Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Oh...Thế mới gọi là bệnh mà bác...Hội Trâu đang bẩu Iem là chưa có con mà đã thế rồi. Sau này mà có con có khi tắm cho con xong để quên con luôn trong chậu nc...
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mình còn có tật là chúa hay quên, tiền trong ví nếu hỏi mình thì ko bao giờ mình trả lời chính xác được là mình có bao nhiêu tiền trong ví. Làm thủ quỹ thì chỉ nhớ áng chừng thôi, ko nhớ được số lẻ, kiểm tiền thì cứ phải đếm đi đếm lại mấy lần, ghi vào giấy hẳn hoi ko sợ đóng két đi ra ngoài là quên mất nên phải ghi nhanh ra giấy.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mụ Me&U, mụ Suzin...Vì còn quên nhiều thứ nữa mừ... Nguy cơ này hơi bị cao đấy... Ừa...Chúng ta giống nhau mừ nhỉ ???????
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Chị giống E. Nên cái hôm mất ví xã hỏi có bao nhiêu tiền. Cứ tưởng khoảng hơn triệu thôi nên bảo khoảng hơn 1 triệu. Rồi đến cuối tháng cộng sổ sách mới biết mình bị mất gấp mấy lần như thế...
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hôm mất ví chị cũng ko nhớ rõ bao nhiêu, nhớ được có 3 tờ 500k, mấy tờ đô lẻ bạn mừng tuổi, gần 200k tiền lộc còn số lẻ kia thì ko bít nên xã bảo chắc ví của em có 2-3 triệu. vì ít khi mang ít tiền mà.hic. nghĩ lại mà đau lòng quá. ko bít cái ví nó lưu lạc ở đâu. 2 cái thẻ ATM may là dùng IB chuyển khoản luôn nên ko vấn đề.hic
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Quên -> Mất ví --> mất tiền + Giấy tờ : Sợ nhất cái khoản này gì chứ tiền thì kiếm đc, giấy tờ mất đi làm lại nó hành lên, hành xuống, híc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Mục này hay ah nhen, săp tới tại VN sẽ có chương trình tiêm phòng đãng trí cho các mẹ sinh... hí hí hí.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Lại giống nhà E tiếp. Có mấy tờ 2 đô đc xã mừng tuổi để trong ví, tiền lộc, bùa, 1 đồng xu bằng bạc để đánh gió, mấy đồng tiền nc ngoài mọi người đi du lịch về cho...Để hết trong ví. Giờ thì tay trắng rùi....
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ May mà tôi làm lại giấy tờ cũng đơn giản. Khổ nhất là cái bằng xe máy vì hồ sơ mất hết rùi. Giờ fai mua hồ sơ và thi lại từ đầu...
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ah mà , sau đấy vc em đi mua tivi trước rùi mới mua tủ lạnh!...........rùi sau chuyển nhà , lại mang cái tivi về cho ôg bà ngoại, cho nên bi h ở nhà trọ hok có ti vi,...phần thắng thiên về vợ, dưng kể ra cũng thương xã, cố gắng ......tết này mua cho xã cái, hihi, xiền bi h để chuẩn bị sinh và chăm con hết rùi. em có "ác" với xã quá hok nhy!!!! ah, có hum e đi làm về thấy quạt điện + đèn nhà bật sáng trưng, hậm hực lắm, tức Xã nữa chứ, (tiền điện chủ nhà trọ tính giá của họ mà, đắt lắm)bật cả ngày liên, tốn điện quá, xót ơi là xớt, rình rình xã về xả cho 1 trận cho chừa, cho đỡ xót! khi xã vừa bước chân về tới nhà, em vừa xả 1 tràng, xã nói lại đúng 1 câu ...em mới nhớ ra là sáng ý e đi làm sau xã.....&&&***$$$@@@ hok còn bit up mặt vào đâu nữa, hức hức!
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hihi Cái chuyện cất tiền vào túi áo trước đây mình cugnx bị dính rồi này, cất vô quên luôn, có khi giặt lại đồ vì ( vì đồ dônderdre qua hè nên phải giặt trước khi sang mùa mới thấy ) mà có lần cón khẳng định là để tiền trong áo đã thanh lý nhưng ko giám gọi lại vì sau mấy hôm mới nhớ, hic
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ơ hỏi khí ko phải chị tưởng làm cái bằng xe máy thì dễ nhất chứ nhở, kể cả hồ sơ gốc còn thì cũng có làm gì đâu, phải làm mới mà. Bây giờ có dịch vụ làm bằng đấy, từ A - Z hình như mất 6- 700k ý.
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Iem lại ko biết cái vụ này bác ợ. Bác biết ở đâu làm bác chỉ iem với. Chứ giờ iem fai đi học với thi lại chắc iem chết.
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Buốt hết cả ruột ý chứ. Ko nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến lại tiếc... Nhà tôi chưa có nhu cầu 4 bánh bà ah......Tôi say xe nên đi 2 bánh cho nóa yên tâm...
Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ úi gì mà cao thế ạ Em mới có người đi thi bằng lái xe máy chưa đến 300k đâu
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ừa, Gì chứ mất đồ KN , chia bùn lại với bà, chứ tiếc chết đi đc. thế bà về we = j? tàu à?