Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mọi người ơi, Misa bị sưng mắt 14 ngày chưa hết nè, đi bs uống thuốc kháng sinh 10 ngày rồi vẫn chưa khỏi, sợ Misa phải bị mổ quá, hix....
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Thanks bạn, khi nào có topic ảnh con thì mời Misa sang xem nhé .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Tội MS quá đi ..sao lâu hết quá vậy chị ui ? kháng sinh uống cả 10 ngày k không chắc phải đi tiểu phẩu lấy cùi của nó ra quá ..hic tội nghiệp con gái . Mong rằng con uống thuốc nó sẽ khỏi hẳn để khỏi phải mổ nha .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Con đi chợ trời để dạo chơi. Con thấy nhiều xe đạp cũ thích quá vào thử. Nơi nào có xe đạp là con cứ đòi thử. Con thấy chưa có chiếc xe nào vừa ý vì chiếc cao chiếc thấp, chiếc nặng chiếc nhẹ, chiếc mới chiếc cũ, chiếc tốt chiếc hư. Cuối cùng thấy có hai ông già bày rất ít đồ. Có lẽ hai ông chỉ bày đồ nhà bán cho vui với mọi người chứ không bán buôn gì. Hai ông thanh thản nói chuyện đời mặc nhiên cho người ta xem xét hàng nếu ai quan tâm. Chiếc xe đạp còn quá tốt. Về chỉ việc chùi rửa sơ sơ là xong. Hai ông nói 100 ngàn. Nếu mới ngoài tiệm khoảng 1 triệu trở lên. Ba mẹ biết hai ông không thích trả giá nên đưa tiền ngay. Về nhà thì ba mẹ con vội đi mua hai bánh xe nhỏ ráp vào hai bên bánh sau để con chạy. Con chưa tới 3 tuổi cho nên khó chạy xe hai bánh. Giờ có hai bánh nhỏ hai bên thì không lo gì về thăng bằng. Hai bánh nhỏ 250 ngàn, mua mới. Chiếc xe tổng cộng 350 ngàn
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Ui MS có chiếc xe đạp đẹp quá ..nhìn chắc chắn vô cùng . Em đã hết sưng mắt chưa MIsa ơi ?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Annie ơi em vẫn còn sưng mắt, ngày nay em đi bs mắt rồi, bs cho nhỏ thuốc 7 ngày, không hết thì em sẽ bị tiểu phẫu
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hi vọng nhỏ 7 ngày sau em sẽ khỏi để đừng bị tiểu phẩu nha Misa .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa đi thả diều thích quá đi ..chị Annie nhìn cảnh đất nước Misa ở mà mê quá nè ..nhìn mát mẻ thanh bình quá . Cái nhọt ngay mắt em khỏi rùi phải hôn Ms ? À chị có hình mới trang 477 đó em qua xem nhé
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hôm nay em đi bs, vẫn chưa khỏi, bs cho em thuốc thoa 7 ngày tiếp, huhu...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Sao cái nhọt em lâu hết thế Misa ...tội nghiệp em quá . À chị có hình ở trang 481 xinh lém đó ..Misa qua xem nha
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hình mới của Misa, cập nhật cho các bạn xem, đặc biệt là anh Mickey đáng yêu. hi' hi'... Thảy banh tung hứng nà:
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa póc tem nè, nhìn misa "iu quá", chắc chết mất thui................................chụt..........chụt
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mắt Misa bị sao vậy em ? Nếu ở VN chị nghĩ là bị mụt lẹo rồi bác sĩ rạch chút thôi là xong, không biết bác sĩ bên đó chẩn đoán thế nào nhỉ ? Mong cho con mau mau khỏi bệnh nè. Cảnh đẹp và thơ mộng quá, nhìn hình Misa chơi đùa thật sự thích quá .Hai cha con chơi với nhau thấy đầm ấm hạnh phúc vô cùng.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MS ơi ...bộ pa pa cột tóc cho em đau lắm sao mà em khóc ngon lành vậy ??? đúng là nhìn cảnh cha chăm sóc con gái thấy nó hay hay và đáng yêu quá chị ui .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa hehe, phải tranh thủ kéo anh MK về thôi, không thì dê đi lộn chuồng bị em khác dzo*'t ma^'t )
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa bị chalazion, tiếng Việt không biết là gì, vì nội bệnh về mắt không cũng cả trăm thứ, lẹo theo mình nói là chung chung, thôi thì cứ nói bị lẹo cho dễ hiểu MS đi bs hoài à, lẹo lâu hết nên tái khám hoài, đã mổ 1 lần rồi, giờ mọc cái khác. hu hu... Mẹ PD biết cách nào cho nó gom mũ lẹ không? Lần 1 thì MS bị bên trong mí mắt, lần này thì bị bên ngoài, bs nói nó sẽ tự bể.