Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ =)) haha Làm đẹp cho mềnh mà vẫn quên cơ ^^ J chứ cái khoản này em hok quên đâu nhá, chỉ tội lười đi thôi, haha
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Nhắc đến chuyện quên, híc híc EM mới nhớ ra là: trưa nay hẹn mẹ cục sắt qua lấy sách , thế mà phóng xe về nhà thẳng cẳng, giờ ngồi máy mới nhớ ra đây Ôi mẹ cục sắt ơi, Iem sori bác nhiều nhiều Em lú lẫn mất rồi, hu hu
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hehehehehe.........tình hình là ngày càng nhiều các mẹ có "bệnh" giống nhau............. hôm qua mình cũng có chuyện ..........mà tới giờ này hậu quả chưa xong Buổi sáng đi chợ mua được con cá lóc cực ngon về hì hục ướp..........ăn cơm trưa xong đặt nồi lên bếp để kho đặt lên bếp xong..........leo tót lên ngồi ôm máy........... bụng bảo dạ là ngồi 1 chút rồi thôi.............nhưng hỡi ôi có bao giờ ôm máy mà rời ra ngay đâu ngồi được 1 tí nghe thấy mùi đồ kho khét............. chạy gọi 4 xung quanh hàng xóm để gọi xem nhà ai kho mà quên để khét............tất cả hàng xóm bảo rằng giờ này chưa nấu đồ ăn............ quay về nhà vừa đi còn vừa lẩm nhẩm là không biết nhà ai nấu đồ ăn mà để quên như thế.............. đi vào tới bếp thì hỡi ôi .........................đang bốc khói............. kết quả là cái nồi chà từ hôm qua tới giờ mà chưa hết đen. Chồng khen là chẳng còn chỗ nào để pó và chấm nữa.............................
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hóa ra mẹ nó ở hội này, thảo nào....hok trách đc mẹ nó. vì m mà bit có hội này sớm thì cũng xin tham già rùi! số là em mang bầu sắp đẻ đến nơi rùi mà ai hỏi cũng cứ bảo đang ở tuần thứ 30. hum qua đi siêu âm mới tá hỏa 35 tuần rùi, BS còn bảo đầu con chui xuống dưới rùi, dễ mà sinh đấy, ặc ặc! XÃ em bảo: chịu vợ rùi, 35tuan rùi mà cũng quên. 2vc hum qua hì hục giặt quần áo cho con ------> tối qua trời mưa to, héc!
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ =)) haha Bác ơi là bác em đến là cười ngất với bác, Cái vụ ngâm sữa của em thì cũng same same bác, nhưng ko phải để cháy đen mà để nguội lạnh của con, hức hứcc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Có một câu chuyện xảy ra vài tháng rồi mà bây giờ mình vẫn ko nhớ. Hôm đó tự dưng bị đau bụng, trời thì mưa nên xin sếp nghỉ làm buổi chiều. Về nhà ngủ một giấc thì đỡ, tí tởn cầm cái ví bảo đi mua cháo cho con.mặc quần sóc áo ba lỗ băng qua đường mua cháo. Cứ thế rồi sáng hôm sau đi làm tìm ví ko thấy đâu, nghĩ là chỉ để quên đâu đó ở nhà thôi, tới công ty gọi điện cho chồng thì chồng bảo vẫn nhìn thấy cái ví nên yên tâm lắm. Chiều về vẫn ko thấy đâu, chồng tìm cũng ko thấy. Lúc đó ko nhớ là hôm trước đi làm có mang ví về ko, mẹ chồng phải gợi, nhắc chuyện xem có mua bán cái gì ko mới nhớ là mang ví về rùi, cầm đi mua cháo cho con nhưng ko nhớ là để quên ở hàng cháo hay là bị rơi mất.hic. Tóm lại cái ví có kha khá tiền, giấy tờ quan trọng, bùa.... ko cánh mà bay, tới tận bây giờ ko nhớ nó lưu lạc chỗ nào. Một vụ nữa Có lần mang hồ sơ, bằng cấp gốc.... lên công ty để photo một loạt rồi quên ko mang về, phải một tháng sau cần nên mở tủ ở nhà ko thấy đâu, nghĩ mãi ko ra. 1 tuần tiếp sau đó thì mở ngăn kéo bàn làm việc thì lại thấy tập hồ sơ của mình. Mừng húm luôn vì đã lãng quên nó hơn 1 tháng ở trong ngăn kéo.Lúc đó ai mà giấu đi thì cũng chẳng thế nào biết.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Toàn vụ đình đám chị nhỉ Ko hiểu đến khi nào mới hết ..... đãng trí đây.................
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ góp vui với các bác chuyện của nhà em: hồi vc em mới cưới, 2vc đi siêu thị chơi,ngắm đc 1 số thứ, vợ mún mua cái tủ lạnh, chồng thì thíc cái TVi để xem bóng đá ( nhưng số tiền VC em có chỉ đủ mua 1 cái thui (mới cưới mà). tối đó về e cầm tiền bảo e sẽ mua tủ lạnh, Chồng em bảo sáng mai ai dậy sớm thì đc cầm xiền mua cái ng ý thíc (tất nhiên là chồng rùi) - tháng sau tiết kiệm thì mua cho vợ sau..... rình chồng ngủ say em mò mẫm dậy, cầm tiền cất (vì tính em ham ngủ, hay đọc truyện khuya mới ngủ đc, nếu pải dậy sớm ....mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó) em đắn đo mãi chỗ cất, 3-4 chỗ vẫn chưa yên tâm. Sau cùng mưu cao : CHỖ NGUY AN TOÀN NHẤT LÀ CHỖ KO AI NGỜ TỚI. xong việc e ngủ ngon lành, sáng sớm kệ chồng dậy ..... rồi đến chiều , 15h 2vc đi siêu thị. chẳng biết tiền ở đâu. em cũng ko nhớ, híc hic, chỉ dám khẳng định là: chồng ơi nhất định ko mất đâu!!!!!!@@@@@@ đành ngậm ngùi tạm chia tay cái tủ lạnh + ti vi..... mấy tháng sau trời lạnh lạnh, chồng mặc áo vest thấy tiền trong túi..........
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Giớ mới thấy có cái hội này. E cũng chuyên gia đãng trí dù chưa có em bé. Hôm nọ đãng trí đến mức lấy ví trong cốp xe ra rồi để luôn trên yên xe. Kết quả là còn mỗi yên xe ko. Mất hết giấy tờ kèm theo 3 triệu...
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hihi, chị cũng lo lắm, mẹ chị đang kêu chưa già mà đã lẫn, ko hiểu một vài tuổi nữa thế nào. Chị đang ko biết cách khắc phục thế nào đây, có nên đi bs khám ko nhỉ.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ mà cứ ra rồi lại vào mãi Em bảo có cái gì hay hay, vào đây khoe mọi ngừoi Giờ nhớ ra rồi Có ai đăng ký vé tham gia Lễ hội Hoàng Thành 2011 : Ngàn năm hương sắc dành tặng cho các gia đình Click vào đây nha
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hôm nào rủ nhau đi khám cái nhỉ Hôm trước cơ quan chị có mời chuyên gia (hay bác sỹ gì đó) nói chuyện về sức khỏe cho chị em phụ nữ CHị nghe láng máng là, bệnh hay quên này còn ảnh hưởng bởi 'thoái hóa" gì ở cổ ấy. Nó khiển mình hay đau vai, mỏi cổ, chèn dây thần kinh gây đau đầu, hay quên... Hihi, k biết nhớ có chính xác k nữa
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Nặng rùi bác ạ, Có mẹ nào có cách chữa k nhỉ? Chứ cứ thế này thì em cũng chít , híc híc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Thôi chết em rùi, em cũng hay bị đau lưng, mỏi vai mỏi cổ. hic. Hôm nào 2 chị em mình đi khám đi Mẹ Khoai: hic, em đừng dọa chị nhá, khéo chị lại lo.huhu
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ôi khổ thân mẹ nó, quên kiểu này thì thiệt hại quá, cơ mà về lý chưa có em bé thì sao lại hay quên thế đc nhỉ?
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Cho em đi với Em cũng đang bị đau mỏi lưng đây Chưa già mà thế rùi @ Mẹ Tomy ơi, hok có dọa đâu nhá,