Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em mở được lâu chưa nhỉ? Chị thì chủ nhật này là tròn 1 tháng. Thấy mệt rồi đó, nhưng nghĩ có thêm nghề tay trái cũng vui vui. Với lại làm quen được thêm nhiều bạn dễ thương nữa ! Em tập trung vào thi TN thì tạm nghỉ bán cũng được, thanh lý lấy giá gốc, rồi xong việc chính ta lại tính tiếp việc phụ ha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em lâu hơn chị tí, em được khoảng 1 thang rưỡi, mà em toàn ở nhà ( tại đang làm đề tài mà) suốt ngày online ngồi nhìn topic, mà khách thì chỉ có 1 2 người, toàn là khách tham gia đấu gai thui, nên cũng mệt và nản lắm, đã thế vôn lại là tiền dành dụm mấy năm nay của em nữa nên sốt hết cả ruột hihi, đang mún nghỉ đây chị ơi, mà hem quen ai để thanh lý giùm hết....huhu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM dạ, hi, mẹ tròn vo con dễ thương :]], mẹ tăng cỡ 8kg, đang tính đi luyện dáng lại, mà mấy nay kím ai thanh lí vé tập mà chưa ai bán, bán bun ế vầy sao có dư mà mua choài ) coá, 1 nụ hun nhé :XXXXXX
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy cũng chưa lâu lắm ha. Hic chị cũng ko biết khuyên em sao nữa rồi nè. Chị khách online cũng đang ít thôi, nhưng có bạn bè, người quen ủng hộ nữa nên ko bị buồn lắm ! Em tham khảo các shop online khác chưa? Ko biết các mẹ có cho gửi hàng ko nhỉ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trùi bé đang nhỏ mà, chờ bé lớn hơn chút rùi tập lun ! @Sure & Nhím: Vụ nụ hun, tui nghe có mùi....les á
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, em cảm ơn chị, chị quan tâm động viên là em vui rùi, em cũng đang nghĩ cách đây, cũng muốn làm tiếp nhưng mà cái tính em, đã làm cái gì là tập trung làm cái ây, nên dạo này việc học nó cứ lung tung lên hết, nên cũng hơi lo lo,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM He he giống chị, rảnh lúc nào là ôm máy, chuyên đề tốt nghiệp cũng xếp xó, trong khi chị bạn chị thì cứ thản nhiên (cổ đông nhớn có khác ) !
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ Mít hết ê mông chưa? Mấy hôm nay nhà mình có khách HN và nên toàn đi chơi đến cả tuần rồi chưa nấu cơm, chẳng cập nhật thông tin gì cả.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tại em tập trung vào buôn bán quá nên phân tâm, cứ xác định mục tiêu thi cử trước, buôn bán là phụ thêm thì đỡ cực ngay, có gì cứ nói trước với khách mua hàng, ai thông cảm thì bán, k thì thôi, thuận mua vừa bán mà. Tốt nghiệp điểm cao có thường
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thôi tập trung luận văn trước đi, đừng sốt ruột, để chị kiếm mối giới thiệu choa!!! Kiếm hổng ga thì thôi nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khon, ứ thít, thít giai đẹp hun cơ, giai xấu còn k thít, nói chi gái, mà gái còn thua thì nói chi bà đẻ, hahahahahahaha:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cần gì nghe có mùi, les chắc lun, kakakakakakaka PS: Nàng Nhím nói cho sung vậy thui chứ lười lém, đừng lo, hé hé hé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy mà ax mắng té tát luôn.Hic hôm qua dò số, mua An Giang nhìn lộn sang Hà Nội tưởng trúng 2 cái giải tám 200k he he đã tính cầm máy gọi về cho bà ngoại khoe.May mà nhìn lại, trật lất hết. Cám ơn cô Sure Mít khỏe rồi và sau mỗi lần bệnh xong ngoan và khôn hơn trước ấy.Nhưng cô nhìn thấy con đừng cắn má và tét đít con nha( má thì cắn không đau, Đít tét thoải mái không đau, nên ai gặp cũng làm vậy à 0.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ngã 2 lần 2 tư thế khác nhau, nên đau toàn thân, hu hu vẫn còn nè chị Có khách vui chị nhỉ, họ hàng nhà em thì ở dưới Vũng Tàu nhiều, nên lâu lâu cả nhà em xuống Vũng Tàu chơi thôi