Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch nhà mình chắc sinh em bé hết rùi đúng hok? chờ mấy mẹ khỏe up hình em bé lên cho vui nha mấy mẹ
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Các mẹ ơi!xin thông báo mình đã sinh 1 anh mèo nặng 3500g lúc 15h15 hôm 24/8 rồi!hôm đó mình vào viện khám bác sĩ ở dưới phòng khám vẫn hẹn 2 ngày nữa đến khám lại,mình sốt ruột nhờ bác sĩ trưởng khoa cho nằm ở viện để theo dõi vì mình bị quá ngày mà.Lúc đó mình đi có 1 mình vừa làm thủ tục nhập viện và đóng tiền xong,chuẩn bị về nhà lấy đồ và nói với a.xã thì tự dưng thấy mỏi lưng quá,y tá đưa đồ ở viện cho mình mặc để khám,vừa leo lên bàn chưa kịp kiểm tra thì đầu em bé đã thập thò làm các bác sĩ được phen nhốn nháo,mình hoàn thành nhiệm vụ cả đẻ và khâu đúng 15p.Suýt nữa mà về thì có lẽ đẻ rơi dọc đường mất.Điều may mắn là mình cố chờ bác sĩ quen chứ nghe bsi ở dưới viện thì ko biết giờ ra sao nữa,vẫn kêu là ối tốt và nặng 2900g trong khi em bé sinh ra 3500g đã ị trong bụng mẹ rồi,may mà ko bị nhiễm ối thì khổ.Đúng là bsi tồi,phải viết thư góp ý với viện cho đỡ tức mới được.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mẹ socnhi à,mình lúc sinh tập 1 cũng bị vậy,giờ tập 2 cũng đang bị và làm đây,mình lấy lá mít đun nóng và xát vào ti cứ nước nguội là đun lại và xát mạnh đỡ ngay,mẹ nó thử cách này giống mình xem sao.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hihi, nghe mẹ nó kể chuyện đi đẻ mà buồn cười quá, nhưng đẻ dễ như mẹ nó là sướng đấy Mà mẹ nó hoành tráng nhé, tự mình đi đẻ, tự mình làm thủ tục, rồi đẻ luôn mà người nhà chưa kịp đến. Em phục mẹ nó quá Chúc mừng 2 mẹ con nhé
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hi hi ! lâu rồi không thấy các mẹ lên diễn đàn mấy. Bận chăm em bé quá nên ko có thời gian. Các mẹ à ! cảm ơn các mẹ đã có ý kiến. Hôm đó mình lấy lá đinh lăng luôn + lăn nước nóng 2 ngày thì bớt may quá ! không biết các mẹ nhà các mẹ có ngoan không ? Cu tẹt nhà mình có vẻ hơi đanh đá . Ngủ thì thôi chứ thức là khóc . Phải cho lên võng ru mới chịu nín .... Trộm phía được cái hay ăn. cứ xoẹt đưa bú lại bú luôn. Nhưng mà hôm rồi 20 ngày đi cần mới được 4kg chưa trừ bì ( quần áo + tã giấy). Lúc sinh được 3.1kg . Có chậm lớn quá không các mẹ nhỉ ?
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch mình chưa cân nữa hjhj.......11/9 này đầy tháng bé hjhj......các mẹ sinh bé rùi thì vào chia sẽ kinh nghiệm chăm bé nha đừng close topic bùn lắm hjhj
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mẹ cháu sinh bé Sam ngày 24/8 mà hôm nay mới thông tin cho cả nhà bít ah. Mình thấy cứng bụng và đau từ 10h tối tới tận 7h sáng mà chỉ mở được có 3p. Nhờ bs Hạnh, pshn thì 7h sáng bs mới vào, 8h30 mới truyền thuốc kích đẻ làm mình đau quá xá. Không bít truyền xong mình mở được bao nhiu phân nữa nhưng lúc đó đã bị tụt huyết áp quá, nước ối thì xanh lè xanh lẹt (theo lời bs). Thía là mẹ cháu nằm trên xe chuyển ngay qua mổ gây mê cấp cứu. Sau đó mấy tiếng để tỉnh, rùi nằm phòng hậu phẫu tới 4h30 chiều hum sau mới được gặp con. Trộm vía cháu 3.0kg, ăn ngoan, mẹ cháu có sữa lun và không đau. H cháu đang nằm ngủ khì khì rùi các cô ah. Ảnh thì chưa đầy tháng nên các bà không cho chụp , cháu có mắt 1 mí giống mẹ, còn đâu h bé tí bố cháu bảo chỉ sợ trông không giống bố, không giống mẹ thui ah .
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hi các mẹ hạnh phúc của hội mèo tháng 8! Như vậy là hầu hết các mẹ dự kiến sinh mèo tháng 8 đều đúng ngày, hoặc chệch 1, 2 ngày chứ ko phải đẩy qua hội mèo tháng 9 Mình sinh Bảo Trân lúc 18h30 ngày 15/8. Mình sinh thường, bé đc 3kg. Chắc do mình đi nhiều nên sinh cũng dễ dàng, ko có j khó khăn cả. Trộm vía đến hôm nay đã gần đầy tháng bé rồi...bé ngoan, hay ngủ, ti thì tham lắm! Cứ chùn chụt ấy nghe mà phát ghét Mọi người kiêng ko cho dùng lap với xem tivi, nên mình hạn chế... Hôm nay thấy topic của hội tụt hẳn xuống trang 3, 4... Các mẹ cùng kéo lên đi chứ nhỉ? Để còn chia sẻ với nhau quá trình chăm con và chia sẻ các pic về khoảnh khắc đáng yêu của con nữa... Trên avatar là hình bé nhà mình lúc 21 ngày tuổi. G9 các mẹ!
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tui nghĩ nên duy trì topic để cùng chia sẽ kinh nghiệm chăm sóc con và cân nặng hàng tháng hjhj........... con mình sinh 11/8/2011 nhằm ngày 12/7 tân mão nên hôm qua tổ chức cúng xôi chè và thức ăn chay mai thì tổ chức tiệc cho cháu hjhj...nôn quá...nhanh quá mới đó mà em bé đã tròn 1 tháng hjhj............
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Thường thì trong tuần đầu bé hay bị ngót cân mà mẹ nó nên 20 ngày chưa thể nói là bé tăng cân chậm hay nhanh (heheh, đấy là mình nghĩ thế). Quần áo và tã giấy khoảng 2 lạng nhỉ? Bé nhà mình đầy tháng tăng 1.2kg, không nhiều lắm nhưng thế cũng tạm ổn (trộm vía). Giờ sang tháng thứ 2 bé ăn 100-110ml sữa 1 bữa, 3h ăn 1 lần, mình vắt sữa cho bú bình nên vì thế biết chính xác bé ăn được bao nhiêu. Mình ít sữa nên con phải ăn thêm ngoài nữa. Bé nhà mẹ nó và các bé khác tình hình thế nào? Chúc cả nhà mình luôn vui khỏe nhé.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Còn 3 hôm nữa mình mới làm đầy tháng cúng mụ cho bé, nhưng hôm nay nôn nóng quá nên nhảy lên bàn cân thử xem con đc bao nhiêu cân. Bé nhà mình lúc sinh à 3kg, giờ đc 4,2kg. tăng ko nhiều, nhưng trộm vía cứng cáp, người lẳn giống mẹ... Mình hồi chưa bầu đc 43 kg, bầu 9 tháng đc 53kg. Giờ còn 47kg. ko bít 3 tháng nữa có trở về vóc dáng ban đầu đc hay ko? Bé nhà mình ko ti sữa ngoài, chỉ ti sữa mẹ thôi, những lúc căng sữa mình cũng vắt sữa ra bình cho con ti, nhưng chỉ vắt ra cho khỏi căng và chảy ra áo thôi, chứ ko cho ti hoàn toàn bằng bình, nên mình cũng ko biết bé ti đc bao nhiêu ml 1 lần nữa, Bà nội bé bảo ko nên vắt ra bình, sữa lạnh con hay bị tiêu chảy, nên mình cũng hạn chế. Bé nhà mình thì cứ khoảng 3 tiếng bé lại dậy ti 1 lần. Ngày chơi, đêm ngủ, nên m cũng nhàn... Hihi... Thôi G9 các mẹ, tắt máy đi ngủ mí baby đây!
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch nhà mình cúng mụ hôm 12/8 al và đãi tiệc hôm qua 11/9/2011 kkkk chưa cân bé nữa vì cân nhà là cân sức khỏe ko có rõ từng gr nên để tháng sau đi chích ngừa khám lun hix......chứ giờ biết đi đâu cân đây các mẹ?? em lúc xưa 49kg có bầu tăng đến 63kg sinh xong còn 54kg hix vẫn mập hjhj........mà o cho be bú mẹ nên khó giảm cân tháng sau bắt đầu chế độ giảm cân kakak...........
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch vài pic ngày đầy tháng của hotboy nhà em tiền mừng nhiều quá mẹ ơi.......hihi......... mẹ, cầm tiền mua vàng cưới vợ cho con, vàng đang lên giá mẹ ơi...
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hic, nhìn các mẹ có nhiều sữa mà mình thèm quá nhưng lực bất tòng tâm . Thực ra bú bình cũng không sao đâu bạn ạ, mà bạn cũng nên tập cho con bú bình chứ ti mẹ nhiều con bện hơi mẹ, sau này con lại khổ ấy chứ. Mình có người bạn con không chịu bú bình nên khi bạn ý phải đi làm con khổ lắm, bà trông cháu cũng khổ vì phải xúc thìa. Trộm vía, bé con nhà bạn cứ thương mẹ như bây giờ nhé! :X
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hihi, bé nhiều xiền thế, cho các mẹ trên này mượn mua sữa cho các bạn đi. Chúc bé hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn để mẹ đỡ vất vả nhé!
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch hi....mấy mẹ sắp sinh và vừa sinh chẳng thấy ủng hộ sữa non Goodhealth cho e nhỉ......giá em bán rẻ hơn cửa hàng rất nhiều đấy a
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mẹ nó ơi chominhf hỏi mẹ nó sinh ở PSHN ah? Bao nhiêu tuần mẹ đi đăng kí vậy? Mà mẹ nó đẻ ở A2 hay D3 vậy? Chi phí sinh bây giờ là bao nhiêu rồi? Mình hỏi để chuẩn bị t11 này nằm ổ rồi. hihi.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch lâu lắm ko vào diễn đàn, tưởng mọi người bận con nhỏ nên ko vào buôn nữa. Em sinh em bé hôm 19.8, 3.1kg nhưng mà phải mổ. mấy hôm nay bé nhà em bị ngạt mũi, nhìn gầy tọp hẳn đi. Thương quá. mọi người ơi, ko biết đi đo chiều cao và cân nặng cho bé ở đâu nhỉ. hôm qua em đi tiêm cho bé ở 70 nguyễn chí thanh nhưng ko có cân.