Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà Zai đi chơi từ tối qua rồi Ken ạ, tận dụng lúc trời tạnh tí cả nhà xớn xác đi chơi còn ngày nay thì mưa nguyên cả ngày chả tạnh tý nào cả nên hum nay nhà Zai tủng thu tại gia thui ko đi đâu cả
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken đợt này ra dáng lắm rùi nha, anh thích thía, được đi nhìu chỗ thía, em thì chỉ ở nhà thui. MÀ nhà anh ở Bùi Ngọc Dương sao lại hoc ở Trung Hòa vậy?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm nay mẹ Minh bận đi cả ngày giờ mới vào ngắm hình hai mc ken được, công nhận nhìn ken dạo này cao hẳn lên em nhỉ mà cũng mập hơn nữa " trộm vía con " Nhìn bánh em làm mà chị ao ước đây này, sắp sn Minh rồi chị cũng tính tự làm cho con cái bánh nhưng mà chị vụng lắm nên chắc ko thực hiện đc rùi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui,hum nay em mới vào nghía ảnh của anh nè!anh Ken trông người lớn quá,mẹ anh khéo tay ghê làm bánh sn đẹp quá!thì cũng đi chơi trung thu còn che ô rước đèn nữa cơ.nhưng mà em đi rước được nửa đường thì ngủ ngục luôn trên vai mẹ em đó!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Kem thích nha, được đi Lăng Bác chụp ảnh, chị thì chỉ mơ tới được đây thôi, ^^
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trường anh tên là Trung Hoa, ở Phương Mai gần nhà anh chứ ko phải ở Trung Hòa đâu em ah. Anh cả tuần đi học rùi, nghỉ ở nhà mẹ anh phải cho anh đi chơi chứ anh ở nhà quậy tới số, mẹ anh chịu hok nổi em ơi hihih mẹ anh nhìn em mập ra phải hok? Em tháng này tăng nửa cân đó, vậy mà mẹ em cứ bảo là vẫn còm nhom chả thay đổi gì. Chị ơi chị cứ thử làm đi, làm hỏng vài cái rùi sẽ ngon í mà hihih. Em còn được đi rước đèn chứ anh chẳng có cái đèn nào rước cả. Đèn ông sao mẹ anh mua về chưa được 15p anh đã làm hỏng rùi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui cha nhìu hình mới quá, phải sang hóng mới được Ui cần gì phải mơ chị ơi. Từ SG ra HN có 2 tiếng thui ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi qua nha chị xem hình mới nhen : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/47369-Hai-bé-nhà-mình-nè/page313
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi ...chị sang thăm em nè ..mấy hôm nay mẹ chị có việc nên ít vô thăm nhà em . Dạo này đi học về em ngoan hôn nè ? còn mè nheo mẹ lắm không ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui , dạo này đi học ngoan hôn em trai ?Anh được cô giáo khen lắm, anh còn nịnh nọt gọi bà nấu bếp cho lớp là " bà ngoại " nữa đóa, ghê hôn ...Thế mà về nhà anh là thằng giặc con em ạ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạo này ít thấy em vào nhà vậy Ken ? mẹ em sắp đi làm chưa ??? Chúc em cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A Ken cuối tuần có đi đâu chơi không,sao e k thấy a vào nhà thế?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cuối tuần anh ở nhà thui. Mẹ anh bận nên anh ko được đi đâu hết hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạ mẹ em tháng 10 mới chính thức đi làm nè. Dạo này mẹ em bận nên ko chăm sóc nhà cửa gì hít. Chị rảnh thì quét nhà dùm em nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi anh biết nịnh ghê đó. Em ở lớp ngoan lắm. Lúc về còn khoanh tay "ạ" cô rõ to nữa. Vậy mà về nhà thì... Mí hôm nay hok hỉu ở lớp cô cho ăn nhìu quá hay sao mà về nhà hok chịu ăn gì hít trơn ah. Báo hại đêm mẹ em phải dậy pha sữa cho em mấy lần liền hichic Mẹ em mắt thâm quầng thấy thương lun
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn e cũng giống a vậy đó anh Ken ui,chẳng đc đi đâu hết,đã thế tối còn phải ở nhà với bố vì mẹ e làm ka2 đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ em bận cứ làm việc đi mẹ chị rảnh sẽ vô dọn dẹp nhà giúp mẹ em hén .. . Chúc Ken mai đi học ngoan nhé ...