Các mẹ ơi, giúp mình với, mình có thai 8tuần (ngày đầu của kỳ kinh cuối là 23-3). Mình theo dõi siêu âm liên tục từ khi chậm kinh đến nay vẫn chưa có tim thai. Sáng nay mình đi siêu âm 3 nơi vẫn chưa có tim thai-BS kết luận là thai lưu rồi. Kích thước phôi là 15; 11; 14,4 mm (mình đi siêu âm ở 3 chỗ mà). Mình ko so sánh đc với lần trước vì lần trước chỉ có kích thước túi ối chưa có kthước phôi.Nhưng mình ko có triệu trứng đau bụng hay bị ra máu hay ra dịch nâu gì cả. 2 nơi bảo vào viện để giải quyết luôn, còn 1 nơi chắc bsĩ thấy mình khóc giữ quá nên bảo thôi cứ về nhà dăm ba hôm rồi đến siêu âm lại. Mình buồn quá, ko biết thế nào. Có mẹ nào biết trường hợp nào giống mình ko. Liệu mình có hy vọng sẽ giữ được thai này ko. Các mẹ góp ý giúp mình, các mẹ có biết ai như mình mà vẫn giữ được ko. Mình cảm ơn nhiều lắm. Lần trước mình có thai bé Diệu Anh hơn 6 tuần đã có tim thai rồi. Lần này chẳng hiểu sao lại thế nữa.Giúp mình với.
Chị ơi ! Chị sao rồi. Chị đã đi khám ở những đâu rồi ạ? Hay chị thử qua PK của BS Cường 12 Điện Biên Phủ xem sao. Anh này khó tính nhưng chuyên môn cao,có thế nào thì anh ấy sẽ nói luôn chị ạ. Chị qua đăng ký lấy số trước nhé (Ở đó đông lắm nên sẽ đợi hơi vất vả đấy ạ). Mong rằng chị và bé đều khỏe.
Chị ah,em nhớ trên diễn đàn cũng có chị nói chuyện thai 9 tuần mà khám không có tim thai,bác sỹ kết luận thai chết lưu nhưng sau đó nhờ gặp được bác sỹ giỏi nên em bé sau đó sinh ra mạnh khỏe.Em không nhớ rõ địa chỉ Chị ấy đã kể nhưng em mong chị hãy bình tĩnh và gắng chờ đợi cũng như tìm được bác sỹ tin cậy chị nhé!EM mong em bé không sao cả!
Bạn đến thử bác sỹ Cường ở 12 Tôn Thất Thiệp xem sao cứ kiểm tra cho chắc để còn biết chứ đoán già đoán non khó lắm.Cố lên nhé
Cám ơn các bạn nhé. Mình đã siêu âm ở 4 chỗ là BV Hòe nhai, 125 Thái Thịnh, Bsĩ Vĩ dốc Phụ sản HN, 56 Hai Bà Trưng. Chỗ nào cũng bảo thai hỏng. Nhưng bsĩ ở BV Hòe nhai và 2 bsĩ sản mình quen bảo để thêm vài hôm nữa đi kiểm tra lại. Mình biết hy vọng của mình bây giờ chỉ là 1% nhưng mình vẫn hy vọng. Mình sẽ đến các nơi mà các bạn giới thiệu cho mình.
Bạn ơi bạn có số điện thoại ở đó để đặt chỗ trước ko. Bsĩ Cường làm trong giờ hay ngoài giờ hành chính hả bạn
Em ơi Bsĩ Cường đây cũng là bsi ở 12 Tôn thất thiệp hay khác hả em. Em có số đthoại ko, Thời gian khám là trong hay ngoài giờ hành chính hả em. Em thế nào, khỏe không, mọi việc đều ổn chứ.
Em ơi chị thêm hy vọng sau khi đọc những dòng của em, chị cũng cầu trời chị được như bạn đó. Ko biết bạn ý gặp được bsĩ nào nhỉ. Làm sao tìm đc bạn đó bây giờ nhỉ
Chị ơi bác sỹ Cường ở 12 Điện Biên Phủ và 12 Tôn Thất Thiệp là 1 đấy. Số đt phòng khám là: 0422403224, chị gọi điện đến đấy rồi hỏi đăng ký ngày khám gần nhất, vì thông thường ở đấy rất đông, phải đăng ký trước 1 tuần. Ví dụ muốn CN khám thì phải gọi điện từ thứ 2. Nếu chị nghe đt nói "đến xếp hàng nhé" thì chị phải đến từ 5h30 sáng để ghi tên (mới được khám sớm), khoảng 6h là đã đứng thứ 10 rồi. Còn nếu chị ấy bảo: 7h đến lấy số thì chị nên đến từ 7h kém 15 nhé, buổi chiều các ngày trong tuần thì lấy số từ 3h chiều. (em siêu âm ở đấy nên biết lịch chi ah).Hy vọng em bé bình an!
"Các mẹ ơi, em có thai được 8 tuần rồi nhưng đi khám BS bảo chưa có phôi thai, tim thai:Crying: :Crying: Mấy hôm nay em đau bụng râm ran, thỉnh thoảng có ra chút máu hồng hồng, hầu như em không ăn uống gì được. Em lo lắm, BS nói tuần sau khám lại xem sao? Sau một tuần có khả năng có tim thai không các mẹ?Có phải bị sẩy rồi không?Mong tin các mẹ.....Cám ơn các mẹ nhiều lắm." "Bạn ơi phải đi khám mau đi nếu có ra máu hồng. Hồi mình được 6 tuần cũng bị ra máu, hồng rất nhạt, đi siêu âm đầu dò ở 125 Thái Thịnh thì bị chẩn đoán là thai lưu vì chưa có tim thai, túi ối lại méo nữa. BS nói là phải hút nhưng ông xã nhà mình không đồng ý, đưa mình đến PK 56 HBT của viện C SA lại BS cũng bảo cái thai có vấn đề. Lúc đó mình cũng buồn và khóc nhiều lắm nhưng vẫn quyết định đi kiểm tra một lần cuối cùng ở chỗ BS Tuấn, 91 Hàng Buồm. May cho mình, BS nói là cũng chưa thể KL 100% là thai hỏng và đã cho mình uống thuốc, đặt thuốc. Mình dùng thuốc trong khoảng 15 ngày thì ổn. Hiện giờ em bé nhà mình được 33 tuần rồi, trộm vía khoẻ mạnh bình thường". Chị thử đến chỗ này xem nhé!
Cám ơn Micky nhé chị vừa đến bác sĩ Tuấn ở 91 HBuồm xong. Chị không còn hy vọng nữa rồi. Bsĩ khẳng định thai hỏng rồi, bảo lần tới khi sạch kỳ kinh đầu đến để bác sĩ sẽ theo dõi cho.Mai chị phải đi hút thôi. Thôi chắc đó là số phận rồi, gặp may mắn như bạn nào đó là rất hiếm.
Chị ơi kết quả siêu âm sao rồi? Khi nào có kết quả nhớ thông báo cho mọi người biết với chị nhá, chúc mẹ con chị khỏe mạnh!
chị ấy nói là khám ở BS Tuấn, phòng khám ở 92 Hàng Buồm ấy. Chị ấy cũng bi nhu chị nhưng gặp BS tốt nên bây giờ con chị ấy cũng được hơn 20 tuần rồi. Chỗ đấy chính là TTYT phường Hàng Buồm. BS Tuấn khám sau giờ Hành chính. chị thử qua chỗ ấy xem
Cùng cảnh ngộ Hi Mẹ Diệu Anh, Mình xin chia sẻ cùng Mẹ Diệu Anh nhé. Trước tiên mình xin lỗi là mình không muốn làm mẹ DA buồn. Nhưng mình cũng như Mẹ DA là khi bị như thế thì luôn cầm đt hỏi những người có kinh nghiệm xem tình hình như thế có sao không? Hỏi tất cả những ai có thể, mình hiểu tâm trạng của Mẹ lúc này. Mình cũng bị như bạn. Bạn biết không đúng hôm 8/3 vừa rồi mình phải vào viện cấp cứu vì thai lưu 8w đấy.Buồn và chán vì mình có thai lần đầu và vợ chồng mình rất mong. Đến bây giờ mình đến chuky Knguyet thu 3 mà chưa dám có tiếp. Khi bị ra máu mình không hề bị đau bụng. Lần thứ nhất 6w là mình bị ra máu 1 tý dính vào giấy khi đi vệ sinh, mình đi khám và uống thuốc sau đó lần thứ 2 bị ra máu 2 tuần sau đó, mình ra máu như rong kinh ngày cuối ấy( hết màu hồng lại đến màu nâu). Lo lắng và chán. Vợ chồng mình lại vào Viện C và các pkhams khác nhưng Các BSyx đều kl thai kém phát triển và túi ối không tròn. Nên bỏ cho khỏe mẹ kẻo ảnh hưởng đến sk, VC mình cố giữ lắm nhưng sau 1 tuần cũng đành phải làm thủ tục vào viện... Lúc đó thai lưu là 8w nhưng chưa có tim thai. Mình rất lo không hiểu sau này phải làm gì để không bị trường hợp tái diễn như lần trước nữa. Bây giờ mình cũng đã uống thuốc bắc xong rồi và cũng đã đến khám lại ở phòng khám để kiểm tra lại. Mình còn phải kiểm tra xét nghiệm phần nội tiết nữa. Có mẹ nào bị như mình không và bây giờ đang có em bé rồi. Hãy mách nứơc giúp mình nhé. Mình cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
chị ơi. Chị đến phòng khám của bác sĩ Tuấn ở 20 phố Hội Vũ nhé. BS Tuấn là trưởng khoa sản 3 (là Khoa chuyên về lưu thai, sảy thai và đẻ non)của BV Phụ sản TW. BS này đã từng giữ được thai cho cả những người ra máu ồng ộc như hành kinh đấy chị ạ. Đến BS tiêm thuốc giữ thai cho. NHưng chú ý một điều nhé. BS giỏi nhưng phí hơi đắt đấy. Thuốc của ông ấy toàn thuốc đặc trị nên có thể lên đến 1-2 tr đấy. Làm ngoài giờ HC. Đông lắm. Chi bị thế chịu tốn kém một tí đến đây cho yên tâm
Cám ơn em nhé, chị vừa phải vào viện rồi. Lần tới chị sẽ đến chỗ em giới thiệu. Có 1-2 triệu thì có đáng gì đâu em, vừa rồi chỉ riêng số lần chị đi siêu âm và đầu dò mấy chục lần đã nhiều hơn thế rồi. Chị vất vả lắm em ạ. Hồi có bầu bé Diệu Anh chị theo bsĩ Tuấn ở Mã Mây chính à bsĩ Tuấn ở Hàng Buồm bây giờ đấy. Hôm trước chị đến anh ấy trách là tại sao ko đến từ đầu để đến nỗi thế này. vì đúng là lần này chị chủ quan quá, chứ hồi có bầu bé D.Anh chị bị ra liên tục ko cầm được và còn đau bụng nữa, phải dùng 2 loại thuốc tiêm, 1 loại uống và đặt trong suốt 3 tháng đầu. Còn lần này bị có mỗi tí tẹo và hết ngay nên nghĩ sẽ ổn thôi, chị theo bsĩ khác dùng thuốc ít hơn chỉ tiêm và uống trong 2 tuần, sau 6 tuần thì chỉ uống 1 loại - thế cho nên mới khổ thế này. Đã gần 6 năm rồi,bé D.Anh đã được 5 tuổi chị cũng chẳng bao giờ cộng lại xem lần đó hết bao nhiêu tiền thuốc nữa nhưng mà là nhiều lắm em ạ chắc phải gấp 10 lần chỗ Hội vũ, cho nên em biết chỗ tốt cứ chỉ cho chị để lần tới chị sẽ đến nhé, đắt mấy cũng được, miễn là đảm bảo. Chị cám ơn em một lần nữa, chúc em luôn hạnh phúc và may mắn.
Cám ơn bạn, đúng là cùng cảnh ngộ. Mình vất vả về đường con cái lắm, lần đầu mình cũng bị thai lưu do động thai mà không nghỉ ngơi vẫn đi làm vẫn tự đi xe, mang vác nặng, .... Sau đó may mắn là đã có bé Diệu Anh.lần mang bầu bé D.A vất vả quá tưởng như không giữ nổi, phải nghỉ làm đến hết tháng thứ 3- luôn luôn là ối méo,đau bụng, cử động là bị ra nâu nâu, ngày nào cũng siêu âm đầu dò, có ngày siêu âm 2 lần (vì sợ mất tim thai ko biết) đến lúc mình tự thấy được cử động của mới siêu âm thưa hơn,... nói chung là chắc ko có trường hợp nào vất vả hơn thế nữa. Đến lần này mình gần như ko bị sao cả, chị bị ra nâu nhạt tí tẹo xong hết ngay, mình có dùng thuốc nhưng ko nhiều bằng lần trước và ko kéo dài, cứ nghĩ ko có vấn đề gì, thế mà không ngờ...đến bây giờ vẫn còn ngơ ngẩn. Thực ra lần này khi có kết quả siêu âm về lý trí mình cũng biết 99% là đúng rồi vì bác sĩ ghi kết quả vào đó chứ ko phải nói xuông, nhưng có 1% là do bản thân mình cứ mong muốn có sự may mắn xảy ra mặc dù nó rất mong manh, thế là cũng gọi điện, cũng đi đến... nói chung là mọi chố, mọi nơi có thể- chắc bạn cũng đã trải qua. Chắc đến giờ thì kiến thức về vấn đề thai sản của mình cũng tương đối có bề dày rồi- vì từ cách đây hơn 6 năm cho đến bây giờ mình đã nạp quá nhiều vào đầu rồi và lại cả thực tế nữa. Chính vì thế mình cũng lo lắm vì mình biết tuổi càng nhiều thì việc sinh đẻ càng khó khăn hơn. Mà thai lưu do rất nhiều nguyên nhân mà bác sĩ không xác định được. Mình cũng muốn sớm có lại nhưng chắc phải để khoảng 6 tháng. Bác sĩ Tuấn ở 91 Hàng Buồm hẹn mình khi nào sạch quay lại khám để theo dõi đến khi có lần thai tới. Còn bạn đã có dự định theo bác sĩ nào chưa, hiện bạn đang theo dõi ở đâu. Có em trên diễn đàn giới thiệu cả bác sĩ Tuấn ở Hội Vũ nữa đấy. Có gì thông tin cho mình cùng chia sẻ với nhé. Chúc bạn sớm có em bé.