Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ May có mẹ Trang minh mẫn canh nhà....phải chị đóng cửa có khi trộm khuân luôn cả mềnh lun í
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Híc, cho tui tham gia cái hội đãng trí này với nhé. Từ sau khi sinh mổ Chúc An, đến nay đã 3 năm, sợ thật. Ở chỗ tôi, tôi đã truyền con virus đãng trí này cho cả nhân viên nữa roài, mấy em Sup làm cũng tôi cũng hay quên kiểu bác học như này. Mà quên thường xuyên là chìa khóa, điện thoại, hộp cơm.. Tôi thì đi từ nhà lên chi nhánh ở Xuân Diệu quên đồ ở đó, về chi nhánh Tây Sơn quên ít đồ ở đó, mang đồ từ Tây Sơn về nhà thì để quên ở nhà. Sáng mỗi ngày đi làm mà phải đi lên xuống cầu thang vài lần mới lấy hết phụ tùng để đi làm, có hôm đi tử Xuân Thủy đến đầu đường LLQ nhớ ra là chưa mang đồng phục nên lại phải quay xe về lấy.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hơ hơ...............nói thì hiện tại chả nói...nói thì tương lai, bác nói thía để em ế ah?
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Bà lày kể làm tui lại nhớ vụ đãng trí "bác học" của mềnh...hề hề,......... HUm đó bố lên chơi, mềnh quyết định đi mua sắm thật nhìu món ngon đãi bố...... Ra siêu thị khuân 1 lô 1 lôc ko bít bao nhiêu đồ.... HUm sau chuẩn bị cơm cho bô thì ko bít đồ mình mua để đâu....Nhớ mãi ko ra...hic Tức tốc chạy đi tìm........Hóa ra là quên ở siêu thj...May mà còn hóa đơn thanh toán ... hahaa.........
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ chít cười với bác mất thoai..............lần này e đi ngủ thật đây...........bb bác phương..bb cả nhà...G9
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cái mà em hay quên nhất là chìa khóa xe máy ! Lúc xuống xe thì chẳng bao giờ quên rút chìa khóa đâu . Nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần cắm chìa mở cốp thì chẳng bao giờ nhớ rút ra . Bao nhiêu lần gửi xe phải chuộc chìa rùi , nhiều hôm cắm chìa ở Cốp rồi chạy khắp nơi tìm mãi vẫn không thấy
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Xin chào các bạn, các chị ....cho mình tham gia vào với nha. Chúc các chị luôn vui vẻ.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Kể câu chuyện hót sáng nay đây. Lên Ngân hàng MB đưa hồ sơ làm bảo lãnh, 1 tay cầm phong bì to đựng hồ sơ, 1 tay cầm điện thoại và vé xe. Đưa hồ sơ xong thì cầm cái vé xe vẫn còn đọc đọc biển số, ra cầu thang máy bấm xuống tầng 1, vào trong thang máy yên vị rồi định ra ngoài thì ko thấy cái vé xe đâu. hic. Bấm lên tầng 5 tìm thì chẳng thấy nữa, ko biết quên hay rơi mất ở đâu ý. Túm lại chỉ có 1 đoạn ngắn tầm 5 bước chân để vào cầu thang máy còn ko nhớ là rơi vé xe ở đâu. May là đi sớm nên bác bảo vệ dễ tính thông cảm cho đi luôn.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Thế này thì may quá nhỉ Tưởng lại phải giữ xe ở đó Xong về ko nhớ là mình để xe ở đâu hehe
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Sáng nay tớ đi sớm nên cũng có ít xe, nhìn cái là bảo vệ biết ngay mà, tớ còn đưa cho cả đăng ký xe máy nhưng chú bảo vệ ko cần nhìn, bảo nhìn là biết xe của tớ roài nên chú ý cho đi.hehe Mẹ Coca: Chúc coca mau khỏi ốm nhé, do thời tiết hay sao ý, tớ cũng thấy mệt.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Khổ chưa, trông cho COca nhanh khỏi ốm nhé Thời tiết này sợ quá đi, mình cũng phát ốm
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi hi, Tại đúng chủ đề của các mẹ mà, Chứ top buôn bán thì ế ẩm, haha Chắc năm sau đấy mẹ Bông ạ, Tham gia đi, vui lắm Ui, Khoai bé, ko dám cho đi đâu mẹ COca ơi Em chạy đc có 1h thôi à, tiếc là ko tham gia đến cùng đc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hì Hì Welcome vào hội đãng trí HỘi này nhớ trc quên sau, Bác kể chuyển của bác đi may ra các bác # còn nhớ đấy, hì hì
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chúc coca nhanh khỏi bệnh nhé có mái tóc bảo cn ở nhà đi cắt mái dắt xe ra đi nhớ, bảo chợ xong thì vào cắt, chợ về tơi nhà dọn đồ nấu ăn, đi q ua cái guơng mới nhớ là mình chưa cắt, mà mấy tuần liền rồi, giờ vẫn chưa cắt đây, hôm trước bực quá đưa kéo xén phát trông như con ngố í