hội ỉn lúc nào cũng chào đón thành viên nhé, bà cho xin cái lý lịch trích ngang đi. Tên tuổi, địa chỉ, yahoo, nghề nghiệp, con cái ra sao....
Bà ơi! tôi đây khi có bầu thằng con cg xin nghỉ ngay từ tháng đầu tiên, đến khi con 1 tuổi mới đi làm lại. Mà mình ở nhà thấy mình như 1 con điên luôn,,,, cả ngày chỉ có cháo, sữa, bỉm........... cứ ngu ngu ngơ ngơ. MC với C cứ động viên ở nhà với con, mình đấu tranh tư tưởng lắm đến khi con đc 1 tuổi ko thể chịu nổi cái cảnh đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi, bột bẹt cháo não nên tôi nhất định là đi làm lại.
Chào các bà. Tôi mới về đêm qua. Nhớ các bà quá. :X Xin lỗi tôi không trả lời được hết tin nhắn hỏi thăm của các bà nhé. Máy mất sóng chập chờn quá. Yêu các bà nhiều.
Hehe, thế là bà đã về? 2 mẹ con nhà bà có khỏe ko? Bọn tui ai cũng nhớ bà cả! Vào 8 cái xem đã làm những gì đã đi những đâu đi!
hic, tôi mới có 3 tháng thôi tôi đã sắp điên rồi ý bà ạ, mà bà còn có MC đỡ cho chứ tôi thì k muốn nói tới bà ạ, tôi sợ cái cảnh ở nhà mãi lắm, mấy hôm nay con k chịu ăn, bmẹ tôi đi làm về thấy xót cháu thì nói tôi, rồi chồng đi làm về cũng nói, hic, trời thì nóng, hic, mấy hôm nay tôi xitret một cách thảm hại ý, trông đúng như con điên thật ý
Vịt ôi vịt ôi ...cùng cảnh ngộ đây rồi !!!! Thương lắm, thông cảm lắm dzưng mà có việc làm là tốt rồi, cố xin đi 1/2 ngày thôi, lương thấp cũng được mụ ạ.
Ai cũng vậy thôi bà ah, chả chịu được mấy ngày đâu. Cứ bảo thương con ở nhà trông con nhưng cái cảnh ở nhà như mẹ sề ấy, mấy ai chịu được đâu
Hihihi. Cố lên chứ các bà. Tôi ở nhà hơn 2 năm rồi. Kêu thì thấu ai. Tất cả là vì con mình thôi. Tôi còn chẳng có ai giúp. Các bà có bố mẹ mình hay bố mẹ chồng giúp là tốt rồi. Cố lên chút nữa nàoooooo. Bà nào không có ai giúp thì cũng tự củng cố mình lên chứ. ) Ai giỏi hơn mình nào. :X Cười lên đi các bà. Cố chút nữa, con lớn rồi làm gì thì làm, việc thì nhiều lắm, ko có sức mà làm thôi. @ Nhabibo, tôi đi lượn lờ, nghỉ an dưỡng. 2 mẹ con dắt nhau lượn bỏ tất cả lại. ) Hoành tráng chưa? Đi đâu ai cũng hỏi: có 2 mẹ con thôi à em? Ông xã đâu. (Thế này thì các mẹ đơn thân thì sao nhỉ.) Tôi dắt con đi thăm lại nơi trước đây 2 vợ chồng đi dập mật. Hội An - Đà Nẵng. Đi về thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có sức để chiến đấu tiếp. Lại tiếp tục chuẩn bị hàng về & shop. Có khi, chuyển sang làm du lịch lại hay. Có bà nào quan tâm ko nhỉ.
bà ỉn này hoành tráng thế, đi chơi về có quà cho hội ỉn ko du lịch có bà giaptit khai trương rồi kìa bà :mrgreen:
Chả ai vào nhà dọn dẹp nhà cửa nhẩy . Vắng mụ keothom thế này đây, tui toàn phải mở cửa cho cho bà thui. Nào, bà Vi en đâu ăn giề để tui mời đê . @mẹ Ỉn: 2 mẹ con bà hoành tráng quá, tui thấy mà thèm :tonqe:. Thôi, vậy cái gì cho qua được bỏ lại hết nơi dập mật đi bà nhé, về đây phải ri phờ rét lại đấy. Mau khai trương shop đi cho tui lấy cái kính. Tui vẫn chưa mua được :mrgreen:. Còn vụ bà bầu, à quên bà vịt bầu, nói thật với mụ Ỉn là ko phải ai cũng kinh tế vững như mụ đâu, với lại mỗi người một hoàn cảnh. Nếu có điều kiện ở nhà chăm con cũng tốt nhưng tui thấy đi làm thì tinh thần thoải mái hơn, về nhà có khi chăm con còn tốt hơn ấy :mrgreen:
ba vao nha ko thay ai kia a, hom nay tui rut kinh nghiem lan truoc tui da mua 1 goi xoi roi :mrgreen: moi ca nha an xoi, ai ngu nuong thi mat phan :finga:
Hix, sen xong mới thấy bà. Măm ngon nhé. Hum nay tui lôi lão chồng dậy đi ăn phở roài, cả tuần mới ăn sáng thảnh thơi 1 bữa, đến công ty muộn mụ ah
Hơ, mụ cho tui mấy cái thông tin đi. Tên tuổi chiều cao cân nặng sở thích tính tình.......... nói chung càng nhiều càng ít :mrgreen:
người cao 1m7 (đấy là đại khái thê), dáng gầy, cân nặng tui ko biết. tính trầm, do ít tiếp xúc với girl nên ko biết cách nịnh nhưng nói chung là đức tính tốt. sở thích thì tui bó tay :mrgreen:
hui hui buòn ngủ quá! đến cty pải đi mua đồ về thắp huong ở cty! báo cáo tình hình giáp tít: giáp ít hôm nay đã đỡ h[n các nót đã bớt đỏ! có vẻ đỡ mệt hon nhung mẹ về là uốn éo ko ăn ko uống! tối ít khóc hon! mẹ giáp tít hôm nay mặc đồ rất teen đến cty tóc lại còn buộc bím 2 bên nua trông muốn ngất ! hí hí