Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... hế nhô cả nhà....sau mấy ngày ko đc chinh chiến giờ e lại quay lại rùi ạ........nhớ lcm...nhớ hội nhà mềnh quá...........
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... hehhee.....vừa send bài lại đã thấy mẹt bà ở đơi rùi....duyên thía....
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Ôi chài ơi, nàng trang kòi đây hả, làm sao mà cười hăng thế nhể, chắc thấy "chai" nhà phưongttt đẹp "chai" nên cười tít cả mắt lên rồi kia kìa. he...he....
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Keke, thế thì yên tâm rùi, mình hộ khẩu vẫn Thanh Xuân xịn nhé, Đã qua vòng đầu để tham gia với các mẹ chưa nhỉ
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... chả mấy khi được cười thỏa thích thía bác ah..................................
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... hơ hơ..............tại tôi có tham gia hội nào thì cũng có bà mừ..............hề hề
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... welcome mẹ nó (mặc dù em đã không còn công tác ở TX nữa) hiii
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... keke, thế thì biết rõ rồi, trông Nhân Chính mà ko biết nhà bánh đa cua đó thì đúng là thiệt thòi lớn, Dưng mà em lấy chồng ở đó đúng không, nhìn chồng em quen thôi, chứ em thì không thấy quen à
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... bác nỳ...chai lọ giề ở đây thía??? hô hô hô............
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... 2 ngày chứ mấy........................................
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... chắc chị ấy giật mình thấy ảnh tui cười ác quá.............hí hí
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... éc...tứ tối T2 đới nàng ơi....tính theo tiền viện phí là mất toi 5 ngày đới....
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... mem mới ạ?? em eo căm nha...em là umbalala, mọi ng thường gọi em là úm....rất vui đc chào đón chị .........
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Đã khỏe hẳn chưa chị ? Mai em mang hai cái áo cho nhé !
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... chị về nhà rùi em ơi.....hê, máu me làm ăn nên nằm viện vưỡn sai chồng mang hàng cho em đi ship...hehe....hn chị mất toi 55k cho 1 đơn hàng....tiếc.....
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Sao lại mất 55k ạ ? Hay tại em không mang xuống cho chị hôm nay được vậy ?
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Bác này thấy "chai" lại tít mắt rồi kìa...he.....
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Bác lại hỉu nhầm rùi ........ Chị ấy bị ốm , vừa đi viện về . Tại mê buôn bán Online quá nên vào trộm chứ sao . Giờ thấy chồng lên phải Out ngay không là bị mắng