Chào các bạn! Mình có một điều đang phân vân, nhờ mọi người góp ý giùm ha... (Nếu đăng nhầm mục, nhờ Mod chuyển giùm nhé! Cảm ơn nhiều!) Bé gái nhà mình sắp tròn 1 tuổi, bé đã biết đi khá vững. Mình đang phân vân không biết có nên cho bé đi mẫu giáo hay không. Có nhiều cái khiến mình phân vân, chẳng hạn như: + Bé còn nhỏ quá, cần thêm thời gian ở bên Ba Mẹ + Đi mẫu giáo sớm, bé sẽ quen nề nếp + Chọn trường công hay tư. Mình đã đến thăm một vài trường, công lập có, tư thục có...nhưng vì bé còn nhỏ nên mình vẫn thích những trường có camer hơn + Liệu trường có camera thì bé có được an toàn? + Camera cũng không quan sát hết toàn bộ phòng +... Mong nhận được nhiều chia sẻ của mọi người! Xin cảm ơn!
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Bé nhà mình mới gần tròn 1 tuổi thì trường công chưa gửi được. Nếu gửi ngay thì chỉ có thể gửi trường tư, còn nếu mẹ cháu thích trường công thì đợi thêm 1-2 năm nữa. Mình thấy thông thường các gia đình đều chọn cách dưới 3 tuổi cho học trường tư, từ 3 tuổi trở lên cho học trường công. Nhìn chung bé 12 tháng đi học khách quan là hơi sớm. Thời điểm phù hợp nhất là khoảng 18-24 tháng, khi đó bé đủ cứng cáp, biết kể lại chuyện, đi đứng vững vàng và bắt đầu học hỏi được nhiều từ các bài học các cô dạy trên lớp. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì nhiều lí do: không có người chăm sóc cho bé, đi làm bận rộn, muốn con đi học sớm để dạn dày... nên vẫn gửi con sớm. Như trường mình có bé 8 tháng đã đi trẻ, trộm vía chắc biết bố mẹ bận rộn làm ăn nên ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan còn hơn cả các anh chị lớn. Mà đi lớp sớm bé nhất lớp nên lại được các anh chị chiều, cứ vây xung quanh chơi với em thành ra lúc nào cu cậu cũng cười tíu tít, lại được nghe anh chị hát, cô giáo hát nên khả năng cảm thụ âm nhạc khá tốt. Việc camera thì không hẳn trường nào cũng có góc khuất đâu, cái đó là do người quản lý hết. Với cả mẹ cháu xác định mình xem camera là để xem con mình đang làm gì ăn ngủ học hành chơi gì thôi, chứ đừng nghĩ xem các cô làm gì. Mình tin tưởng các cô, nhà trường thì khi gửi bé sẽ yên tâm hơn, nhớ con thì vào xem con 1 lúc rồi lại làm việc. Chúc mẹ cháu sớm có quyết định phù hợp với bé và cả nhà nhé!
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Bé nhà em 1 tuổi đã đi vững rồi ah. Tốt nhỉ. Bé nhà chị trước hơn 1 tuổi chị cũng cho đi trẻ vì 1.2 tuổi cũng đi vững rồi. CHị muốn cháu tiếp xúc đám đông để bạo dạn hơn và nề nếp sinh hoạt qua các cô giáo cũng tốt hơn. Chỉ có điều, bà ngoại cháu làm cô giáo ở trường cháu nên chị cũng yên tâm gửi cháu đi học sớm.
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Cảm ơn bạn! Mình thì không bận rộn gì, chỉ ở nhà chăm bé thôi bạn à. Mình định gửi bé để bắt đầu công việc kinh doanh. Minh cũng muốn bé nhà mình được như thằng cu 8 tháng mà bạn nói ấy. Để bé ở nhà chăm cũng không sao. Cái mà mình muốn đưa bé đi nhà trẻ sớm là cho bé sớm vào nề nếp trường lớp, và cũng để sớm quen cách giao tiếp với bạn bè (mặc dù bé còn nhỏ) Chuyện cái camera thì đúng như bạn nói. Chúng ta muốn thông qua camera để xem bé yêu của mình hôm nay ở trường thế nào, mặc dù gửi bé đi trẻ nhưng vẫn có thể theo dõi từng bước chân, từng nụ cười...thậm chí từng cái ngã đâu nữa. Mình không có ý muốn quan sát các cô, chỉ là mình nghe nhiều phụ huynh không hài lòng chuyện cái camera (có cũng như không, con vẫn bị đánh...), mình đưa ra để mọi ngừoi cũng thảo luận à...
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Vậy á? Thế bé chị bây giờ bao nhiêu tháng rồi? Sau khi bé đi nhà trẻ, chị thấy bé có tiến bộ hơn không? Em băn khoăn quá!
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Bé 1 tuổi đi vững nên cho con đi học trường tư thục bạn nhé, vì nhiều cái lợi, trong đó bé có thể phát triển ngôn ngữ sớm khi tiếp xúc với các bạn và các a/c cùng lớp (phát hiện sớm nếu có dấu hiệu chậm nói, tự kỷ, có nhiều trường hợp ở nhà xem tv nhiều, it giao tiếp bị ảnh hường).Đừng quan tâm đến camera, có phải lúc nào bạn cũng ngồi xem cam đc đâu, nếu có thì bạn cũng mất thêm chi phí, chẳng để làm gì. Tất nhiên, bạn nên cẩn thận khi chọn lựa trường, sao cho phù hợp với túi tiền của mình (không phải cứ đắt, cao cấp là tốt đâu nhé) và an toàn là quan trọng nhất.
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Bé nhà minh vừa qua ngày thôi nôi là mình bắt đi học rồi. đến này nàng được 27 tháng rồi. Nàng của mình đi học lúc nàng còn chưa biết đi như con bạn luôn đó. nhưng vì gia đình chả ai có thể chăm bé. Vấn đề là chọn trường chăm cho con tốt. Đồng thời phải quan tâm đến con nhiều hơn khi ở trường. Trường có camera thì tốt nhưng không phải là tất cả. Lần đầu mìnhc ũng chọn trường như thế cho con đi học, nhưng vẫn có tình trạng dẫn con vào góc khuất để đánh bé thôi mẹ nó ạ. Được cái đi học sớm giúp con tự giác nhiều thứ. Như con mình có thể thay quần, mang dép. Đến giờ là xách cặp đi học. Chứ không như bạn hàng sớm sáng nào cũng hức hức mắt đỏ hoe. Còn cháu mình thì đến 3 tuổi oới cho đi học. Giờ khóc lên khóc xuống.Mình thấy oải vô cùng. Cho nó học lúc nhỏ. Nó hok biết nhiều, lại mau quen ơới môi trường. Với lại đi học tụi nó dễ tiếp thu với nhau nhanh do có cùng bạn bè, sở thích mà
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Nếu bé đi đứng vững, ăn được cháo thì cho đi lớp thoải mái mẹ cháu ah. Cháu gái mình lẽ ra định 2 tuổi mới cho đi lớp nhưng giúp việc nghỉ đột ngột nên 10 tháng đã đi rồi, nhưng trộm vía, rất ngoan và tự lập. Nhưng vì con mình còn nhỏ nên mẹ cháu chọn trường nào ít cháu 1 chút, các cô sẽ quan tâm được sát sao hơn. Camera thì quả thực một số trường có hiện tượng đó, ví dụ các cô kéo học sinh ra nhà vệ sinh nhốt, dọa... thì đúng là cũng ko biết được. Cái này là do người quản lý trường có để hiện tượng này tồn tại hay ko thôi. Mẹ cháu khi đến tham khảo các trường nên để ý tới hành động của các cô và của chủ trường có nhẹ nhàng hay ko, khuôn mặt có thể hiện cái tâm hay không. Chủ trường làm việc có tâm thì các cô cũng sẽ làm việc có tâm. Mẹ cháu cũng nên đi tham khảo vào giờ ăn của các con xem các cô cho con ăn như thế nào. Còn khi con mình lớn tập trung cả việc học nữa thì đi xem cả giờ học nữa sẽ thấy rõ cách các cô chăm các con như thế nào. Chứ mẹ cháu đừng để ý quá vào sự PR hoành tráng của trường vì bản chất tốt hay xấu lại thể hiện ở những điều rất nhỏ nhặt mà nhiều khi trong thời buổi "kinh tế hình ảnh" này mình dễ bị sự hào nhoáng làm choáng ngợp.
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Có nhiều bạn ghé vào topic góp ý, thảo luận, mình thật sự rất cảm ơn. Cảm ơn mọi người nha!
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Nghe bạn nói, mình càng thêm động lực cho bé đi nhà trẻ, hihi... Bạn nói thì mình mới nghĩ đến. Có camera cũng tốt nhưng nghĩ lại thì quả thật mình cũng chẳng làm sao theo dõi suốt được. Nghĩ đến đây thì có lẽ nên cân nhắc lại chuyện chọn trường có camera. Thế mà làm sao chọn trường tốt cho bé đây nhỉ. Mình thấy cũng khó quá!
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Ái chà! Mẹ nó sáng suốt quá! Giờ thì đỡ vất vả nhỉ! Thế nhưng nếu hồi đó mà có thời gian chăm bé thì Mẹ nó có gửi bé đi nhà trẻ không?
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Mình thấy bạn có những góp ý rất chi là hay. Bạn có thể cho mình một vài ví dụ về "những điều rất nhỏ nhặt" để mình chọn trường cho bé được hông?
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Hihi mình ví dụ nhé: 1. Khi tới trường thường sẽ gặp người quản lý trường (chủ trường). Thái độ của họ là tiếp đón ân cần nhưng ko quá săn đón. Nếu làm việc có tâm thì họ sẽ hỏi về con mình nhiều hơn để hiểu rõ về bé chứ không phải giúi ngay vào tay mình biểu phí của trường. 2. Chủ trường sẵn sàng dẫn mình đi thăm các phòng học, bếp, ngủ, vui chơi... chứ không lấy lí do là ko thăm làm ảnh hưởng tới các cháu hay có cho lên thăm nhưng phải gọi điện báo trước các cô giáo. Đặc biệt là nếu ko cho lên thăm giờ ăn thì chắc có vấn đề "uẩn khúc". 3. Trong phòng học không để các đồ dài như thước kẻ, thanh gỗ... vì mẹ cháu tưởng tượng mình chăm con mình đã thấy mệt nói gì các cô chăm hàng chục cháu như thế, áp lực là rất lớn, nếu khi bức xúc mà có sẵn mấy thứ đồ đó dễ có hiện tượng đánh, dù chỉ là bột phát chứ ko phải do tâm địa gì cả. 4. Giờ ăn: cách các cô cầm thìa xúc cháo/cơm cho con. Cháo nóng thì phải xúc vòng quanh cho nguội bớt, cơm thì bát đầu tiên là trộn đều thức ăn và cơm, bát thứ 2 là cơm chan canh. Khi xúc cho trẻ, các cô phải đưa thìa lên cao và chạm vào phần hàm trên của con, làm như thế cháo sẽ ko bị dớt ra ngoài và con cũng ko bị sặc, chớ. Còn nếu đút cho con mà giữ đầu giữ cổ rồi đút cháo đến nỗi con cứ ngửa mặt lên trời thì, hic, tội quá! Bên cạnh đó, hầu như các bé giờ đều lười ăn nên các cô ko tránh khỏi phải nghiêm với các cháu mới chịu ăn. Nhưng nghiêm ko có nghĩa là quát tháo ầm ĩ, cầm roi quật vào bàn đen đét dọa (hoặc làm thật) đánh các con mà có thể lấy những thứ mà các cháu sợ (ví dụ như chuột, gián,...) để các cháu ăn nhanh hơn. Hay kể chuyện, hỏi chuyện vui vui. Nhiều trẻ ăn được rất nhiều chỉ mỗi tội ko chịu ngồi yên ăn, các cô sẵn sàng cho bé chơi đồ chơi và các cô đi theo bón cho các con, nhưng đến khi con ăn đủ lượng cần thiết thì yêu cầu con ngồi vào bàn và ăn thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu để rèn cho con phải tập trung ngồi ăn uống. 5. Khi lên lớp tham quan: nếu các con chủ động chạy ra chào khách mới đến hoặc cô giáo yêu cầu các con chào khách và các con chào ngay thì như thế có thể thấy phần nào việc dạy dỗ của các cô là khá tốt. Rồi khi hỏi chuyện các bé, ác bé trả lời có đủ chủ ngữ vị ngữ, hoặc bé nào mới nói được ít từ thì lúc nào cũng phải có từ ạ cuối câu. Nhiều trường giật tít sẽ biến con mình thành thần đồng với thiên tài nghe thực hấp dẫn. Nhưng dù con mình có học trời học đất thì trước tiên cũng phải học làm người, học kính trên nhường dưới, lễ phép với người lớn. Giai đoạn thơ ấu không phải là lúc nhồi vào đầu bé những thứ kiến thức cao siêu mà bố mẹ áp đặt cho mà là dạy con làm người, biết được những quy tắc cơ bản của cuộc sống, dạn dày khi ra ngoài xã hội, biết yêu thương gia đình và bạn bè... Nhiều bé học những trường rất nổi tiếng nhưng khi gặp người lớn thì 1 là ko chào, 2 là nói trống không. Vì tại môi trường đó, các bé hình thành tư tưởng mình là trung tâm, ý muốn của mình là tất cả. 6. Các cô bình thưởng phải nói năng nhẹ nhàng, tình cảm, có thể phải quát to để ổn định trật tự nhưng không được dùng những từ mang tính dọa nạt như đánh, nhốt, phạt, mày tao... mà chỉ dùng từ "phê bình" để nói, dù rằng phê bình có thể là đánh nhẹ vào lòng tay con nếu con dùng tay sai mục đích trước mặt cả lớp để lập kỷ luật chung. Ôi, chắc là còn nhiều đấy nhưng mình chưa bao giờ liệt kê ra nên ko nhớ hết được. Có mẹ nào đi tìm trường cho con thì chia sẻ thêm, hì.
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Ôi chao! Nghe bạn liệt kê vài ví dụ mới thấy chọn được trường tốt cho con quả là một vấn đề rất lớn. Nhưng làm sao mà quan sát hết được nhỉ? Mình cũng có ghé tham quan vài trường nhưng chỉ một lúc thôi. Hông lẽ, mình ngồi lì ở đó. À mà ở Nha Trang mình chưa nghe nói có trường nào cho học thử cả. Cái này cũng hay mà sao không trường nào có vậy ta, hay mình chưa biết, hihix... Bạn làm sao mà có nhiều kinh nghiệm thế nhỉ? :d
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Hì, quả là khó mà quan sát hết được tất cả những điều đó qua 1 lần đến thăm trường. Có thể ở trường này mình quan sát được ở khía cạnh ăn uống vì đến đúng giờ ăn, trường khác lại quan sát được ở khía cạnh giáo dục vì đến đúng giờ học hay trường khác lại quan sát được qua chủ trường vì đến đúng giờ ngủ của các bé ko được xem các bé ăn các bé học... Chẳng qua là mình xác định trước những yếu tố đó để tranh thủ quan sát khi có điều kiện. Trước khi chính thức cho con đi học ở trường nào đó thì chắc chắn mình ko chỉ đến trường 1 lần, do đó mình nên chọn những thời điểm khác nhau để đến trường với những lí do khác nhau: thăm quan lớp, đóng tiền học, cho bé làm quen... Chứ còn ngồi lì ở đó cả ngày thì chắc chủ trường nào dễ tính cũng thấy hơi khó chịu, hì. Trên thực tế các trường ko khuyến khích việc học thử lắm vì như thế rủi ro cho trường. Các trường đều muốn gia đình đến đóng xiền rồi cho con đi học luôn, như vậy đảm bảo chắc chắn việc bé đi học hơn. Mình có được những kinh nghiệm này là từ những lần đi tìm trường cho con. Và đến khi xây dựng được một ngôi trường riêng để đón các bé đến học thì chính những kinh nghiệm đó giúp mình đào tạo giáo viên, hoàn thiện trường với xuất phát điểm chính là cái tâm trong nghề giáo dục mà mình theo đuổi. Chính vì thế, mình ko ngần ngại tư vấn giúp các mẹ việc chọn trường phù hợp cho con (chứ ko phải chọn trường của mình để gửi con) với mong muốn các bé sẽ được tận hưởng 1 tuổi thơ đúng nghĩa. Nha Trang là nơi vợ chồng mình đi trăng mật, cũng là nơi có 1 số bạn bè của mình từ Hà Nội vào làm việc và lập gia đình tại đây. Họ đều là các giảng viên âm nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Nha Trang. Tiếc là ko biết chút gì về giáo dục của Nha Trang để tư vấn thêm cho mẹ cháu.
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Em đánh dấu học hỏi các mẹ. Con em mới 8 tháng cũng ko có ai trông giúp nên cũng đang tính vài tháng nữa cho cháu đi trẻ. Nhưng phải gửi tư thôi vì cháu còn bé quá. Bé nhà em thì ngoan và chắc cũng dễ hòa đồng(vì mặc dù bây giờ suốt ngày chỉ có mẹ ôm con nhưng ai bế cháu cũng theo, cười đùa vui vẻ lắm).
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Có vẻ hơi khó nếu một trường mình ghé qua 2-3 lần bạn nhỉ, hơi ngại ngại...hihi...vì chắc gì mình đã chọn trường đó đâu. Bạn chắc ở ngoài HN nhỉ? Bạn mà ở NT thì có lẽ mình yên tâm khi gửi con ở trường bạn vì mình thấy bạn cho mình và cả các Mẹ khác nữa khá nhiều góp ý bổ ích. Vậy trường của bạn có nhận những trường hợp như bé nhà mình không?
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Mình ủng hộ việc cho con đi học từ 1 tuổi, nhất là con đã biết đi, đã cứng cáp. Con đang giai đoạn tự nhiên hòa nhập, như thế sẽ tự tin chứ để vài bữa nữa, biết nhiều rồi, quấn mẹ khó đi mà khó hòa nhập hơn.
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Bạn ơi mình chia sẻ với bạn. Theo mình nếu bạn có điều kiện thì để con cứng cáp, 18 tháng, hãy cho đi học. Đi học cũng có rất nhiều ưu điểm, như trường hợp của mình không có người nhà chăm bé, cả nhà nội ngoại còn bận rộn công việc nên từ lúc 8 tháng mình đã cho cháu đi trẻ trong gia đình tư, rồi 1 năm thì cho cháu vào trường tư, cháu học sớm kể ra cũng hơi tội nhưng nó bạo dạn và có tính kỷ luật lắm, biết rất nhiều thứ và có thể làm được một số việc mà khi nó ở nhà mình toàn phải làm( lấy bô tự đi tiểu tiện, biết múa hát, đọc thơ..). Giờ zai nhà tớ hai tuổi rồi nó biết nhiều thứ lắm, mà nghịch ngợm ghê gớm nhất lớp, hiếu động, bạo dạn.Bạn hãy cân nhắc tùy theo điều kiện gia đình của bạn ( có điều kiện chăm sóc bé hay không và cũng tùy vào tính cách của bé nhà bạn mà đưa ra quyết định hợp lý
Ðề: <<===>> Có nên cho bé 1 tuổi đi mẫu giáo <<===>> Trước kia e mới sinh e bé cũng có ý định đến 1 tuổi cho đi học.Nhưng đến bây giờ con 1 tuổi rồi mà có dám cho đi đâu,phần vì thương con (cháu lười ăn,gặp người lạ ko bao giờ theo ),phần vì ông bà bảo 3 tuổi mới cho đi học nên bây giờ ông bà nội trông cháu mà mệt phờ ra,lại phải tìm người GV.