Ðề: Ghét bạn của chồng Em cũng nghĩ như mẹ này. Có nhiều người cho mình cái quyền " chỉ huy" chồng nên nhiều khi hay xen vào các mối quan hệ của chồng một cách rất thô lỗ. Chính điều đó làm ko ít các ông chồng mất mặt với bạn bè, người quen. Và làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ vợ chồng của chính mình. " Giàu vì bạn, sang vì vợ", câu nói này chưa bao giờ lỗi thời, lạc hậu cả.
Ðề: Ghét bạn của chồng mình giống mẹ này. lúc đầu mình rất ngại tiếp xúc với bạn của chồng,chủ yếu là bạn cùng phòng,vì mấy ông mấy bà ý giàu lắm,toàn kiếm tiền tỉ đi xe hơi,ăn mặc rất chơi,nhưng mờ tiếp xúc rồi mới thấy họ rất xởi lởi,toàn thế hệ 8x như mình mà họ giỏi,đa phần sống ở nước ngoài 1 thời gian nên tính rất thoải mái,thậm chí còn bậy bạ khủng luôn <~~ tự nhiên thấy hạp hạp, đi đâu chơi các bà ý đều bảo chồng em đưa em đi cùng. NÓi chung là em ko ghét bạn chồng vì chồng em toàn chơi với bạn tốt
Ðề: Ghét bạn của chồng xin can 2 mẹ này nhé . mẹ vạc ko nên nói như vậy ,mẹ nói là ko thích ai cũng quan hệ xã giao tránh làm mất lòng nhưng lời mẹ nói vừa làm mất lòng 1 người đấy, cá nhân em ko đồng ý với cách nói của mẹ
Ðề: Ghét bạn của chồng Mẹ này nói nghe buồn cười nhở? Chồng bạn toàn chơi với ng tốt cả, giàu cả, thành đạt cả thì bạn quý và tôn trọng các bạn của chồng bạn? Còn chả nhẽ bạn của chồng bạn Sóc toàn ng lợi dụng gì gì đó thì phải ghét, phải coi thường à? Lời thật thì mất lòng. Ở đây là quan điểm của mỗi người, nên có gì mà nên nói hay ko nên nói chứ?
Ðề: Ghét bạn của chồng theo mình nghĩ mọi sự yêu ghét đều có lý do của nó, nếu mẹ đã ghét người ta như thế thì hạn chế gặp nhau để không tức nữa , còn khi gặp nhau thì cứ chiều ý ông xã cũng là người vợ tốt mà,...
Ðề: Ghét bạn của chồng Chồng mình chỉ coi mấy bạn cấp 3 là thân còn những bạn học đại học và đi làm chỉ là xã giao, chồng mình thuộc dạng sống chết vì bạn, biết tính chồng thế nên những hôm bạn chồng tụ tập nhà mình là mình cố gắng tiếp chu đáo nhất, có ông bạn chồng còn bảo vợ thằng H là ngoan nhất, chồng về kể mà lăn ra cười, vì mình thuộc dạng gớm và đanh đá,nhưng sống biết điều, trong mắt chồng thì mình ghê gớm lắm nhưng bạn khen thế ông ý mát mặt lắm
Ðề: Ghét bạn của chồng Theo mình nghĩ, bạn soc2011 chắc vẫn còn tuổi teen,nên có khi chơi với bạn hay bị lợi dụng chứ thực ra vẫn là người tốt thì sao, mình có 1 đứa bạn là con trai , nó tốt tính lắm nhưng chơi với bạn bè hay bị lợi dụng cũng chỉ vì tốt quá nên hay bị bắt nạt, nên mình nghĩ như em soc2011 nói bạn chồng em ý đều xấu cả cũng ko có nghĩa chồng em ý cũng xấu, có đoi điều muốn nói với các mẹ, hì
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình đã ghét ai thì không thể nào để trong lòng được ,lúc đó thì mọi biểu hiện không thể đỡ nổi .
Ðề: Ghét bạn của chồng Không nên kiểu Thiên Lôi thế chị ạ. Cứ nhẹ nhàng, mình càng tỏ thái độ thì người bị tác động nhanh và mạnh nhất là ông chồng mình thôi. Ghét mấy cũng nên chào hỏi. Còn việc sau thì nên giải quyết lúc vợ chồng riêng tư chứ cứ hoắng lên thì có vẻ không được hay.Không nên kiểu Thiên Lôi thế chị ạ. Cứ nhẹ nhàng, mình càng tỏ thái độ thì người bị tác động nhanh và mạnh nhất là ông chồng mình thôi. Ghét mấy cũng nên chào hỏi. Còn việc sau thì nên giải quyết lúc vợ chồng riêng tư chứ cứ hoắng lên thì có vẻ không được hay.
Ðề: Ghét bạn của chồng Chà, không nên gay ghắt quá bạn ạ. Cái này là việc nhạy cảm lắm. Không nên để tình cảm nhất thời chi phối mình như thế.
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình cũng ghét một người bạn của một người bạn như hắt nước đổ đi ý ,không thể nào mà nhẹ nhàng hay giả vờ không ghét được .
Ðề: Ghét bạn của chồng Em thì em chưa lấy chồng nhưng em ghét bạn của ng yêu, đợt trước con bạn thân em chưa có ng yêu, e có vài lần đi chơi cùng mấy thằng bạn của ng yêu em, thấy có thằng thích con bạn em. Qua trực giác, em thấy thằng đấy tính cũng được, lại thêm ng yêu em khen nọ khen kia, thấy 2 đứa có vẻ hợp nhau nên cũng hay cố tình ghép đôi. Nhưng sau 1 time thì thấy rõ bản chất của thằng kia, ki bo kinh, lại mắc bệnh sĩ nữa mới chết chứ, em ghét lắm, hi vọng con bạn em sẽ không yêu nó, nào ngờ ( mình buồn luôn, giờ đi đâu rủ con đấy đi cùng ( 2 đôi đi chơi vs nhau ý)thì thằng kia k chịu đi cùng bọn em (lý do là thằng kia ghét em) chán hẳn, tự nhiên em lại đi rước vạ vào thân, h coi như mất bạn thân roài (
Ðề: Ghét bạn của chồng Hixx, sao mà bạn Ngoan kể ch chồng b nói giống m quá. A ý cũng nói với m như vậy, Giàu vì b, sang vì vợ. E p biết cư xử lsao cho chog cảm thấy đc tôn trọng, A tôn trọng bạn của e thì e cũng nên nthe với bạn a, và nếu mà e ko hiểu đc nữa thì sẽ mệt lắm e ah. Thật là chán dã man
Ðề: Ghét bạn của chồng Cái này bạn cùng nỗi khổ với mình. Chồng mình cãi nhau với vợ thì chạy đến bạn nhưng cãi nhau với bạn (rất hiếm) chưa chắc đã ở bên vợ đâu ^^
Ðề: Ghét bạn của chồng haha e thì bạn bè chồng ai cũng quý e,e thì bình thường tùy từng người.e mà ghét ai thì chồng e ko bh nhắc đến và cũng ko quan hệ,tình cờ gặp thì hỏi vài câu xã giao............thông thường đàn ông hay cả nể lắm,ông nào biết nghe vợ thì mới tỉnh táo đc ạ
Ðề: Ghét bạn của chồng trời ạ.e mà cãi nhau với chồng thì người ngoài miễn tham gia,ghét nhất tham ja chuyện nhà e.nhất là e gọi điện cho chồng mà có đứa nào nghe thì đúng là động vào máu điên của e,bạn chồng e cũng chửi.chồng e quá rõ bản chất điên của e nên ko bh dám để cho bất kỳ ai sờ vào dt
Ðề: Ghét bạn của chồng Trộm vía, em không ghét ai là bạn của chồng và hình như bạn của chồng cũng quý em thì phải. E nghĩ mẹ nó trao đổi thẳng thắn với chồng về cách mình có thể ứng xử với bên kia, đâu nhất thiết cả vợ lẫn chồng đều phải tỏ ra thân thiết quá?
Ðề: Ghét bạn của chồng cũng xin can 2 mẹ này ạ.nói thế cũng động chạm quá.lên đây thì cùng chia sẻ chứ ko nên làm thế.kể cả có bực mình chồng thế nào nhưng nghe người khác nói chồng mình này nọ thì ai chả điên hở bác,nên thông cảm cho nhau