Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Hu chi ơi, dưa chuột, mướp đắng nhà chị tốt thế, giờ cây dưa chuột nhà em mới bé tí, ko biết bao giờ nó mới hoành tráng như nhà chị đây! Hic!
@ Mẹ Rùa: mình đk phân trùn cho bạn rồi nhé. CN này mới có cơ. Mình sẽ mang qua nhà luôn cho, tiện thể xin đậu rồng, he he Dưa chuột cũng nhanh lắm mà, dàn này mới có khoảng 1 tháng thôi, khi dưa chuột hay mướp đắng đã mọc tua rua thì lớn nhanh như thổi, chủ yếu ko để các bạn ấy bị thiếu nước thì hoa ầm ầm. Nhà mềnh hoa đực áp đảo, hơn 200bông, trong khi hoa cái thì chỉ có lèo tèo 6-7 bông thoai, hic hic...
Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị ui em muốn lấy 10kg phân chùm dưng mà không được chị chia cho em được không?chị lấy đầu cầu nào đới.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ui ui cho e tham gia trồng rau voi ạ. vụ này em rất thích.hjhjhj
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) t cũng chỉ trồng rau mầm thôi mà, mới lên được mấy cm thì đã héo rũ or úng (chế độ tưới nước vừa), kiểu này phải kiếm không gian để trồng trên đất thôi.
Re: Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình lấy ở nhà chị Dế ở Lê Trọng Tấn, mình đã đk 60kg , trong đó 40kg của mềnh và 20kg của mẹ Rùa. Nếu em lấy chị sẵn sàng share nhưng có tiện đường cho em ko?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Huchi: Em cảm ơn chị nhiều lắm, hôm trước lúc vừa gọi điện xong vào Nhà rau đã thấy chị đăng ký thêm phân trùn cho em rồi, chị làm em xúc động quá! Em cũng đang mong dưa chuột với cà chua của em lớn nhanh nhanh chút để em còn mang lên đây khoe với mọi người, sáng nay em lên coi vườn thì thấy cây đã bắt đầu ra tua rồi, ko nhanh thì mấy hôm nữa rét em sợ lại chả có cái hoa nào đã lụi mất thì tiếc lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thê lại không tiện cho em rồi...... vì em cũng đang kiếm tiền mua giàn thôi để lần sau vậy chị ạ. mà chị có lấy hạt sương sâm lông không?
Hạt SS lông hình như mẹ Namtom đã đk rồi nhưng chưa có hạt ra đến đây hay sao ý. Để mình hỏi lại xem sao. Nhà mình có 1 cây SS trơn roài, bé tí, mới cao 10cm thoai.
Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thế chác cũng là chị tigon cho đấy chị ạ..........................? em cũng lấy lở đó.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình chắc đang lo bắt sâu, bắt ốc sên hay sao ý nhỉ, ...........
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dạo này em vừa bận vừa lười, chả có thời gian chăm sóc cây gì cả, cả tuần đi làm, thứ 7, cn lại đi học, hết cả hơi, tối về cho con ăn uống, dọn dẹp giặt giũ thì cũng tối, chả có thời gian chăm bắm j cả. mà ốc sên nổi loạn hết cả lên, nản quá. Bác nào kéo em lên với.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hay là trồng trọt lâu quá mà ko được thu hoạch nên nản hả em. Trời sang thu thu se lạnh rồi quay ra trồng cải xanh đi để nấu bát canh cá rô hí hí hí
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà chị cuối tuần này sẽ có bát canh cải xanh nấu cá rô Cả vườn có cải xanh là mơn mởn nhất, còn lại là rau muống và mùng tơi đỏ ăn suốt ! @Mẹ Ỉn: Sốc tinh thần lên nào. Tối là thời gian hoạt động của ốc sên. Em bật đèn lên hoặc soi đèn pin oánh cho bọn nó vài tối là vãn à. Cố lên !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thích thế chị, nhà chị có rau xanh ăn quanh năm nhỉ, nhà em thì chỉ tranh thủ mấy tháng hè nóng nóng tí thôi. Em cũng vừa gieo cải xanh được mấy này, thấy có 2 lá mầm rồi, em chờ mấy hôm nữa nó ra lá con thì tách cây đây. Bên em chả mò đâu ra được cá rô nên nếu có rau cải lớn chắc nấu nước xương thịt bằm, thêm đĩa thịt 3 chỉ ram nữa là ngon lắm rồi . Hí hí, cây còn bé mà tính chuyện như này làm các em ý hoảng
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùng tơi, rau đay nhà em tuần ăn ít nhất 3 bữa, còn các rau khác thì chán lắm. Em có trồng cải mơ, cũng thu hoạch non ăn đc 1 bữa rồi. Còn cải ngọt thì k hiểu sao mà lá nó cứ bị xoăn xăn ý ạ. và mới chỉ to bằng ngón tay cái thôi. 3 ngày nay em k nhòm ngó gì đến vườn rau rồi. Để em tình tâm lấy lại tinh thần trồng trọt cái. Cám ơn cả nhà nhiều ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cái này gọi là đếm cua trong lỗ. . Nhà chị rau ăn quanh năm nhé !Vất vả tí nhưng có rau an toàn măm cũng sướng !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thì em ko ngại vất vả, kok vấn đề gì, như chỊ thấy em trồng cả khoai tây hành, tỏi đấy. Vấn đề là thời tiết bên này mùa đông băng giá chả có thứ gì mọc nổi nên phải chịu ngồi yên chứ thực ra cũng ngứa tay lắm cơ . Mùa đông phải đi mua rau bên ngoài nên là vừa ăn vừa lo . Em đang bảo xã em năm tới cuốc thêm khu đất nữa, rộng thêm thì để em trồng nhiều đỗ (đậu que) và đậu Hà Lan và mấy thứ nữa - loại nào có thể để đông đá được để ăn mùa đông luôn . Nếu mùa đông như ở nhà mình thì e cũng theo gương chị, ăn rau vườn cho lành
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế nhà Ỉn ăn rau vườn mẹ bé trồng thì có ai ý kiến gì hok em? . Cố gắng tí , nếu ko có nhiều thì ít ra đủ cho Ỉn măm rau sạch em ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em khoe tí rau nhà em nhé, em trồng có mấy chậu rau mầm thôi. Hồi trước cũng tính làm rau thủy canh nhưng bị chuột và sâu hoành hành kinh quá nên phải bỏ, bây giờ em quay ra trồng rau mầm thấy cũng nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Thích nhất là rau ăn được sớm, hí hí.