HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    NHớ chứ sao không ! Tớ quen và lấy tổng cộng được 10 năm hồi tháng 5 vừa rồi đấy !
     
    Đang tải...


  2. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mừng Giang nhé. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Giờ đã 2 nhóc rồi.
    Nhớ lại vụ kỷ niệm cũng buồn cười, Chồng tớ toàn trêu nhà mình mì ăn liền em nhỉ? Ngày 4/3 quen nhau, ngày 8/3 tỏ tình ngày 18/3 cưới. ==> Trong vòng có 14 ngày :D
     
    MeMay thích bài này.
  3. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chắc là cùng ngày khác năm chứ An nhỉ?

    Thế mới thấy mình tệ thật, chả nhớ ngày quen nhau vì mình thực tập ở chỗ cơ quan anh xã ý, và cũng chả nhớ ngày tỏ tình vì chả tỏ tình gì cả (bác nhà tớ kiệm nhời), hì hì, may ra nhớ ngày kiss nhau đầu tiên thôi là ngày 18/3/2000 :-\":oops:
     
  4. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh.

    >>Giang: Đôi khi chả cần quà cáp gì nhiều, chỉ cần nhớ đến và ngồi nghĩ lại cũng thấy vui nhỉ.

    >>An, Sếu: Đọc bài của hai bà mà tớ phì cười. He he

    >>Thủy, Thương: Nhà tớ vẫn nhớ ngày quen nhau, 24/9/1998. Hi hi. Vì thế nick của tớ mới có số 249. Năm ngoái kỷ niệm 10 năm ngày quen nhau rồi ;)
     
  5. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Thấy mọi người nói đến ngày quen chồng, tớ mới nhớ ra ngày 18/5/1994 là tớ gặp lại chồng :rolleyes:. Hehe, vì trước đấy bọn tớ biết nhau rồi, nhưng trẻ con. Đến ngày đấy gặp lại là cứ gặp nhau suốt thôi. Nhanh thật đấy 15 năm rồi, cả vợ lẫn chồng chẳng để ý đến ngày này nữa. Bây giờ chỉ nhớ mỗi ngày cưới và sinh nhật mọi người trong gia đình thôi.
     
  6. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>ALL: Tình hình là nhiều bé nhà mình ốm quá, mà đợt này mọi người cũng bận nên việc chuẩn bị ọp cho các con chưa được chu đáo. Vì vậy tớ nghĩ nên lùi ngày ọp cho các con đển Chủ nhật 7/6/2009.

    Mọi người cho ý kiến nhé.
     
  7. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ui, nhắc đến vụ lần đầu gặp nhau, tớ ngại quá, chả nhớ ngày nào (chắc hôm nào phải hỏi chồng thôi.......vì đấy là ngày đầu tiên chồng vào công ty), cũng chả nhớ first kiss ngày nào. Hồi trước có lưu thư đầy đủ đấy chứ nhưng mà một hôm cái mail ở công ty nó bị .......tèo, thế là mất hết dữ liệu.
    @May: chồng lãng mạn nhờ
     
  8. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    ok, vì nếu ọp Cn này thì chắc em Lola nhà tớ chưa khỏi hẳn nên ko dám cho đi sợ các bạn lại bị lây :p

    Ơ thế phomai tớ định chia cho các con thì làm thế nào nhể, sợ để đến tựn 7/6 thì quá date mất :(
     
  9. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Câu nói này của Bình hay nhất trong ngày :mrgreen: Sao hôm qua gặp nhau k chia chác trước đi :rolleyes:
     
  10. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Trang kia, ox vào cơ quan cái bà xích luôn à?
     
  11. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Thì cứ nghĩ là cn này ọp rồi chia nuôn mà :mrgreen:

    Thứ 7 ọp mini tôi mang đi nhé, bà nào đi ăn hộ những bà không đi, hehhê :tonqe::tonqe::tonqe:
     
  12. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Giang ơi tớ nhận được ck của ấy rồi, thanks ấy nhé :p
     
  13. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Thứ 7 này đi có áo sơmi ko các bà ơi? Mấy giờ đi đấy?
     
  14. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Sắp cuối tuần rồi! Kéo nhà mình lên cái nhỉ!

    Vụ off các con hoãn rồi nhỉ. Thời tiết này kinh thật. Lúc nào cũng phải mang cả áo mưa và áo chống nằng!
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @Bình Lola: Lola bị ốm làm sao thế? Bảo Anh nhà này vừa khỏi sốt virus, ban đỏ nổi đầy người và mặt, vẫn chưa lặn. Tưởng CN này ọp thì vẫn cho đi, ko biết đến lúc đó ban đã lặn hết chưa. Ọp 7/6 cũng được. Coi như ọp tháng 6 luôn nhỉ? Tôi tháng 7 đi công tác cả tháng nên ko ọp tháng 7 đc.
     
  16. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    @ An: sáng sớm nay tớ có vào sửa bài như ấy PM, ở nhà tớ thấy được rồi, tớ còn post một bài nữa cơ nhưng sao lại không thấy nhỉ?

    @ Momo: Kem nhà tớ cũng bị sốt gần 5 ngày, sau đó phát ban 3 ngày, trộm vía giờ lặn gần hết rồi. Momo vẫn tắm bt cho BA, nhưng tránh gió nhé. CHúc BA nhanh khỏi.

    @ Hoa: đi đâu thứ 7 thế, mà sơ mi gì đấy?
     
  17. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Lola nhà tớ bị Thủy đậu, nhưng từ hôm qua đến nay tắm lá chè xanh, uống thuốc và bôi thuốc thì không thấy có nốt mới nữa, các nốt cũ bắt đầu sắp bong vẩy nhưng mà nó ngứa cứ cãi luôn tay ý, hic :(, đêm ngủ cũng gãi, mẹ toàn phải một tay giữ tay con còn một tay xoa chỗ ngứa :rolleyes:
     
  18. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ đang bận nhwng cũng vào chúc cả nhà ngủ ngon.
    Những mẹ nào có bé bị phát ban, theo kinh nghiệm của tớ tắm mướm đắng(tươi giã k phải nấu, khô để cả phải nấu) + Kim Ngân= nấu đặc một chút tắm cho bé và cho bé uống nước diếp cá (mua tươi về ép hoặc giã lấy nước cho chút đường hấp cách thủy tớ thường cho lò vi sóng )nhanh khỏi lắm .
    Bé nhà tớ bị chân tay miệng nay đỡ rùi,hôm qua lại mũi họng tỡ cũng chỉ cho uống lá diếp cá và phun mũi nay cũng đỡ nhiều nhưng không hiểu sao từ lúc 9h bé lại bị sốt, muộn quá rồi tớ không cho đi khám được tớ lo quá nếu xuống phế quản thì toi vì hôm nay bà trông bé lại tắm cho bé chứ.
     
  19. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @ranhoaco, MeMay: tớ cho con bé tắm mướp đắng tươi giã ra hôm nay là ngày thứ 3. Chắc nốt ban thì nó cũng phải từ từ mới tan đc. Mấy hôm nay cũng ko dám cho ra tắm nắng vì sợ phải kiêng gió. Còn lá diếp cá các loại thì chắc hơi khó vì con này nhà tớ khó ăn uống lắm, cái gì mà là lạ tí là nó ọe hết. Cả nhà sợ. :D

    @Bình Lola: ơ, tiêm chủng rồi mà vẫn bị à? Có phải thủy đậu ko hay là phát ban giống Bảo Anh? BA phát ban cũng ngứa khó chịu đấy. Mấy hôm sốt mệt nó ngồi 1 chỗ, ko chơi gì cả, bắt mẹ bế ôm, chỗ nào áp vào người mẹ là nổi đầy ban chỗ đấy (lưng)
     
  20. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Đâu, lúc đấy đang bận......xích ông khác :rolleyes: nhưng mà ấn tượng đầu tiên của mình về ông chồng không được tốt lắm, mình vừa nhìn vừa kêu "mới vào đã tinh vi"
     

Chia sẻ trang này