Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mẹ nào cần file SNTT thì cho tớ địa chỉ email nhé.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hè, legging giả bò ngày trc nhà tớ cũng có bán á, nhưng bi h toàn hàng màu trơn thôi ..
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Topic này chịo thấy vẫn ổn mà em.Dạo này nhà mình toàn các mẹ buôn bán cũng ghê nhỉ!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tuần sau có hàng chị ạ, khi nào hàng về em sẽ pm cho chị nhé.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị ơi chị cho em xin cái hình của xe tập đi và xe đạp đẩy, ngắm nghía bon chen tý.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hihi , mẹ nào có bé tầm 1 tuổi mà chưa biết đi có nhu cầu mượn xe tập đi có 3 con chim gõ cộc cộc ý ( trong vòng 1 tháng thui nhé) thì qua nhà em nhé . Sau đấy mới đến lân em Khôi nhà này hihi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ đắt hàng, cuối tháng này em về HP sửa nhà, có mẹ nào order gì hem em khuân về lun, freeship cho tất cả đồng hương nhá!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em thì có nhu cầu nhờ mẹ việt anh mua hộ cái tranh đồng hồ, em đang muốn mua mà thấy mẹ việt anh có trong danh sách được giảm 10%, hehe
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Thế ạ, ơ sao em lại trong danh sách được giảm nhỉ, em phải qua ngõ nghiêng xem thế nào đã, tranh đồng hồ của nhà nào thế hả mẹ nó? 2 vợ chồng em phi xe máy về nên nếu nhỏ nhỏ gọn gọn thì em khuân về được mẹ nó ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em cũng quên rồi, nhà nào có nick là sca...gì ấy. Em thấy mẹ nó nằm trong danh sách được giảm 10% ấy.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) đô đô ko thích xe con chym mới tl rồi bà ạ .. tôi mới mua em xe ong maya .. nàng ấy có vẻ thich .. mà h chưa choi dc voi xe đấy 1 mình ủng hộ mẹ nó 2 tay, 2 chân luôn ... hangnguyen1595@gmail.com <-- mẹ nó gửi vô đây cho tớ với nhé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hi, ngày mới nào...tớ đi BF hum 17.09.2011 vui lam..nhà m ai đi hum ý ko?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Bạn chuyển vào mail này giúp m nhé: hoanggiang_acs@yahoo.com.vn Thanks ấy nhiều.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hic, mẹ nào bảo tớ cách rút gọn link cái tìm lác mắt ko thấy hic úp ảnh lên topic rùi mà ko rút gọn link đây
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị đừng copy hết toàn bộ link, chỉ cần copy đên số 145008 như dưới thôi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/145008 PS: Sáng nay trời mưa định ra ngoài đi chợ sợ mưa cả ngày, mới sực nhớ là không có áo mưa, hì hì lúc đấy mới thấy nhớ chị.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mời nàng vào trang http://tinyurl.com/ rút gọn như ý luôn
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Các mẹ ơi các mẹ đi khám thai ở đâu thế ạ? Hôm qua em đi khám ở bv phụ sản HP mà chán ặt cổ, các bs thì quát tháo, phòng ốc máy móc thì xập xệ như kiểu từ thời napoleon mặc quần thủng đít ý. Vào tận bv phụ sản khám rồi mà em thấy cách làm việc của họ cứ ko chu đáo, cứ qua loa thế nào ý, nên em thấy ko an tâm 1 tý nào cả.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) bác ạ,em về Hải Phòng thấy bệnh viện dưới mình cơ sở vật chất kém quá,mỗi cái là mình đút tiền thì họ cầm nhanh như cắt thôi.trước em có khám ở chỗ Quản lý thai nghén ở đường Bạch Đằng,đối diện nhà hàng Gia Viên,ở đấy phục vụ nhẹ nhàng,nói chung là yên tâm.bác thử hỏi mấy chị nữa xem nào
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) em có hỏi con bạn em thì nó cho 1 địa chỉ là 268 Đà Nẵng nhưng chưa qua thử. Nhà em ở Kiến An, đi sang đó cũng hơn chục km chứ ít đâu. Bệnh nhân đông, mình phải chờ đợi là điều tất nhiên, cái ấy em ko nói, nhưng vào phòng khám, mình mất tiền chứ có phải khám chay đâu. Lần đầu khám ở nhà, mấy lần trước khám ở Thủ Đô nên khác hẳn
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hì,thì giờ là thế mà mẹ nó,nhà xa thế thì chắc mẹ nó phải tìm 1 địa chỉ khác rồi,chứ giờ chửa đi lại khổ lắm,không biết mẹ nó chửa có to không,em chửa thì nhỏ xíu,lên có 15kg,trung thu em và ông xã vẫn đi chơi mà đêm về là đi đẻ Bít luôn.Nói chung em thấy ở trên Hà Nội có phòng siêu âm thích,250k/lần siêu âm 4 chiều,bệnh nhân được ngồi xem tivi chờ đến lượt,bác sỹ nhẹ nhàng,cho cả ông xã vào ngồi xem con luôn,đo đạc cẩn thận,nằm điều hòa mát rượi.Vì siêu âm 4 chiều cả 1 kỳ chửa đến lúc sinh có 3 lần nên em thấy như thế mà mình yên tâm thì vẫn hơn,từ khi về HP,chưa tìm được ở đâu cả,thấy ở Bạch dằng là khá nhất.Có 1 chỗ ở Đà Nẵng,em ko nhớ địa chỉ,nhưng nhà siêu âm 4 chiều ẩm thấp,chật ,tối om,nhìn đã không muốn vào.