Mẹ Tí Còihôm nay tôi mới để ý ấy làm về chăn ga. Ấy có làm ga với kích thước bất thường một chút không 2m x 2,7m? Tớ đang rất cần, tìm vải về may mà không tìm được. @ Ngọc mẹ Bin Úi giời ơi là giời bà bầu chăm quá cơ, tớ quyết tâm "canh" bé thứ 3 được con gái để làm con dâu ấy (mẹ chồng làm cho con dâu và cháu mấy cốc Thạch, con gái thương mẹ mang về biếu.............=D>=D>=D>Chúc bà đắt hàng nhé. Tôi đăng kí muộn quá nếu có thể bà để cho tối 1 kg bột thach nhé. Thanks.
Tôi giống mụ này, ốm roài Hôm qua mua ở nhà chị Hạn được 3 cái len dáng dài, lượn qua Thái Phiên lại mua thêm 2 cái váy nữa, về mệt phờ phạc chồng bảo lần sau không cho đi đâu nữa :mrgreen:
Chào cả nhà! Chủ nhật ngồi buồn buồn, nghĩ ra một việc gì đó để kiếm thêm thu nhập cho Kevin đi mẫu giáo. Tớ quyết định thử nghiệm với "nước cốt chanh leo" đặc sản Đà Lạt, tớ mong HR ủng hộ, đặc biệt là ý tưởng và các phương thức làm việc. Tớ cảm ơn nhiều nhiều Các mẹ ghé thăm rồi góp ý cho tớ nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=47730 ( Special : thành viên HR được giảm giá 1K/chai -và giao hàng miễn phí - Bí nấu với mật nhé Tiện thể biết nhà các bà luôn )
>>ALL: Chào cả nhà. Chiều qua đi làm về tớ cũng phóng xuống nhà chị Hạnh xem đồ. Hi hi, chả mua gì, xuống góp vui là chính. Đến nơi vẫn còn Trà và An bám trụ. Trà sau một hồi nghỉ ngơi lại vác thêm mấy cái áo cả len, cả khoác mỏng. An cũng thế Tối qua tớ mua dừa về làm thạch dừa. Trưa nay tẩu tán hết rồi. Ngon lắm. >>Me beKevin: Ủng hộ mẹ Hằng nhé. HR trông thế mà nhiều bà máu kinh doanh nhỉ >>Thương, Lola: Thời tiết hôm qua đúng là oi bức thật. Nhưng tất cả vì sự nghiệp bon chen nhỉ.
@momo : Con gái trông yêu quá, cho cô hun một cái nào, ước gì mình cũng có con gái @mẹ Bin : Cảm ơn Ngọc đã khích lệ tớ. Tớ tập tành thui mà, hy vọng mọi việc tốt đẹp @ All : Có thời gian thì úng hộ tớ nhé Thi thoảng kéo cái Top của tớ lên giùm
>>momo: Em Bảo Anh xinh quá, thêm máy ảnh xịn nữa nên lại càng long lanh. >>Hằng: Không có gì đâu. Hết đợt hội chợ sẽ đổi chữ ký ủng hộ topic của ấy
Ối em Bảo ANh xinh quá cơ ( Trộm vía con nhé ) Ngọc , Lola : Tớ về ốm vật từ hôm qua, không ngồi dậy được. Chồng tớ bảo đi chơi giữa trưa còn kêu gì !!!!!
tôi chiều nay cũng bon chen thử thạch dừa rồi, đang đợi nguội để thử thành phẩm he he Tôi hôm qua cũng xuống chị Hạnh, mua đc 1c áo khoác dạ nâu, bồ kết cực, đem đi giặt khô luôn rồi. sau khi ở nhà chị Hạnh về lại rủ Hạnh cò vịt lượn lên phùng hưng, nhặt đc 5c body và 5c áo phông cho Quân. Tối qua vào wtt, order đc 1c váy thanh lí 180k( giá tag là 279k) ưng lắm, chiều nay vừa lấy rồi, mặc vừa xinh. Nói chung là hôm qua shopping đạt kết quả tốt, đúng tiêu chí đề ra. Cả nhà khen tớ 1 câu nào momo Bảo Anh xinh nhỉ ! tình hình chồng thế nào rồi?
Hi all! Các mụ này tranh thủ cuối tuần bon chen ghê nhỉ, mụ nào cũng thấy mua sắm ầm ầm, tớ mua được cái áo khoác dạ, và 3 cái váy len, tạm bằng lòng với những gì mình sắm được, tối qua về tớ đau đầu kinh khủng, mệt phờ, chắc tại đi giữa trưa nắng, mà người cũng đang không khỏe. @momo: con gái xinh nhỉ, nhìn con là lúc nào cũng thấy vui ý, đúng là hạnh phúc của bố mẹ phụ thuộc nhiều vào con nhỉ. @mẹ bé Kevin: bà cố gắng lên nhé, thử làm xem sao, biết đâu lại có duyên với nó. Nốt tuần này là tôi chuyển sang ngân hàng rồi, chắc sẽ buồn và bỡ ngỡ mất thời gian đầu. Tự nhiên toàn những người lạ, mà cơ chế nhà nước khác với chố mình làm. Đành phải tự nhủ cố lên vậy. Hẹn gặp lại các bà ngày mai trên skype nhé!
chào cả nhà! Quân nhà tôi hôm qua sốt quá, Hân khỏi thì đến nó lăn ra sốt. chán kinh. Minh bon Chúc ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ !
@ All : Chào tuần mới, chúc mọi người làm việc vui vẻ, chúc tất cả các con mạnh khỏe để cha mẹ yên lòng @ Minh Bon : Ngày đầu làm việc tốt đẹp, mọi bỡ ngỡ sẽ qua nhanh thôi
Các bà bon chen hàng chị Hạnh làm tớ ở nhà nhấp nhổm k yên, mụ Thương dã mãn còn khen ăn Vịt ngon tuyệt cú mèo nữa chứ @Momo: Bảo Anh xinh thật đấy Ngoc ạ, tớ thấy ở ngoài BA còn xinh hơn trong ảnh ý.
>>Phương, MebeKevin: Hai bà này đọc không kỹ nên chúc mừng Minh bon sớm thế. Bà ấy bảo hết tuần này mới chuyển sang ngân hàng cơ mà. >>Le Thuy: Thôi, tiếc làm gì. Ấy mặc đồ mua ở chị Hạnh không hợp đâu, mua về rồi lại đem cho. Hic hic
Chào cả nhà với cái mặt bí xị của tớ nhé, Hôm thứ 7 tớ ứng cho GV thêm tiền tháng lương sau, & cho linh tinh lang tang bác í về nhà...vậy mà gọi điên lên tưng tửng " chưa biết bao giờ tôi lên đựoc". Điên quá tớ cho nghỉ luôn rồi. Cả ngày hom qua gọi điện nhờ vả khắp ngả nhờ vả mà vẫn chưa có hi vọng nào. Hôm nay con bé ở nhà với Ba, chắc mai mốt lại đến lựot tớ nghỉ chăm con mất huhu. Cả nhà có thong tin gì về GV ới tớ với nhé.
Vừa lăn lên mấy trang cả nhà kêu ốm sau hôm đội nắng đi "shopping". Tưởng mình tớ hóa ra cũng mấy bà khật khừ.
@Ngọc Bin: chụp bằng máy ảnh thường tự động mà. Máy ảnh xịn thì phải có bố nó thao tác, chứ tớ ko thạo mấy đâu. Sáng hôm qua có mỗi 2 mẹ con đi với nhau thôi. Mọi người: kế hoạch ọp 1/6 thế nào? Chương trình thì chắc là mẹ Trà, Ngọc Bin, An Susu... đảm nhiệm rồi nhỉ? Hôm qua nói chuyện với chồng về buổi ọp sắp tới, tớ bảo là nhà mình toàn các mẹ đảm đang, đầu óc tổ chức rất là tốt.
Thế thì trình độ của người chụp pro rồi. Nhìn ảnh đẹp lắm ý >>Mít xanh: Bác giúp việc lại không lên nữa à. Tớ thấy cứ ứng trước tiền là họ hay thế lắm. Chán nhỉ.