@vụ ọp ngày mai: Tớ cũng bon chen nhá, Hoa nhớ gọi tôi với nhé. Lần đầu tiên được ọp gần nhà @Lan - Tí còi: Chúc mừng bà nhé, có bầu mà im tiếng thế, làm cả nhà cứ nhắc suốt. @ALL: Tớ thấy cái topic này có áo đồng phục cho cả nhà này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=47377, hay là HR đặt áo chỗ này rồi in logo của mình. Cả nhà bàn thêm đi, cố gắng đến ọp 7/6 cho các con thì còn diện nhỉ!? @hội phơi 3 quần sịp: Kiểu này có khi tôi lập hội phơi 3 áo bơi (hay là hội phơi 3 áo 2 mảnh nhỉ , Hoa ơi, Minh Sếu ơi, sắp có tớ vào hội nữa rồi, he he (vẫn chưa có gì, nhưng mà cứ đăng ký trước cái chân hội viên, hi hi)
Chúc mừng Lan nhé, bà này kín tiếng thật đấy, không như tớ, tớ mà thử lên 2V được là thông báo luôn, hihiii... Bà giữ gìn sức khỏe nhé, lại giai à? mình, Trà, Hoa...và một số bà khác thèm :mrgreen:
@ các bà bon chen ngày mai: mấy h hẹn nhau ở đâu nháy tôi nhé, 1h mới đến nhà chị Hạnh thì có thời gian ăn vịt đấy.... @ TRà: mai có lấy nước hoa hồng không để tôi mang đi?
COÁ COÁ COÁ :mrgreen: cả phomai nữa, :mrgreen: cả tất cả những cái gì mà bà có thể cho cũng được :mrgreen: Mai các bà đi ọp có cần thạch dừa ăn để lấy sức không để tớ làm nào :-D
Tớ nghĩ là được Kim ngân chủ yếu chữa ngứa mà, Sài đất Bồ công anh tắm cho mát da, bình thường mùa hè bé k ngứa tớ vẫn tắm cho bé nhưng chỉ thi thoảng thôi vì cũng lười nếu bà có đk thì thường xuyên tắm cho bé nhưng nếu tắm thxuyên thì k tắm đặc nhé k thì bé sẽ ngăm ngăm... nhìn lâu mới thấy đẹp
Có chứ, ăn Vịt xong mà dc tráng miệng thạch dừa thì còn gì bằng Trưa mai cạ đến rủ tớ, bọn mình ăn Vịt ở Tô Hoàng nhé, có gì tớ sẽ alo cho mọi người, chắc khoảng 11g 30 ăn rồi cafe cà pháo tí tẹo , 1h vào chị Hạnh là vừa nhể
Đấy, không nhắc là lại quên vụ phomai đấy :mrgreen: Mai có bao nhiêu bà để tôi mang đi nào Thạch dừa tráng miệng tuyệt vời :tonqe::tonqe::tonqe:
Chúc mừng mẹ Tí còi trở thành Hoa hậu của cả nhà. Đợt này nhớ đi ọp nhé. Bà vào đăng ký ọp và đăng ký áo đồng phục đi Cả nhà ôi, cố gắng làm áo đồng phục để đúng hôm ọp mặc nhé Bà Thương + bà Hoa + bà Thoa trọgn trách nặng nề lắm đấy.
Bữa sáng với trứng vừa nhanh gọn lại đủ chất, xin giới thiệu với các bạn món trứng cuộn khoai tây thơm bùi rất thích hợp làm món ăn trưa hay ăn sáng cho cả nhà. Nguyên liệu: 1 củ khoai tây 1 củ tỏi, băm nhỏ 1 thìa bờ Trứng 1 thìa hành mùi thái nhỏ Muối tiêu Cách làm: Khoai tây gọt vỏ, thái lát mỏng Rồi thái nhỏ hạt lựu Cho bơ vào chảo nóng, để bơ tan chảy rồi cho tỏi vào phi thơm, cho khoai tây vào xào, thêm muối cho đậm đà. Xào khoai ở mức nhiệt độ trung bình, đảo đều để bơ bao lấy các miếng khoai nhỏ Xào đến khi khoai chuyển màu vàng nâu Trong khi xào khoai thì đập trứng ra bát, thêm kem tươi nếu bạn thích. Đánh trứng thật kỹ, cho hành mùi vào, nêm một chút gia vị hạt tiêu vào trứng, đánh kỹ lại. Khi khoai tây chín vàng thì nhỏ lửa, dàn đều khoai ra và rót trứng vào chảo khoai. Rót đều trứng quanh chảo rồi vặn lửa to lên để trứng chín một mặt Rồi nhanh tay cuộn trứng lại. Cuộn hai bên vào trong, trứng vừa chín tới, bên trong vẫn mềm Cho trứng ra đĩa ăn nóng với cơm hoặc bánh mỳ
He he, thế mà hôm qua nghe bà ý bàn tán có vẻ chắc chắn lắm. Thương hôm nay mất cạ rồi. Tớ đi làm nên cũng chả bon chen được.
Cảm ơn G nhé! Dạo này tớ có vẻ đỡ hơn đợt trc roài nên tiếp tục buôn bán đây Tớ cũng muốn off lắm nhưng chỉ sợ k dưng thằng con lại lăn ra ốm thì chết. Vì bao lần dập dòm đi đâu mà dóng trước là y như rằng nghỉ chơi Nói đến thạch tớ lại xấu hổ đây Nhà mình có nhớ năm ngoái tớ khoe tớ mua mấy trăm nghìn tiền khuôn và bột thạch trong siêu thị k? Từ năm ngoái đến giờ chắc đc hơn năm rồi ấy nhỉ thế mà tớ còn chưa động đến cái nút buộc ni lông cơ. Chắc chẳng ai như mình hào hứng lắm lắm nhưng bận quá quên mất tiêu bây giờ thấy mọi người đang rầm rộ thế này về phải kiểm tra xem bột có thêm vốc mọt nào chưa huhu
Chồng tớ bảo là nếu lần này là con gái thì cố tiếp lần nữa cho ra đc thằng con trai- đấy là đứa đầu đã con trai rồi nhé! Mà thực lòng tớ cũng thích có 2 con trai hihi nhưng k biết ai cũng như mình thì về sau làm sao mà chúng nó lấy đc vợ nhỉ? Nói là nói thế thôi chứ tớ chỉ mong con tớ sinh ra khỏe mạnh bình thường là tớ vui lắm rồi. Lần trc chửa tí còi tớ chẳng phải uống tí thuốc nào mà khỏe ơi là khỏe còn lần này ốm lăn ốm lóc hết tiêu chảy, u nang rồi ho sốt cả tháng trời .... túm lại là nhiều áp lực hơn kể cả công việc cũng thế....
Cảm ơn Trang! Tớ khám ở Vạn Bảo chỗ anh Hưng từ ngày chửa tí còi cơ đến giờ vẫn theo anh ấy. Lần trc khám nhiều lắm vì bị u mà, có lần vừa khám hôm trc hôm sau lại đến khám tiếp vì đau bụng k chịu đc -k phải do tiêu chảy đâu. Còn bây giờ trung bình 2 tuần tớ khám 1 lần. Hy vọng khám nhiều cũng không ảnh hưởng gì đến con mà chỉ ảnh hưởng đến cái túi của mình thôi
Cảm ơn Trà nhé! Bà cứ bình tĩnh biết đâu đứa sau con trai thì bà mới là điểm 10 Tại tớ mệt quá nên mới lặn 1 hồi đấy chứ. Còn như bình thường tớ cũng thuộc loại buôn ác phết ấy nhỉ? Vụ đồng phục tớ đồng ý luôn
Cảm ơn bà về vụ thuốc men nhé! Tôi đưa cho nó rồi nếu nó k hiểu gì mà gọi điện bà làm ơn chỉ giùm nó với nhé! Kín tiếng gì đâu mình có tin vui thì mình cũng muốn khoe với mọi người lắm nhưng do ngọc thể bất an nên đành vậy Mà trộm vía lola trông hơn đứt thằng cháu tôi bà ạ. Bà đến nhà tôi thì bà biết rồi đấy bây giờ nó còn chưa nói đc mà sinh cùng tháng với lola nhà bà nhỉ?
DS đăng ký mua áo đồng phục 1. Ngọc Bin: mẹ (M) + Bin (con trai - 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: mẹ (L), con gái (2 tuổi) 3. Hương: mẹ (M) + 2con( áo hai con: 3,5T) 4. Lệ Thuỷ: Mẹ (M) + 2 con trai (7 tuổi + 2,5 tuổi) NHưng chắc size to hơn tuổi vì 2 thằng nhà tớ cao. 5. An SuSu : Mẹ (M) + Bố (L) ( ép bắt mặc) + con trai ( 6 tuổi nhưng lấy cỡ 5 tuổi thoi vì còi quá + SuSu 2T 6. Trang ném đá: Mẹ (M) + con gái (2 T) 7. Trà: Mẹ (M) + Bố (chắc cũng M thôi) + con gái 5 tuổi 8. Lola: Mẹ (M) + Bố (L) + Lola 2t 13cân thường mặc size của pháp to hơn 1 tuổi đấy. 9. Kevin : Mẹ (M) + Kevin - 22tháng 14kilos cao 84cm 10. Thương + con trai 4.5 tuổi . MẸ size M con 18 kg 11. Phương hân hân: mẹ(M), bố(L), con gái(2,5t nhưng có 11kg thôi nhé), con trai 14 tháng, 10kg) 12.Thanh: mẹ (M) +2giai( Khỉ 5 tuổi nhưng chỉ có 16kg lại nhùn nữa chứ, Chuột 11tháng (10kg) 13. Hạnh cò vịt: mẹ(M) 14. Minh Bon - Áo mẹ (size M) và con trai cỡ 4 tuổi nhé. 15.My-Ken áo mẹ size M con trai 3 tuổi (16,5kg) 16. Lan -Mẹ Tí Còi 1 áo mẹ size L, con trai 4 tuổi 18 kg P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc đặt áo. Offline 1/6 cho các con Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 7/6/2009 Địa điểm: Bảo tàng dân tộc học - Đường Nguyễn Văn Huyên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. DS đăng ký tham gia 1. Ngọc Bin: Bố mẹ + Bin (con trai, 4 tuổi) 2. Ngọc Momo: Ba mẹ + Bảo Anh/Hòn (con gái, 20 tháng) 3. Lệ Thuỷ: Bố mẹ + Tít (7 tuổi) + Cua (2,5 tuổi) GIAI CẢ 4. Trang menhieunhieu: Mẹ (bố dập dòm) + Nhiễu nhiễu (2,1 tuổi) 5. An SuSu : Bố + mẹ + SuSu + Minh 6 tuổi ( Cô Trà ơi Minh thích bộ ghép váy áo gấu = gỗ nhé. hihi ) 6. Trà: Bố + mẹ + Chíp ( gái 5 tuổi) 7. Lola: Bố + mẹ + Lola (2tuổi) + Tít (7tuổi) + Cò (6t) chắc + thêm hoặc bà ngoại hoặc bác Hương để trông lũ tiểu yêu. 8. Kevin : Bố + mẹ + Kevin ( 22tháng) (Con trai rất thích ô tô) 9. Thương + con trai ( Con thích ô tô ) 10. Phương hân hân: bố + mẹ + con gái 2,5t + con trai 14 tháng 11. Thanh: Bố, mẹ, 2con(Khỉ 5 tuổi, Chuột 11tháng) 12. Minh Bon - 2 mẹ con Bon, bố cháu dập dòm nhé. 13. 2 vợ chồng 1 bạn cty tớ và 1 con trai 6 tuổi (Quà cho bé thì tớ tự chuẩn bị và nhờ HR trao giúp) 14.My Ken: mẹ và con trai 3t 15. Lan- Mẹ Tí Còi và con trai 4 tuổi P/S: - Khi đăng ký vui lòng copy lại toàn bộ thông tin để mọi người tiện theo dõi. - Vui lòng ghi rõ độ tuổi và giới tính của con để tiện việc mua quà phù hợp