng hiểu sao hôm trc e đi SA lại có 10.6 nhỉ. Cái vụ này làm tâm lý em lung lay quá! Hôm nay theo đúng kế hoạch của MAMA vạch ra cho em nhé!!!!hihihi,
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em linhtitto ạ,em vừa vào nick của chị gái quên chưa thoát ra nên nói chuyện với bác MAMA Doanh , chắc bác chả hiểu gì nhỉ? BÁc Doanh ơi Bin.TI.Bong là em mẹ LInhtit nói chuyện đấy bác nhé!hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà chị nhỏ, mỗi tầng chỉ có 1 phòng, vợ chồng con cái ngủ tầng 2, MC ngủ tầng 3. Tháng trước đến ngày chiến đấu, chị thẽ thọt bảo tối nay cho cháu ngủ với bà, nhưng mẫu hậu chối phắt bảo "con là phải ngủ với bố mẹ", mẫu hậu sợ đêm mất ngủ, với lại "ngày xưa tao cũng thế"... Ban ngày con đi học, nhưng mẫu hậu ở nhà 24/24, ẹc ẹc