Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị bỏ sót đứa e tội nghiệp này à..hu..e đang đau khổ vì tháng này trượt đây k có ai an ủi e gì ..hii..mà e cũng thấy đợi sang đầu năm cũng hay e chưa tiêm phòng gì sất(tại tháng này mà e có là giai nên e máu quá cuối cùgn cũng trượt), lại con gái chưa đi nhà trẻ giờ có thêm mấy tháng chăm con đỡ tủi thân hii...chị xem lại sang đầu năm e chiến đấu tháng mấy để có cu đây chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. àh quên e sn 30-4-86(AL) .Cả nhà ơi ai mà có săn được rồng rồi cũng vào chia sẽ để mọi ng chúc mừng và học hỏi kinh nghiệm nhé,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi Bé nhà em mới 3 tuổi à anh Cu nahf chị đã 14 tuổi liệu anh ấy co chê trẻ con ko nhỉ??????? hiiii Nhận luôn con Rể nha ! chị Show ảnh lên đi nhé cho Cô cậu biết mặt nhau hiii mẹ nó ơi chắc là mấy hôm thôi là về TC ý mà, cũng có thể hôm nay về rồi nhưung mình cứ đợi mấy hôm cho chắc ăn. mà chị Mamadoanh và các mẹ ơi! hôm nay em đau lưng lắm hiện tượng như bị ấy chắc là trượt rồi huuu nhưung đợi cố đến QKD vậy. Nếu tháng này em trượt chắc chắn em sẽ đi soi trứng! hixxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. UI đã có tên mình trong danh sách rùi à. hihi. Phải cố gắng thôi, nhưng mình định đến coối năm bắt đầu thả lận. Hí hí. Mẹ nào sanh con trai rùi, chỉ mình bí kíp với. bắt đầu từ bây giờ thui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi trang 1 có khá đầy đủ để sinh con theo ý muốn đó, nhưng cũng chỉ tương đối thôi, thế nên chúng ta cứ làm theo hướng dẫn nhưng thảo mái rừng ko được thì là trơi cho con nào ta yêu con đó hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhiều mẹ muốn sinh rồng ghê,em mới tiêm phòng không biết kịp không nữa...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm vừa rồi mình vừa đi siêu âm, vừa xoa xoa vài cái chị bác sĩ đã bảo 4 tuần 6 ngày, em phục sát đất, cách đây 4 năm, e đi siêu âm bác sĩ fai hỏi chán chê 1 hồi mới ra được tuổi thai. Công nghệ thật!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi, tuần trước mình cũng đi bác sĩ bảo chưa thấy gì, tuần này đi đã được gần 5 tuần này, nhưng đứa này mình thấy nghén khác hẳn đứa đầu, mà đứa đầu là thằng ku nhé hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oái! sao mà danh sách toàn công chúa thế kia? e cũng mún tham gia vì săn thành công rồng nhóc rùi. Có điều chưa bít rồng gì thui :tonqe:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào mọi người ạ! Em mới thăm gia lần đầu ạ, Vợ chồng em cũng muốn có rồng năm sau ạ. Chồng em thì thích con trai, em thì sao cũng là con cả. (em thích tiểu long nữ hơn chút để có thể làm điệu hai mẹ con,hihi). Đứa đầu lòng nên không sao ạ, nhưng nếu là con trai thì ... em nghỉ tâm lý đỡ hơn chút(chồng em là cháu đích tôn ạ). Tụi em tính cuối năm thả, không biết thế nào? vừa sợ,vừa vui vui khi lần làm cha mẹ.Mong học hỏi của mọi người ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cám ơn chị Anna. Đứa đầu tiên của mình đi xét nghiệm cách đây 3 năm có kết quả là có kháng thể chống Viêm gan B, Rubella nên hok cần chích. Chỉ chích ngừa cúm không thôi. Nếu năm sau 2012 mình có bầu không biết có cần XN lại để chích không nữa. hay chỉ chích cúm và sổ giun thôi ta
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nay chị đang bân làm món ăn đi bufet,nên chua trả lời em được hen em ngay mai nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả chị, vậy em cũng chờ thêm 1 tuần nữa vậy, tại em cứ sốt ruột muốn xem rồng nhóc thế nào rồi nên chắc đi sớm quá! hì hì Tập 2 này em vẫn bị hoa mắt, chóng mặt và hay ậm ọe y hệt tập 1. Khác mỗi cái là tập 1 thì em nghén chua, ăn xoài xanh ầm ầm, tập này lại sợ chua mà khoái đồ ngọt và cà phê, toàn thèm sô cô la đắng! Hôm nay em nằm bẹp cả ngày vì sáng ra tranh thủ ngày nghỉ đi giặt cái chiếu trúc bị Xoài tặng mấy bãi nước tè khai mù, lúc phơi xong tự nhiên thấy trời đất quay cuồng, toát mồ hôi lạnh, phải dựa vào tường 1 lúc mới đi vào nhà được, sợ quá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trưa nay e đã bị ( chán toá ( tháng này bị sớm mấy ngày...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e trượt thẳng cẳng rồi nè, c định đi soi trứng ở đâu e đi với ạ
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. buffet j hả c e k bít ạ, mấy hnay cửa hàng e khai trương nên e bận quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi trời ơi hôm qua e uống 2 hụm beer đến hnay mới biết là beer vào nhanh bị, bảo sao...
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Buffet từ thiện Lamchame mẹ nó ạ! Chắc mẹ nó bận khai trương cửa hàng nên không để ý, chứ BTC để banner nhấp nháy cả tuần rùi ý! hihi Còn vụ săn rồng, thua keo này ta bày keo khác, chúc mẹ nó sớm săn được rồng bé nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào mừng mẹ nó nhập hội nhé! Gọi luôn ấy là "mẹ nó" để lấy hên, hì hì, chúc mẹ nó sớm vào báo tin 2v nha! Ở trang 1 mẹ Anna Duong đã tổng kết 1 số kinh nghiệm sinh con theo ý muốn đấy! Nhưng tập 1 thì cứ thoải mái tinh thần đi mẹ nó ơi! Càng thoải mái càng dễ săn rồng đấy!