Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi me_omachi, 8/6/2011.

  1. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    B thật đáng ngưỡng mộ ...
    Có nhà riêng mà còn chịu ở chung ... T thì kể cả ở cùng bố mẹ đẻ T cũng ko thích.
    Thôi, mau mà chuyển đi, ở chung mệt lắm, stress vì con, stress vì chồng lại stress vì cả BMC nữa thì điên mất.
    Riêng cái vụ tức chồng mà ko dám to tiêng là T ko chịu nổi rồi.
     
    Đang tải...


  2. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    ko chat đâu, cty hay đọc lén nội dung chat lắm, ko có j nhưng mà ko thích kiểu soi mói ấy.
    Nick của T là hanhnh2007, nhưng nếu chat thì chỉ ngoài giờ HC thôi nhá (về nhà ấy mà)
     
  3. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Con MA vẫn hàng tháng lên 1cm, giờ được 83cm. Chắc đợt rồi O bị sụt sịt yếu người nhiều nên chiều cao tạm thời dừng lại tí. Trộm vía k sút cân nào là được bà ạ.
     
  4. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Ừ, có điều kiện ra riêng thì đi thôi. Tôi ở với bố mẹ đẻ còn k chịu được nữa là BMC. Dạo này thấy im hơi lặng tiếng nhỉ. Thấy bà Hạnh một cái là thấy mặt bà Hương ngay. Đúng là 2 mẹ này , chẹp chẹp....
     
  5. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Lúc tối tôi mang 2 cái áo Kitty ra thử lại xem thế nào. Lần trước nhận áo tôi thử mỗi cái hồng thôi thì thấy dài rộng như tôi đã tả đó. Hôm nay tôi thử cái vàng thì giật mình vì thấy vừa khít chiều dài và chiều rộng. Đang hí hửng vì nghĩ con mình lớn nhanh. Quay lại thử nốt cái hồng thì tình hình vẫn thế, con bé mặc k bị rộng thùng thình nữa nhưng áo vẫn dài qua mông. Thắc mắc tôi mới đo 2 cái với nhau. Hóa ra cùng 1 size nhưng áo hồng dài hơn áo vàng tầm 5cm, rộng hơn thì một tí, tay cũng dài hơn hẳn như size 3 ý.
     
    Sửa lần cuối: 19/9/2011
  6. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    cũng có 2l T to tiếng với chồng rùi B ạ, BMC tui nghe thấy nhưng kg nói j. Còn những lần khác thấy mặt T xưng như cái bị là biết ngay kg rây vào, hihi............T cũng muốn về nhà liem chứ, có muốn ở đây đâu nhưng 1 phần là vì BMC t về hưu nên ở nhà buồn có đứa cháu cũng vui, 1 phần nữa là vì kinh tế của bọn T đang gặp khó khắn chắc từ giờ tới cuối năm nó đi vào ổn định rùi thì T cũng sẽ về nhà ngay thui. Chẳng đâu bằng nhà mình mà bà, huống chi T ở đây còn có ông anh chồng nữa nên nhiều khi ở nó kg đc thoải mái cứ phải giữu kẽ, ghét liem.........
     
  7. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    trùi ui T bị ốm mới đỡ 2-3 hôm nay thui hết bị đau lưng thì lại bị VH, rùi stress với bố con nhà nó, ức chế MC nên mấy bữa nay chán có lên mạng đâu. T tập cho bb ăn cơm mà kg đc nó cứ ngậm trong miệng thui, nếu cố tình bắt nó ăn thì nó nuốt nhìn thương liem. rùi kg nuốt đc nữa thì ẹo ra hết.......thành ra 3-4hum vừa rùi cho nó ăn mà T stress quá. Hôm nay lại phải cho ăn cháo như mọi khi rùi vì nó đang bị vướng cái đờm ăn cứ thấy ẹo ẹo...chán ghê cơ......
     
  8. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hàng VNXK nhiều khi nó cũng ko chuẩn B ạ, mình thì chỉ thấy cứ size 2 là vơ thôi. Thế chắc T đo cái áo vàng với áo con O đang mặc nên mới phán là con O toàn mặc áo như thế ... ha ha ha.
    Chiều qua đi làm về mới bon chen hàng quần legging bò hôm trước B gửi link thì ko có size cho 2 bạn nhà mình, nên T lại đi về. Thấy chủ hàng hẹn là cuối tuần này, đầu tuần sau qua thì sẽ có hàng mới về, hi vọng đủ size.
    Ớ, mà T tưởng mang cho cháu chồng 2 cai áo đấy rồi? Lại tiếc à?
     
  9. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hic, thôi thì cố được ngày nào thí cố vậy, chứ T thì chịu. Riêng chuyện nghĩ đến việc ở chung là T đã đau cả đầu rồi. Mấy hôm T ốm, mẹ T ngày nào cũng sang chê bai: Nhà con bẩn quá, bếp bẩn quá, lau nhà xong phải cất gọn cây lau nhà đi, thỉnh thoảng phải lau chùi tủ lạnh đi, rác không đổ à ... mà T đau hét cả đầu. đấy là mẹ mình đó, chứ MC chắc còn phát diên luôn.
     
  10. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Nếu quần legging ở hiệu đấy giống y như quần lần trước bà mua cho 2 đứa thì phải size 3 mới vừa, size 2 đâu có nhét vào được.

    Hôm trước về quê vội quá k nhớ ra nên vẫn giữ lại 2 cái áo Kitty, hôm qua 2 mẹ con ở nhà buồn buồn lôi đồ ra thử mới phát hiện được. Đông này nhăm nhe mua boot cho con đi để diện với quần legging bò đây.
     
  11. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Kể cho nghe 1 vụ bức xúc này.
    Bà chị chồng lấy chồng Hải Dương. Giàu lắm (nhưng mà keo, mình đẻ O mà cho 500k, còn kể lên kể xuống là nó đẻ mà chị xuống cho "tận 500k"), hôm vừa rồi (2/9) mình về quê, cứ khen quần áo của O đẹp, bảo ở nhà bà ấy có tiền cũng ko mua được. Mợ (tức là T này) ra ngoài đó mua hộ chị cho mỗi đứa 1 cái váy.
    Chả lẽ lại từ chối, thế là mua cho mỗi đứa 1 cái gửi về. Như người ta thì ít nhất cũng đt cho em dâu cảm ơn, hoặc có vấn đề j thì nói với nó luôn. Lại alo cho bố O là 1 cái bị chật, gửi ra đổi lại nhé. Bố O mới bảo là: đây chị nói chuyện với H này. thì lại bảo: Thôi ko cần đâu (chắc tiếc tiền đt), nhắn nó (lúc đó bố O mở loa ngoài cho T nghe cùng mà) là đổi váy cỡ lớn hơn, đừng mua cái lòe xòe diêm dúa như thế, xấu lắm.
    T nghe mà điên người. B ây gửi ra, T chẳng thèm đi đổi, mà thực tế là T cũng ốm suốt cả 10 ngày ở nhà ko đi đâu đấy.
    Hôm qua T lôi cái váy ra thì chắc tết là con O mặc vưa, T chẳng thèm đổi nữa, giữ lại cho con O mặc. Còn hôm nào mua cho con bà kia cái váy 50k (sale off)
    Đúng là vừa mất lực vừa cực thân. Bực cả mình, mất tiền mua cái bực vào thân
     
  12. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    hihi.......có bà chị chồng lý tưởng thế còn j nữa. T là T ghét nhất kiểu đấy M vừa mất tiền vừa mất công mà lại còn chẳng đc lời cảm ơn, gặp T thì kg có lần sau đâu nhé . Tính T cứ thẳng như vậy đó nên hay bị làm mất lòng mọi ng nhưng mà như thế T lại đỡ bị ức chế.kekeke.........ah, mà vụ T nhờ bà mua cho 2c quần leg giả bò sao kg thấy nói năng gi thế
    T mua cho đứa cháu ở quê nó 4t mà nặng 22kg, người cứ béo tròn trùng trục...áo phông nó mặc T toàn mua của bọn 6T đấy B ạ.
     
  13. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    T vừa đi làm hôm qua, B nhờ tuần trước thì T ở nhà cả tuần, có muốn cũng chả mua được.
    Mà T mua ngay cái hàng Made in Vn gần nhà B (chỗ đối diện Honda ấy), B ra đó chọn cho dễ, chứ T biết cháu B thế nào mà dám bon chen???
     
  14. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Cái hàng bà hay mua đó ah, T vào đó rùi nhưng đồ trong đo đắt hơn chỗ khác 10-15k B ạ......
    Hum T ra đó mua cho nó đc mỗi cái áo vì quần T chưa ưng liem.....

     
  15. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Comment mấy ý trên của các bà sau, bán than vụ này đã. Sáng nay trời mưa to, bà ngoại MA báo k xuống trông cháu được, ngó sang nhà hàng xóm thấy có mỗi ông mà k thấy bà đâu. Như vậy nghĩa là dù mưa cũng phải vác con bé đi chợ cùng. Thế là mỗi mẹ con 1 cái áo mưa lên đường. Mua đồ xong ăn sáng, bà bán hàng cho con MA 1 mẩu bánh mì. MA thì nghiện bánh mì thôi rồi nên nó nhét cả miếng to bằng nắm đấm vào mồm. Mắt mũi trợn lên, bảo nhè k nhè, mà có muốn nhè cũng k nổi vì miếng to quá. Kết quả là ọe hết cả bánh mì lẫn cốc sữa mẹ vừa cho uống ra quần áo, phun ầm ầm như thác đổ. Đang k biết làm sao thì gặp cô nó đi chợ, may mà cô mang theo quần áo con em nên có cái mà thay. Thế là từ đấy về đến nhà lại húng hắng ho. Cứ sặc với trớ là ho. Bực k thể tả được.
     
  16. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Thôi các bà 888 tiếp đi nhé, tôi đi làm nhiệm vụ cao cả nấu cơm trưa cho bố con nó đây. Mới đọc qua bài mẹ O vụ học nói học chữ bên nhà MA, muốn ý kiến này nọ lắm nhưng bận rồi.
     
  17. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hix ... khổ thên con bé quá ... Đúng là ko có người trông thì khổ thật đấy ...
    Nhưng nếu là T thì T sẽ .. ở nhà với con luôn. Nhà có j ăn nấy, ko có thì bố nó đi làm về thì mua luôn. Đừng hòng T lôi con T đi khi trời mưa ...
    Mà MA yêu ghê nhỉ, thích ăn bánh mì cơ đấy...
     
  18. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    mẹ O nói chuẩn luôn, nếu là T thì T cũng ở nhà chứ kg đưa bb đi đâu khi mưa gió hết. B lần sau đừng có đầy đạo con bé quá thể như thế nhé, M cho nó sương gió nhưng cũng vừa phải thui kg tội nghiệp con nó ra.
    Nhà có trẻ con nên T nghĩ trong tủ lạnh ngăn đá có thể mua dư thêm thức ăn để vô đấy cũng kg sao, phòng khi nhỡ nhàng vẫn có cái mà xơi. Nếu kg có gì luôn thì đợi bố nó về rùi mua cái j về ăn tạm.........khổ thân con bé, thương quá....B ác hơn cả T đó nha.
     
  19. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Nhà này giống nhà T. Ngăn đá kiểu j cũng có 1 ít thịt (ít nhất cũng phải được 2 bữa) và ngăn mát thì có rau cỏ. Cùng lắm (hoặc đơn giản là lười nấu) thì T chỉ thị cho bố nó trên đường về mua đồ ăn sẵn ngay chứ ko bao giờ T tha con bé đi trời mưa.
     
  20. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Tính tôi vụng nấu nhưng lại k ngại chợ búa cơm nước nên hôm nào cũng chịu khó lặn lội đi chợ nên nhà có tủ lạnh nhưng k trữ cái gì cả. Có khi phải học tập các bà dự trữ đề phòng mưa gió ốm đau, tôi dạo này người như hàng mã ấy.
     

Chia sẻ trang này